HAGL - Thể Công 1-1: Trước ngưỡng cửa... play-off

03/08/2009 09:12 GMT+7 | V-League

* Bàn thắng: Moustapha 61’ – Lima 73’

(TT&VH) - Chủ nhà HAGL đã tự làm khó mình khi chỉ kiếm được 1 điểm trên sân nhà trước TC. Với trận hoà này, HAGL đã tự ghi tên mình vào cuộc đua chống xuống hạng.

Trước tình thế ngặt nghèo, thua là nguy, HAGL buộc phải bố trí đội hình khá lạ, ở hàng thủ họ gia cố thêm người khi đá với 3 trung vệ, trong đó lão tướng đội trưởng Duy Quang đá thòng. Ngoài ra, HLV Dusit còn bố trí 2 tiền đạo ngoại binh xuất phát ngay từ đầu mà không gia cố hàng tiền vệ, dù đội mất Lee Nguyễn do thẻ phạt.

Không Lee Nguyễn nên hôm nay HAGL triển khai bóng nhiều ở 2 cánh. Cả 2 hậu vệ biên HAGL khá thoải mái, luôn thường trực bên phần sân đối phương mỗi khi lên bóng.

Ngay những phút đầu HAGL đã tạo ra không dưới 3 cơ hội nhưng cả Sakda, Evaldo và Thonglao lại không tận dụng được, trong đó đáng tiếc nhất là Thonglao khi anh có cú dứt điểm cận thành từ khoảng cách 6m lại không đi trúng đích.
 
HAGL đã không thể đè được Thể Công, giờ phải lo trụ hạng
 
Thể Công nhập cuộc khá thận trọng. Với bộ đôi Phước Tứ và Minh Đức ở vị trí trung vệ đã giúp hàng phòng ngự của TC tổ chức chống trả các đợt lên bóng của đối phương khá tốt. Abbey đá tiền về trụ đã giúp TC đánh chặn tốt các đợt lên bóng trực diện của đối thủ. Mặc dù vậy, cả hiệp 1, TC chủ yếu phòng ngự. Ở tuyến trên bộ đôi Gilson Da Silva và Lima khá đơn độc vì ít nhận được hỗ trợ từ tuyến 2.

Chỉ khi sang hiệp 2, TC bất ngờ nhập cuộc tốt hơn hẳn đối thủ. Cơ hội liên tiếp được các cầu thủ TC tạo ra trước khung thành đối phương. Việc bất ngờ gây sức ép đã khiến hành thủ HAGL bộc lộ sai sót. Liên tiêp cơ hội được hàng thủ HAGL tạo ra cho đối thủ nhưng tiếc rằng họ không một lần tận dụng được.

May mắn trong việc hoá giải cơ hội của đối thủ, HAGL bất ngờ mở tỷ số của trận đấu. Phút 61, Sakda đã tung một đường chuyền dài vượt tuyến cho Thonglao, nhạc trưởng HAGL thoát khỏi sự đeo bám Duy Linh (TC) ở cánh trái rồi chuyền vào trong, loại hết hàng phòng ngự của TC để Mustapha tự tin đánh đầu mở tỷ số cho đội nhà. Sau bàn thắng, các cầu thủ HAGL như được kích hoạt, họ thi đấu có nét, tổ chức phản công hay nhưng tiếc rằng lại không một lần tận dụng thêm dù cơ hội nhiều.

TC sau bàn thua bất ngờ trên đã tăng cường sức trẻ, khoẻ cho tuyến trên. Những nhân tố mới đã tạo nhiều khó khăn cho hàng thủ vốn không tốt của HAGL bộc lộ thêm nhiều sai sót. Phút 73, tận dụng sự lỏng lẻo trong kèm người của đối phương, Lima đã thoát khỏi sự đeo bám của các trung vệ HAGL để thoát xuống dứt điểm cận thành cân bằng tỷ số cho đội nhà. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Với trận hoà này, HAGL đã tự làm khó mình khi 2 trận đấu tới sẽ là các trận “chung kết” của họ khi liên tiếp gặp CLB TP HCM (đá bù) và Nam Định đều trên sân nhà chỉ trong vòng 5 ngày, đây cũng là các đối thủ đang khát diểm như họ trước khi có cuộc hành trình trên sân đối phương ở 2 vòng đấu cuối.

Bài, ảnh: Cao Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm