Chuyện hợp đồng của HLV Calisto với VFF: Tiền, hay danh dự

27/10/2009 10:45 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Nếu về với một CLB ở V-League, mục tiêu cao nhất ông Calisto có thể làm được là vô địch AFC Cup. Nếu ở lại với ĐTVN, mục tiêu cao nhất sẽ là lọt vào VCK Asian Cup và đứng trong nhóm 15 đội tuyển hàng đầu châu lục.

Ông Calisto đến với ĐTVN lúc ban đầu không phải vì tiền, nên phải bắt đầu bằng vấn đề chuyên môn: mục tiêu thể thao và danh dự. Ông từng bảo, bỏ ĐTLA là bỏ chỗ nhiều tiền, về với VFF là chỗ ít tiền hơn. Đó là điều không nghi ngờ. Rất nhiều HLV trên thế giới cũng thường đánh đổi sự hơn kém về tài chính để lấy cái danh vọng ở đội tuyển. Năm 2004, khi ĐTLA còn chưa vô địch V-League, ông Calisto đã từng sẵn sàng bỏ CLB mà ông coi như ngôi nhà thứ hai (sau Leixoes) để đứng trong cuộc ứng thí với ứng viên Alfred Riedl, người sau đó đã chiến thắng làm HLV đội tuyển.

AFC Cup là một giải đấu khá danh giá, chưa có bất cứ CLB nào ở Việt Nam lọt vào tới trận chung kết. Nhưng nó cũng chỉ là giải đấu hạng hai của châu lục dành cho các CLB. AFC Cup đứng sau, và ở tầm thấp hơn rất nhiều so với AFC Champions League cả về danh tiếng và chuyên môn. Bình Dương thất bại liểng xiểng ở AFC Champions League nhưng vẫn lọt vào tới bán kết AFC Cup, dù lực năm nay yếu hơn. Giải đấu ấy thực ra chỉ tới vòng bán kết mới đáng nói, vì cả tứ kết lẫn vòng bảng, các đội bóng VN toàn đọ sức với các CLB khu vực hoặc cỡ đến từ Maldives và cùng lắm là Hong Kong.


HLV Calisto chỉ lùi ngày đàm phán, nhưng sẽ ở lại

Asian Cup danh giá hơn hết thảy. Nó là nơi tụ hội các đội bóng hàng đầu châu lục và cả Australia. Việt Nam đã có mặt ở đó, nhưng nhờ tư cách chủ nhà chứ không phải bằng cửa chuyên môn. Nếu giờ ông Calisto làm được, đó là thành tích tầm cỡ. Thậm chí, ông chỉ cần giúp Việt Nam với toàn những cầu thủ nội vẫn bảo vệ được cúp vàng ĐNA, đó cũng là một thành tích lớn.   

Nghĩa là nói về danh vọng, không cần thêm thắt, ai cũng biết đội tuyển là “một miếng giữa làng”. Nói về chuyên môn, tất cả đều hiểu, nó là lửa thật cho cuộc thử thách của vàng thật.

Ông Calisto cũng lại hơn một lần nói về chuyện tiền bạc. Tiền là quan trọng, nhắc đi nhắc lại chuyện đó cũng là điều bình thường. Đã là con người, khi một HLV khác làm việc thiếu hiệu quả hơn lại nhận lương cao, thì tài nhân nào cũng ấm ức. Alfred Riedl từng hưởng lương VFF 12.000 USD, sống xa hoa trong căn hộ bên cạnh Hồ Tây, thì ông Calisto dĩ nhiên phải đáng giá hơn. Tối thiểu cũng thêm 1 USD sau chiếc cúp vàng ĐNA như cách người ta vẫn bóng bẩy nói về sự hơn kém, tôn trọng.

Nhưng cũng có một điều bình thường khác, và trở nên phổ biến trên toàn thế giới, là lương các HLV ở đội tuyển thường thấp hơn các HLV ở CLB. Lương khủng nhất thế giới giờ là Scolari và Mourinho ở Bonyodkor (Uzbekistan) và Inter (Italia) với mức 13 triệu và 11 triệu Euro/năm. Scolari ngày trước ở ĐT Bồ chỉ nhận 1,5 triệu Euro/năm.

Các ông chủ-Liên đoàn-những người có ngân sách là các nguồn thu định kỳ và tiền tài trợ, thường nghèo hơn các ông chủ CLB-những nhà tài phiệt-những ông chủ tập đoàn khổng lồ của các quốc gia và thế giới.

Và danh dự, điều đã nói ở trên và có thể sẽ còn được nhắc tới ở bất cứ đâu, bất cứ thời điểm nào. Lại thêm một ví dụ nữa mà ai cũng biết, ông Calisto khi đưa Việt Nam vô địch ĐNA đã trở thành đại sứ của một hãng bia Mỹ. Còn khi ông ở ĐTLA, ông cũng chỉ được in hình lên trên các viên gạch bán tràn lan của ông chủ Võ Quốc Thắng. Tức là nếu không làm với ĐTVN, ông Calisto không có cơ hội để kiếm về được một bản hợp đồng sang trọng và lịch thiệp với sản phẩm dành cho các quý ông (bia Zorok). Tức là danh dự cũng đã và sẽ vẫn đẻ ra tiền.

Vị HLV 56 tuổi người Bồ thừa biết những điều như thế. Và đó có thể là cơ sở cho những ai đang sợ hãi ĐTVN và U23 VN sẽ mất ông Calisto về tay bầu Hiển, người sẵn sàng bỏ ra gấp đôi số tiền VFF đang trả để có HLV này, sẽ biến mất để niềm hy vọng sẽ tăng lên. T&T HN có thể có những dự định lớn, như bắt tay với Porto, như sẽ mời những trùm “cò” cầu thủ cỡ Jorge Mendes (đại diện của Cristiano Ronaldo, Deco…) sang Hà Nội để làm chuyển nhượng (một lĩnh vực ông Tô cũng rất rành), nhưng nó vẫn không thể bằng đội tuyển và chưa ai dám bảo T&T HN sẽ lập tức bật lên tầm thế giới (như HAGL chẳng hạn).

Ông Tô khất VFF và hẹn sau ngày VFF Cup (chỉ còn 9 ngày nữa khai mạc). Rồi sau đó sẽ là tin tốt lành. Có thể tin như vậy!

Phạm Tấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm