Vòng 32 Serie A: Khốn gặp khó

19/04/2009 11:33 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Dù có những vấn đề không giống nhau, nhưng cả bốn đội bóng Roma, Lecce, Udinese và Fiorentina đều đang ở những tình cảnh hết sức đáng thương trước các cuộc tương ngộ ở vòng 32 Serie A.

Roma – Lecce: Niềm tin mong manh

Thất bại thảm hại 2-4 trước Lazio ở trận derby hôm 11/4 đã cuốn trôi những hy vọng cuối cùng của Roma vào chiếc vé vớt Champions League. Chỉ có phép màu mới giúp Roma lật đổ được vị trí của Genoa khi khoảng cách đã là 8 điểm sau vòng 31, chưa kể đến sự có mặt của Fiorentina với 6 điểm nhiều hơn. Mặc dù thầy trò HLV Spalletti vẫn cố vớt vát khi cho rằng mọi chuyện chưa hẳn đã chấm dứt, thì mục tiêu thiết thực hơn cả cho Roma là giữ cho vững vị trí thứ 6 trước sức ép của Palermo.
 
Trong khi đó, Lecce cũng còn rất ít hy vọng trụ lại Serie A, khi thành tích của họ kém vẫn hoàn kém dù đã thay HLV Beretta bằng De Canio. Để thua 0-2 phút chót trên sân Milan vòng 30 được xem là đáng khích lệ, nhưng thất bại 1-3 trước Sampdoria ngay tại Via del Mare vòng trước là điều không thể biện bạch. Lecce đang chơi như một cái xác vô hồn với hiệu suất 1 điểm cho mỗi 3 trận trong 12 trận không thắng liên tiếp gần đây.
 
Thất bại thảm hại 2-4 trước Lazio ở trận derby hôm 11/4 đã cuốn trôi những hy vọng cuối cùng của Roma vào chiếc vé vớt Champions League

Ngoài tình cảnh đáng thương, Roma và Lecce còn đang chịu những khổ sở về đội ngũ. Với 2 chiếc thẻ đỏ ở trận derby, Roma sẽ mất cả cặp trung vệ chủ lực Mexes-Panucci do án treo giò. Juan chưa lành chấn thương, trong khi Loria không đáng được tin cậy bất kỳ trận nào nữa, khiến HLV Spalletti sẽ phải bố trí Diamoutene (được mượn về từ chính Lecce) và Riise đá trung vệ. Mới nhất, thủ môn chính Doni cũng dính chấn thương và người bắt thay sẽ là Artur. Quá đáng ngại, nhưng “khó ta, khó người”. Roma vẫn có thể tin tưởng vào một chiến thắng bởi Lecce cũng chỉ có thể mang đến Olimpico một đội ngũ xiêu vẹo, với việc 3 cầu thủ bị treo giò và 3 người khác đang dưỡng thương. Dự đoán: 2-0
 
Udinese – Fiorentina: Chủ nhà buông vì chán?

Cuộc thư hùng tại Friuli được xem là trận đấu cân sức cân tài nhất của loạt 20h00 tối nay, nhưng vì một số lý do, nó trở nên không còn hấp dẫn như những gì được hứa hẹn bởi sự góp mặt của hai đội bóng Serie A ghi dấu ấn lớn nhất tại Cúp UEFA hai mùa gần đây. Vấn đề mà Udinese và Fiorentina gặp phải không giống nhau và cũng không giống với Roma hay Lecce, nhưng cũng đáng để họ cảm thấy đau khổ. Giấc mơ hoa của Udinese đã chính thức chấm dứt với trận hòa Bremen 3-3 ở lượt về tứ kết Cúp UEFA giữa tuần qua.
 
Cả Udinese (trái) lẫn Fiorentina đều đang trải qua thời kỳ khốn khó
 
Mùa giải đã kết thúc khi Udinese không còn bất cứ mục tiêu gì để phấn đấu nữa, bởi với 39 điểm sau 31 vòng, kém 6 điểm so với Cagliari, ngay cả nhiệm vụ giành vị trí thứ 8 và một suất dự Cúp Intertoto xem ra cũng là quá tầm. Không còn cơ hội dự cúp châu Âu, Udinese sẽ phải đối mặt với khả năng “tan đàn, xẻ nghé” với không ít hơn 4 cầu thủ trụ cột của họ đang được săn đón. Đó là điều khiến người hâm mộ “Zebrete” đang cảm thấy đau lòng.

So với 3 đội kể trên, “nỗi đau” của Fiorentina là nhẹ nhàng nhất. Họ chỉ phải đối mặt với một trận đấu không có cả hai đội trưởng Mutu và Montolivo, một do chấn thương và một do treo giò, đồng thời vắng cả tiền vệ “xương sống” Felipe Melo cũng do án kỷ luật 5 trận mà Lega vừa đưa ra (vì tội đánh nhau với Lopez của Cagliari). Nhưng vấn đề là với Fiorentina lúc này, bất cứ trận nào cũng đều là trận chung kết, khi họ đang tỏ ra kém thế so với Genoa trong cuộc đua giành chiếc vé dự Champions League. Khó trận nào, Fio lo trận ấy. Họ đã rất nỗ lực trong hai trận gần đây để giữ vững tương quan với Genoa dù không có nhạc trưởng Mutu, nhưng khi cả Montolivo lẫn Melo cùng ngồi ngoài, sự tự tin có thể sẽ biến mất, nhất là khi phải đá trên sân một đội đáng gờm như Udinese.

Tuy nhiên, với việc vừa trở lại từ Cúp UEFA thất bại, mệt mỏi và tàn hy vọng, rất có thể Udinese sẽ buông xuôi. Đó sẽ là cơ hội lớn cho Fiorentina. Dự đoán 1-2.

Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm