Tổng hợp vòng 32 Serie A : Nguội Scudetto, nóng “Scudetto”

21/04/2009 13:05 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Sau trận “derby d’Italia” hòa 1-1, cuộc đua Scudetto đã trở nên nguội ngắt khi người ta chỉ còn chờ thời gian đăng quang chính thức của Inter, nhưng những diễn biến sôi động còn lại của vòng 32 đã khiến hai cuộc đua đáng chú ý khác “tăng nhiệt”. Trong đó, cuộc chiến trụ hạng giờ đã được khoanh vùng với 4 ứng viên cạnh tranh nhau một suất sinh tồn duy nhất. Cơ hội sống sót ấy mới chính là “Scudetto” đáng được mong chờ ở phần cuối mùa giải.

Dấu ấn “Lừa bay”

Thất bại trong một trận đấu thiếu may mắn ở vòng 31 trước Milan, hay đúng hơn là Dida quá xuất sắc, đã không làm giảm ý chí chiến đấu của Chievo. Trong giai đoạn căng thẳng cuối mùa giải, khi mà một điểm cũng rất quan trọng, đội quân của HLV Di Carlo tiếp tục thể hiện những phẩm chất đáng khen ngợi để tìm cho mình sự sống. Phải làm khách của Siena, đội đang rất hưng phấn khi “nghiền nát” Bologna 4-1 trước đó 1 tuần, nhưng Chievo đã không một chút e ngại. Bằng một quyết tâm cao, cùng phong độ xuất sắc của đội trưởng Sergio Pellissier, “Những chú lừa bay” đã có chiến thắng thứ 3 trong 4 trận sân khách gần nhất (hòa trận còn lại trước Juve).
 
“Lừa bay” Chievo xem như đã thoát khỏi nguy cơ xuống hạng

Sau chiến thắng tại sân Artemio Franchi MP mà Pellissier lập cú đúp, cánh cửa trụ hạng đã mở toang trước mặt Chievo. 8 điểm cách biệt với vị trí xuống hạng, và 7 điểm nhiều hơn đội xếp ngay sau (Torino), Chievo đã rời rất xa con tàu Serie B để hy vọng tiếp tục cuộc phiêu lưu của mình trên sân chơi danh giá nhất bóng đá Italia. Tuy nhiên, dù đang có lợi thế lớn và tách mình khỏi nhóm cuối, nhưng vẫ còn rất nhiều khó khăn đang chờ đón thầy tròn HLV Di Carlo phía trước, khi lần lượt phải gặp Udinese, Roma, Inter và Genoa.

Những hy vọng le lói

Cũng giống Chievo, đội cuối bảng Reggina vừa tạo nên một cú sốc khi quật ngã Atalanta ngay tại Atleti Azzurri. Trong trận đấu mà có đến 9 chiếc thẻ vàng được trọng tài Nicola Rizzoli rút ra (5 cho đội khách), Ceravolo đã trở thành người hùng cho Reggina với bàn thắng duy nhất trước khi hiệp đấu thứ nhất kết thúc. Chiến thắng này không thể giúp Reggina thoát khỏi vị trí cuối bảng, nhưng đội quân của HLV Orlandi đã rút ngắn khoảng cách với vị trí thứ 17 xuống chỉ còn 4 điểm, và tạo niềm tin rất lớn cho cuộc chiến trụ hạng, bắt đầu từ cuộc tiếp đón Juventus trên sân nhà và sau đó là trận “chung kết ngược” với Bologna.

Không thể giành chiến thắng, nhưng nỗ lực để tìm sự sống của Lecce cũng rất đáng nhận những lời khen. Phải làm khách của một Roma đang quyết tâm để vào top 4, và nhận 2 bàn thua chỉ trong 13 phút đầu, nhưng Lecce đã rất quật khởi để rồi gỡ hòa 2-2. Nếu không có một pha ngã đẹp như mơ của Baptista, tạo điều kiện cho Totti ghi bàn thứ 175 tại Serie A, Lecce đã có thể ra về với 1 điểm dù chỉ đá với 10 người trong 25 phút cuối. Cuộc chiến trụ hạng đang rất khó khăn với Lecce, nhưng thầy trò HLV De Canio không chấp nhận buông xuôi mà sẵn sàng để chiến đấu đến cơ hội cuối cùng.

Và những nốt nhạc trầm

Trong số 5 đội cuối bảng, Torino và Bologna lại không được như thế. Ở San Siro đêm Chủ nhật qua, Torino đã thể hiện phong độ đầy bạc nhược. Không những không thể gây khó khăn cho hàng thủ chắp vá của chủ nhà, Torino còn phải nhận đến 5 bàn thua, và chỉ gỡ gạc chút danh dự sau pha ghi bàn may mắn của Franceschini. Ở Renzo Barbera, Di Vaio trở lại vị trí dẫn đầu danh sách Vua phá lưới cùng Ibrahimovic, nhưng điều đó không thể giúp các CĐV Bologna có được niềm vui. Thất bại 1-4 trước Palermo, trong ngày ra mắt của tân HLV Papadopulo, khiến Bologna đứng trước nguy cơ trở về với Serie B.

Scudetto đã an bài, nhưng “Scudetto ngược” lại đang nóng bỏng hơn bao giờ hết. Với chỉ 4 điểm cách biệt giữa đội bét bảng và đội đang tạm nắm giữ vé trụ hạng khi mùa giải còn 6 vòng, có không ít khả năng người ta lại phải đợi đến vòng đấu cuối cùng mới tìm ra được danh tính những nạn nhân xấu số của cuộc chiến sinh tồn như ở mùa trước. Niềm vui của kẻ chiến thắng khi ấy sẽ lớn hơn niềm vui Scudetto của Inter.

Kết quả vòng 32
 
Atalanta – Reggina 0-1
Cagliari – Napoli 2-0
Catania – Sampdoria 2-0
Genoa – Lazio 0-1
Juventus – Inter 1-1
Milan – Torino 5-1
Palermo – Bologna 4-1
Roma – Lecce 3-2
Siena – Chievo 0-2
Udinese – Fiorentina 3-1
 
Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm