Cuộc đua Top đầu Ngoại hạng Anh: Bắc London trên đỉnh, Man City chưa 'nóng máy', MU vẫn ngụp lặn

09/10/2023 06:50 GMT+7 | Bóng đá Anh

Cuộc đua Top đầu Ngoại hạng Anh: Arsenal và Tottenham đang chia sẻ ngôi đầu Ngoại hạng Anh trong bối cảnh Man City đã thua 2 trận từ đầu mùa còn MU thì đang đứng ở lưng chừng bảng xếp hạng.

Cuộc đua Top đầu Ngoại hạng Anh: Arsenal, Tottenham thăng hoa

Những chiến thắng tối thiểu với hiệu quả tối đa. Đó là những gì người ta nói về cách mà hai đội bóng Bắc London giành trọn 3 điểm ở vòng 8 này. Điều đáng nói là họ đều giành những điểm số rất quý giá trong bối cảnh thiếu thốn về lực lượng. 

Tại Kenilworth Road, Tottenham đã phải chơi chấp người từ cuối hiệp một sau khi tiền vệ Yves Bissouma nhận tấm thẻ vàng thứ hai. Ông Postecoglou buộc lòng phải hy sinh Richarlison để củng cố tuyến giữa bằng Pierre-Emile Hojbjerg. Và trong khi niềm hy vọng lớn nhất là Son Heung Min không thể ghi bàn, Spurs đã có người hùng khác: trung vệ Mickey van der Ven. Anh là hậu vệ thứ 3 của Tottenham ghi bàn mùa này sau Romero (2 bàn) và Emerson Royal (1). 

Cuộc đua Top đầu Ngoại hạng Anh: Bắc London trên đỉnh, Man City chưa 'nóng máy', MU vẫn ngụp lặn - Ảnh 2.

Arsenal và Tottenham đang chia sẻ ngôi đầu Ngoại hạng Anh

Giống như kình địch cùng thành phố, Arsenal cũng thắng tối thiểu. Và đó là chiến thắng ở "trận cầu 6 điểm" trước Man City. Khi Bukayo Saka vắng mặt vì chấn thương, Arsenal tưởng như thiếu đi sự bùng nổ. Nhưng họ vẫn đạt mục đích với khoảnh khắc tuyệt vời của Gabriel Martinelli. Sau 8 vòng, Arsenal đã "giải quyết" cả hai đội bóng thành Manchester (họ từng thắng MU 3-1 hôm 3/9) và đó là một minh chứng cho sự già dặn của họ trong những trận Big Bang. 

Hiện tại, chỉ Tottenham và Arsenal là còn bất bại ở Ngoại hạng Anh sau 8 vòng đấu (6 thắng, 2 hòa). Và Tottenham cũng có hiệu số là +10 như Arsenal. Họ chỉ xếp đầu Ngoại hạng Anh nhờ ghi nhiều bàn thắng hơn đối phương (18 so với 16). Đó là điều ít ai ngờ đến sau khi "máy làm bàn" Harry Kane đã ra đi. 

Man City, Liverpool chưa nóng máy, MU, Chelsea vẫn ngụp lặn

Mùa trước, Man City khởi đầu mùa giải với chuỗi 9 trận bất bại (7 thắng, 2 hòa). Mùa này, sau 8 vòng đấu, họ đã hai lần nhận thất bại. Điều đáng chú ý là cả hai trận thua ấy đều đến ở hai vòng đấu gần nhất (1-2 trước Wolves, và 0-1 trước Arsenal). Nếu tính cả trận thua Newcastle 0-1 ở Cúp Liên đoàn hôm 27/9 nữa thì Man City đã thua liên tiếp 3 trận ở đấu trường quốc nội. Đặc biệt, chân sút chủ lực Erling Haaland đã tịt ngòi 3 trận liên tiếp, và thực tế mới ghi 1 bàn ở 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường. 

Cuộc đua Top đầu Ngoại hạng Anh: Bắc London trên đỉnh, Man City chưa 'nóng máy', MU vẫn ngụp lặn - Ảnh 3.

Haaland đã bất lực trong thất bại trước Arsenal

Tất nhiên, mùa giải mới đi được 1/5 chặng đường, và Man City đã quá giàu kinh nghiệm trong những cuộc đua đường trường. Nhưng dẫu sao, việc chưa "nóng máy" ở giai đoạn này cũng khiến hành trình của họ vất vả hơn, nhất là khi còn phải tham dự các sân chơi khác như Champions League và Club World Cup, và cúp FA nữa. 

Dù vừa có màn lội ngược dòng trước Brentford với cú đúp của Scott McTominay, nhưng MU vẫn chưa thể chen chân vào Top đầu khi đã thua đến 4 trận ở mùa giải này. Đội bóng của Erik Ten Hag vẫn tỏ ra thiếu ý tưởng trên hàng công, trong khi hàng thủ tiếp tục gây ức chế, với phong độ kém cỏi của thủ thành Andre Onana, người chỉ khiến các CĐV nhớ tới David De Gea. 

Tương tự, dù vừa đại thắng 4-1 trên sân Burnley, nhưng Chelsea vẫn đứng ở nửa sau bảng xếp hạng. Và phong độ của họ cũng thất thường như Sterling - người đã lập cú đúp ở trận này. Nếu không thể tiếp tục duy trì những kết quả như vừa rồi, rất có thể, họ cũng sẽ trải qua một mùa giải vứt đi.

Kết quả vòng 8 Ngoại hạng Anh

Arsenal 1-0 Man City

Luton 0-1 Tottenham

MU 2-1 Brentford

Brighton 2-2 Liverpool

Burnley 1-4 Chelsea

West Ham 2-2 Newcastle

Everton 3-0 Bournemouth

Fulham 3-1 Sheffield United

Wolves 1-1 Aston Villa

Crystal Palace 0-0 Nottingham Forest

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh

Cuộc đua Top đầu Ngoại hạng Anh: Bắc London trên đỉnh, Man City chưa 'nóng máy', MU vẫn ngụp lặn - Ảnh 4.

Bảng xếp hạng Anh sau 8 vòng



Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm