V-League thời cúm

03/08/2009 12:57 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - 1. Dịch cúm A/H1N1 đang hoành hành. Ở Việt Nam, cúm đến muộn nhưng đang lan cực nhanh. Ở những vùng có mầm bệnh, người miễn dịch, hẳn là vua. Không ai dám khẳng định V-League không có mầm bệnh, nhưng bất luận thế nào, chúng ta cũng vừa tìm được một tân vương. Đó là SHB.ĐN.

Một ngày trước trận đấu SHB.ĐN – M.Nam Định, người viết nhận được cuộc điện thoại của một trụ cột M.Nam Định, khi trận đấu TP.HCM – ĐT.LA còn vài phút nữa là kết thúc. Lúc ấy, TP.HCM đang dẫn 2 – 0 và gần như nắm chắc chiến thắng trong tay. Tiếng thở dài phát ra từ đầu dây bên kia nghe thật não nề, sau khi được thông báo kết quả.

TP.HCM thắng, người thành Nam hiểu rằng, suất đi “play-off” hay thậm chí còn tồi hơn, trở nên gần với họ hơn bao giờ hết. Vẫn biết hoàn cảnh khó khăn của M.Nam Định, nhưng đây không phải là lúc thích hợp để người Quảng – Đà nói chuyện ân tình. SHB.ĐN chỉ cách ngôi vương nửa bước chân và nếu muốn ngày đăng quang thật hoành tráng, thì họ phải bước lên ngai vàng bằng thần thái của một vị vua đích thực.

Chi Lăng chiều qua như mở hội. Hơn 30.000 khán giả ngồi chật kín các khán đài, với một gam màu cam chủ đạo. Chưa bao giờ Đà Nẵng lại lên cơn sốt bóng đá dữ vậy. Và hạnh phúc như vỡ òa, sau các tình huống lập công của Merlo Gaston, rồi Molina. SHB.ĐN đăng quang sau 17 năm chờ đợi, để B.BD trở thành cựu vương trước 3 lượt trận. Ngoạn mục và xứng đáng. Cái lễ hội ở Đà thành càng khiến mối lo của người Nam Định thêm nhức nhối. Nhưng đã là cuộc chơi, thì phải chấp nhận.
 
Trận Thanh Hóa - QK4 chiều qua khiến người ta liên tưởng tới thứ bóng đá "cấp phường" chứ không phải một trận đấu thuộc V-League. Ảnh: Hưng Khánh
 
2. “Bóng đá làng, trọng tài xã…”, là những cụm từ mà khi hắt hơi, người ta vẫn kịp nói đúng ngữ điệu. Trận đấu chưa qua phút thứ 70, cầu thủ QK4 (vốn có tiếng là khỏe) đã biểu hiện triệu trứng “vọp-bẻ”, để rồi nằm vật trên sân. Hết người này đến người khác. Trận đấu trở nên vỡ vụn, với những pha ăn vạ của cầu thủ đội khách, cộng thêm ông trọng tài quá kém Vũ Bảo Linh, khiến bất cứ người xem nào cũng có cảm giác như đây là một trận bóng cấp phường, chứ chẳng phải V-League.

Nóng máu, các cầu thủ chủ nhà cứ nhăm nhe “ăn thịt” đối phương. Đến các em khiêng cáng ở sân Thanh Hóa cũng “chơi bửa”. 9 chiếc thẻ vàng được rút ra (6 cho QK4) không giải quyết được vấn đề. Nhiều tình huống cắt còi, ông Linh còn đứng khá xa điểm nóng, nên chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cả. Cứ thấy một cầu thủ nằm vật trên sân, là cắt còi. Chỉ ngoại lệ, với 2 tình huống mà Moses (QK4) bị phạm lỗi rất rõ, 1 ngoài vòng cấm và 1 là tình huống mà đáng ra phải thổi penalty, thì ông Linh xua tay… Quả hết biết!

QK4 sẽ vẫn tiếp tục nuôi giấc mộng trụ hạng sau khi có đủ 3 điểm ở trận này. 3 điểm quý giá thật đấy, nhưng nếu người Quân khu chỉ đeo đuổi mục tiêu, theo cái cách mà họ đã làm trên sân Thanh Hóa, thì thật xấu hổ. Thanh Hóa chính thức buông súng. Và cứ đà này, dám chắc rằng bất cứ đối thủ nào gặp CLB xứ Thanh ở 3 lượt trận còn lại, cũng “bất chiến tự nhiên thành”. V-League lúc bấy giờ mới bị cúm thực sự.
 
TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm