Cuộc sống đối nghịch của tỷ phú bất động sản: Chi hàng tỷ USD để thuê vệ sĩ, đến bữa cơm lại chỉ ăn “cá mèo”

11/04/2023 19:41 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Cuộc sống đối nghịch của tỷ phú bất động sản: Chi hàng tỷ USD để thuê vệ sĩ, đến bữa cơm lại chỉ ăn “cá mèo”

Sở hữu khối tài sản 38 tỷ USD, cuộc sống của Lý Gia Thành cũng vận hành theo hướng “độc - lạ” mà không phải ai cũng hiểu.

Người đàn ông có tiếng trong giới nhà giàu

Với tài sản lên tới 38 tỷ USD, tỷ phú Lý Gia Thành còn được đặt biệt danh là Superman, được tôn sùng là một trong những doanh nhân có ảnh hưởng nhất ở châu Á. Ông đã nghỉ hưu với tư cách là chủ tịch của CK Hutchison Holdings và CK Asset Holdings vào tháng 5 năm 2018, nhưng vẫn đảm nhận vai trò cố vấn cấp cao.

Jack Ma từng nói rằng Lý Gia Thành vẫn bận rộn từ sáng đến tối dù tuổi đã cao. Lý Gia Thành có một thói quen mà có thể nhiều người không biết, cho dù đi ngủ muộn thế nào vào đêm hôm trước, ông cũng đều sẽ thức dậy vào lúc 6 giờ ngày hôm sau để làm việc.

Ông duy trì thói quen này trong suốt nhiều thập kỷ. Hành vi quyết định thói quen, thói quen quyết định tính cách, tính cách quyết định vận mệnh. Một người bình thường, muốn phản công, chăm chỉ phải là nhân tố được đặt lên hàng đầu.

Mỗi ngày, sau khi thức dậy lúc 6 giờ, ông sẽ tập thể dục, sau đó ăn sáng rồi đến công ty làm việc. Cường độ làm việc hàng ngày của Lý Gia Thành rất cao, gần như từ sáng đến tối. Hoạt động kinh doanh do ông quản lý trải rộng ra hàng chục quốc gia trên thế giới. 

Đế chế kinh doanh của "đại gia" họ Lý bao gồm nhiều lĩnh vực, từ bất động sản, cảng biển, điện thoại di động, siêu thị, cho thuê máy bay đến dầu mỏ.

Cuộc sống bất ổn, thường xuyên bị "dòm ngó"

Cuộc sống đối nghịch của tỷ phú bất động sản: Chi hàng tỷ USD để thuê vệ sĩ, đến bữa cơm lại chỉ ăn “cá mèo”  - Ảnh 1.

Ông Lý Gia Thành và con trai. Ảnh: Zhihu

Vụ bắt cóc Lý Trạch Cự, con trai cả của Lý Gia Thành luôn được coi là vụ án bắt cóc rich kid đình đám nhất mọi thời đại.

Vào tối ngày 23/5/1996, khi vừa kết thúc công việc và lái xe về nhà thì Lý Trạch Cự (lúc này 32 tuổi) bất ngờ bị một nhóm người mang theo súng dùng vũ lực bắt cóc, trói chặt cả tay chân và miệng bịt kín băng keo.

Sau đó, nhóm bắt cóc còn táo tợn đột nhập vào nhà tỷ phú Lý Gia Thành và đòi một khoản tiền chuộc khổng lồ 2 tỷ USD. Trước hoàn cảnh "ngàn cân treo sợi tóc", Lý Gia Thành nhanh chóng chấp thuận yêu sách của kẻ bắt cóc, chỉ cần chúng đảm bảo tính mạng cho con trai ông. Tuy nhiên lúc đó trong nhà chỉ còn 1,38 tỷ USD tiền mặt nên tỷ phú này ngỏ ý muốn ra ngoài rút tiền. Sợ bị báo cảnh sát, nhóm tội phạm đã đồng ý lấy số tiền 1,38 tỷ USD rồi thả con tin trở về.

Sau này, cảnh sát tiến hành điều tra mới phát hiện kẻ đứng đầu vụ bắt cóc là Big Spender - tên trùm mafia máu mặt nổi tiếng khắp Hương Cảng với những phi vụ trộm cướp và bắt cóc tống tiền táo bạo.

Không ngạc nhiên khi ông Lý Gia Thành luôn có 24 vệ sĩ theo dõi sát sao. Ngay cả sau khi nhận phòng khách sạn, phòng ông vẫn được bao quanh bởi các nhân viên an ninh. Nguyên nhân chính là do sau khi trải qua sự cố với người con trai cả, tỷ phú bất động sản hình thành thói quen cảnh giác.

Đây không phải là những vệ sĩ bình thường, họ đều là những người ưu tú, được đào tạo để phục vụ giới thượng lưu. Trung bình một năm, vị tỷ phú chi khoảng 1 tỷ USD để đảm bảo an ninh cho bản thân và gia đình.

Bữa ăn đạm bạc của người có tiền

Cuộc sống đối nghịch của tỷ phú bất động sản: Chi hàng tỷ USD để thuê vệ sĩ, đến bữa cơm lại chỉ ăn “cá mèo”  - Ảnh 2.

Ảnh: Sohu

Tỷ phú bất động sản ăn uống vô cùng thanh đạm, thích ăn rau xanh với cơm trắng, ít khi ăn thịt, thích ăn cá. Ông nói: "Tôi là người Triều Châu, tôi thích ăn sáng với cá và cháo". Lý Gia Thành chia sẻ rằng mình rất ít ăn thịt "dù có ăn cá cũng ăn loại cá rẻ nhất".

Ông đặc biệt thích ăn tối với các thành viên trong nhà. Bữa sáng của ông thường là những món ăn kèm rau theo mùa; hầu hết các bữa ăn của ông đều là món ăn kiểu Hoa với chỉ một bát cơm, một đĩa rau và một đĩa cá nhỏ.

Những con cá nhỏ mà ông hay ăn thực chất là cá con được gọi là "cá mèo", và giá rất rẻ. Thấy đồ ăn ông ăn lúc nào cũng giống nhau, cháu gái hỏi ông với vẻ lo lắng: "Ông ơi, sao ông không ăn đồ cao cấp vậy? Những con cá này là dành cho mèo."

Doanh nhân Lý Gia Thành nghe xong liền bật cười: "Cơ thể của một người vốn là chỉ cần số lượng dinh dưỡng như vậy mà nếu chúng ta ăn quá nhiều thứ bổ dưỡng thì sẽ thành gánh nặng cho cơ thể. Làm người cũng vậy, làm bao nhiêu cũng được, đừng tự tạo áp lực cho bản thân. "

Dù sở hữu gia sản hàng chục tỷ USD nhưng tỷ phú Lý Gia Thành vẫn có những bữa ăn như người bình thường, đôi khi còn đơn giản hơn.

Chán ở biệt thự cũ 10 năm, đại gia Đà Nẵng "xuống tiền" cải tạo, thành quả ấn tượng, có hồ bơi bạc tỷ đón gió biển

Thùy Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm