HLV Calisto: Yên tâm tương lai, lo lắng hiện tại

28/10/2009 08:05 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Hôm nay, ĐTVN sẽ chính thức tập trung trở lại để chuẩn bị cho 2 trận đấu với Syria ở vòng loại Asian Cup 2011 và bắt đầu từ hôm nay, HLV Calisto sẽ lần đầu tiên làm việc đồng thời với ĐTVN và ĐT U23 VN ở cùng một địa điểm.

Theo danh sách ĐTVN do VFF công bố vào chiều qua, HLV Calisto vẫn giữ nguyên bộ khung trợ lý đã giúp ông quản lý ĐTVN trong thời gian chuẩn bị cho Cúp bóng đá quốc tế TP.HCM.

Bên cạnh đó, dù đã chia tay 3 cầu thủ Anh Tuấn, Tuấn Vũ và Đức Dương, nhưng ĐTVN lại không có bất cứ sự bổ sung nào. Như vậy, rất có khả năng HLV Calisto sẽ cho 5 tuyển thủ U23 VN là Thành Lương, Trọng Hoàng, Mạnh Dũng, Thanh Hưng và Văn Học tập luyện xen kẽ cho cả ĐTVN lẫn ĐT U23 VN rồi tới trận gặp Syria thì sẽ kéo hẳn họ lên ĐTVN.
 
HLV Calisto chưa thể yên tâm về ĐT U23 VN, trong khi thời gian chuẩn bị cho SEA Games 25 chỉ còn hơn một tháng nữa

Có một chi tiết đáng chú ý là việc thương thảo hợp đồng giữa VFF và HLV Calisto đã được hoãn lại thêm một lần nữa, không phải tới sau VFF – SmartDoor Cup 2009 mà được lui tới sau ngày 18/11/2009, tức là sau trận lượt về với Syria tại vòng loại Asian Cup 2011. Không có lý do nào được những người trong cuộc đưa ra để giải thích cho sự thay đổi này, nhưng có thể HLV Calisto muốn tập trung toàn bộ tinh thần cho trận chiến quyết định của ĐTVN tại vòng loại Asian Cup 2011 nên ông tạm thời gác lại chuyện tương lai.

Thực ra thì HLV Calisto cũng chẳng cần phải vội vã, bởi lúc này đối tượng phải sốt sắng với việc gia hạn là VFF chứ không phải ông, và bản thân HLV Calisto cũng đã ngồi lại với lãnh đạo VFF trong TP.HCM từ tuần trước để thống nhất về mặt chủ trương sẽ kéo dài mối hợp tác giữa hai bên. Nói một cách khác, điều duy nhất mà VFF và HLV Calisto còn chưa thống nhất được là mức lương cũng như thời hạn của bản hợp đồng mới dành cho ông thầy người Bồ Đào Nha, còn mọi việc khác đều đã được thoả thuận xong xuôi.

Bây giờ, điều khiến HLV Calisto quan tâm nhất không phải là chuyện tương lai, mà chính là những vấn đề của hiện tại, đặc biệt là ở ĐT U23 VN, khi mà quỹ thời gian chuẩn bị cho SEA Games 25 chỉ còn đúng một tháng nữa, nhưng có vẻ như các học trò của HLV Calisto vẫn chưa hoàn toàn “thẩm thấu” được triết lý bóng đá của nhà cầm quân.

Tính tới hôm nay, ĐT U23 VN đã tập trung được một tháng 24 ngày (ĐT U23 VN tập trung từ ngày 4/9/2009), nghĩa là xấp xỉ 2 tháng, nhưng HLV Calisto vẫn phải uốn nắn từng ly từng tí cho các học trò, từ cách kèm người thế nào cho tới cách chạy chỗ và chọn vị trí ra sao …, tức là những động tác lẽ ra đã phải thuần thục từ lâu.

Đến buổi tập sáng qua thì một lần nữa HLV Calisto lại nổi cơn thịnh nộ, khi bài tập lật bóng từ biên của ông bị các học trò thực hiện với hiệu suất thành công quá thấp. Rất nhiều lần các cầu thủ chuyền bóng từ biên vào đều không trúng vị trí của đồng đội, và HLV Calisto đã thực sự mất kiên nhẫn khi ông đếm được rằng phải mất tới 14 quả thì mới có một quả tạt được tận dụng thành bàn thắng.

Ngay lập tức, ông thầy này đã xạc cho các học trò một trận tơi bời: “Hiệu suất tạt bóng như vậy là quá kém. Đấy là năng lực của những người chơi bóng ở trình độ nghiệp dư chứ không phải tuyển thủ quốc gia”. Và hình phạt của HLV Calisto là hễ cầu thủ nào tạt hỏng thì phải ra ngoài sân chạy tới khi ông cho phép quay lại sân tập mới thôi.

Năm ngoái, khi huấn luyện ĐTVN trong 2 tháng ròng rã ở Mỹ Đình, dù cũng nhiều phen nổi cáu, nhưng chưa bao giờ HLV Calisto lại “lên máu” tới mức bắt toàn đội nghỉ tập để chạy hoặc yêu cầu người nào tập không tốt ra chạy bên ngoài sân như hình phạt mà ông đang áp dụng ở ĐT U23 VN hiện nay. Trước và sau khi ĐT U23 VN tập trung, HLV Calisto thường nói rằng chất lượng nhân sự của ĐT U23 VN hiện tại không bằng đội hình ở các kỳ SEA Games trước, và căn cứ vào diễn biến trên sân tập ĐT U23 VN trong gần 2 tháng vừa qua thì có lẽ HLV Calisto không nói quá lời.
 
G.Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm