Dư âm trận Thanh Hoá – QK4: Kệ xấu hay bẩn, miễn là có điểm

03/08/2009 08:50 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - V-League vốn dĩ không mấy xa lạ với trò tiểu xảo của các đội bóng. Nhưng “bẩn” như trong trận đấu giữa Thanh Hoá với QK4 diễn ra chiều qua thì phải chào thua.

Do tính chất quyết định, đội nào thua cũng nắm chắc khả năng rớt hạng nên trận đấu giữa Thanh Hoá và QK4 đã diễn ra hết sức quyết liệt. Sự căng thẳng trên sân bắt đầu tăng cao sau khi QK4 ghi liền 2 bàn thắng ở đầu hiệp 2 để dẫn ngược trước chủ nhà Thanh Hoá. Từ thời điểm này, cầu thủ hai đội đua nhau giở tiểu xảo, không từ một trò nào. Với lợi thế dẫn bàn, ngón chính của các cầu thủ QK4 là câu giờ. Chỉ cần 1 pha va chạm nhỏ, cầu thủ đội khách lập tức…lăn đùng ra sân, quằn quại với vẻ mặt hết sức đau đớn.

Trò “ăn vạ” của các cầu thủ QK4 còn “thô” đến mức, không cần tranh chấp, nhiều người vẫn tự động ngã xuống sân. Điển hình là số 5 Lê Hải Anh, cầu thủ vào thay Lazaro đầu hiệp 2. Các nhân viên khiêng cáng của sân Thanh Hoá đã có một ngày làm việc cật lực, hết chạy ra lại chạy vào để khiêng các cầu thủ đội khách ra đường piste.
 
Cầu thủ 2 bên luôn lao vào nhau như thế này trong suốt hiệp hai
 
“Chiến thuật” của QK4 đương nhiên khiến cầu thủ Thanh Hoá “nóng máu”, không giữ được bình tĩnh. Liên tiếp là các pha vào bóng thô bạo trả đũa lại. Đáng nói, màn “đánh võ” của cầu thủ Thanh Hoá lại nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ các CĐV trên khán đài, vốn cũng thừa sự cay cú trước màn ăn vạ của đội khách. Ứớc tính đã có khoảng gần 1,5 vạn khán giả Thanh Hoá đến sân để cổ vũ cho đội nhà. Phải đến phân nửa trong số này đã đua nhau chửi bới và nhiều thời điểm ném cả chai lọ, dép, mũ, gạch đá xuống sân.

Khi một cầu thủ QK4 đựơc cáng ra sân, lập tức các CĐV hè nhau dùng mọi thứ sẵn có để ném, khiến cho cầu thủ này (vốn không đau mấy), phải chạy vội về phía khu vực kỹ thuật. Phút 80, trung vệ Đình Luật lăn ra sân kêu đau và được cáng ra ngoài. Khi ra đến đường đường piste, các nhân viên khiêng cáng đã ném cả Đình Luật và cáng xuống sân. Trung vệ của QK4 cũng không vừa khi đáp trả bằng một cú kung-fu nhằm vào một nhân viên. Nếu không có sự can thiệp của những người xung quanh, hai bên đã lao vào “ăn thua đủ” với nhau.

Chỉ trong 15 phút cuối, trận đấu đã phải dừng lại tới 3 lần để trọng tài hoà giải các pha xô xát giữa cầu thủ hai bên. Trong một tình huống va chạm, HLV Nguyễn Văn Tiến đã phải chạy vào sân để can ngăn cầu thủ của mình, không cho đánh nhau với cầu thủ QK4. Tan trận, khi GĐĐH Thanh Hoá, Nguyễn Hữu Thành nhắc một thành viên phụ trách an ninh của BTC sân Thanh Hoá đảm bảo an toàn cho CĐV đội khách, ông này đã nói: "Kệ chúng nó". Cuối cùng, BTC sân Thanh Hoá đã để CĐV nhà ra về hết rồi mới cho xe vào tận trong sân đón cầu thủ và CĐV đội khách ra về.
Vĩnh Xuân – Việt Ba

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm