Xuân Son tiếp tục chứng minh cái duyên với Malaysia, Tiến Anh vẫn là "máy tạt bóng", còn Quang Hải tạo dấu ấn chỉ ít phút sau khi vào sân. Chiến thắng 2-0 trên sân khách giúp đội tuyển Việt Nam nắm lợi thế rất lớn trước trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 tại Mỹ Đình ngày 19/8, đồng thời mở ra viễn cảnh tái ngộ Thái Lan ở chung kết như hai năm trước.
Đội tuyển Việt Nam bước vào trận bán kết lượt đi với Malaysia bằng một đội hình có sự điều chỉnh đáng chú ý khi Tài Lộc được đá chính thay Hai Long và Hoàng Hên. HLV Kim Sang Sik tiếp tục lựa chọn cách tiếp cận thận trọng, đề cao khả năng phòng ngự và chờ thời cơ phản công.
Malaysia nhập cuộc chủ động, chơi kín kẽ và đội chủ nhà kiểm soát nhiều bóng, cố gắng triển khai những đường chuyền ngắn để kéo giãn hàng thủ Việt Nam. Tuy nhiên, sự chủ động ấy không đồng nghĩa với hiệu quả. Malaysia cầm bóng nhưng gặp khó khăn trong việc đưa bóng đến những vị trí đủ nguy hiểm.
Mặt sân cỏ lá gừng tại Kuala Lumpur cũng ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng trận đấu. Những đường chuyền nhanh, các pha phối hợp ít chạm thường xuyên bị gián đoạn bởi độ nảy và tốc độ của mặt sân. Trong bối cảnh ấy, Việt Nam càng có lý do để lựa chọn lối chơi thực dụng.
Malaysia còn chịu tổn thất ngay trong hiệp 1 khi trung vệ Rodney chấn thương phải rời sân. Nhưng quan trọng hơn, đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe không tạo được sự khác biệt trước hàng thủ Việt Nam.
Và khi Malaysia chưa thể tận dụng ưu thế kiểm soát bóng, Việt Nam đã tung ra đòn phản công đúng thời điểm. Phút 45+5, Tiến Anh có pha xử lý tuyệt vời bên cánh phải. Sau khi vượt qua hậu vệ Malaysia, anh thực hiện quả tạt có điểm rơi hoàn hảo. Xuân Son lập tức băng vào, bay người đánh đầu tung lưới đội chủ nhà.
Đó là bàn thắng thể hiện đầy đủ những phẩm chất mà HLV Kim Sang Sik cần ở một đội bóng đá phản công, sự chính xác của người chuyền bóng và bản năng của chân sút chủ lực.
Với Xuân Son, Malaysia tiếp tục là đối thủ đem lại nhiều cảm xúc. Chỉ trong hai trận gần nhất, tiền đạo này đã có 3 lần xé lưới "Những chú Hổ". Cái duyên ấy một lần nữa xuất hiện đúng thời điểm Việt Nam cần nhất.
Sang hiệp 2, Malaysia đẩy cao đội hình. Có những thời điểm hàng thủ Việt Nam phải chịu sức ép đáng kể. Phút 52, Sumareh thoát xuống bên cánh và căng ngang nguy hiểm, nhưng Lê Giang Patrik đã băng ra kịp thời. Sau đó, thủ môn Việt Nam tiếp tục có một trận đấu xuất sắc.
Đáng nhớ nhất là tình huống phút 60 khi Lê Giang bị truất quyền thi đấu sau pha phạm lỗi với Sumareh bên ngoài vòng cấm. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định Văn Vĩ đã phá bóng trước tình huống va chạm và hủy thẻ đỏ dành cho thủ môn Việt Nam.

Chiến thắng 2-0 ngay trên sân khách giúp đội tuyển Việt Nam rộng cửa vào chung kết. Ảnh: Nhật Nam
Đây rõ ràng là một khoảnh khắc may mắn, nhưng cũng cho thấy Việt Nam đã vượt qua được thời điểm nguy hiểm nhất của trận đấu. Khoảng 25 phút cuối, HLV Kim Sang Sik chủ động giảm nhịp độ. Hoàng Hên được tung vào thay Tài Lộc để tăng khả năng phối hợp với Xuân Son. Sau đó, Quang Hải và Hai Long lần lượt vào sân thay Xuân Son và Thành Long.
Và chỉ ít phút sau khi xuất hiện, Quang Hải đã tạo ra dấu ấn. Phút 87, tiền vệ đội trưởng thực hiện đường chuyền mở ra tình huống nguy hiểm. Trong nỗ lực truy cản, hậu vệ Malaysia lúng túng đưa bóng vào lưới nhà.
Chiến thắng 2-0 cho đội khách có cả sự xuất sắc lẫn yếu tố may mắn, nhưng hoàn toàn xứng đáng nếu nhìn vào cách đội tuyển Việt Nam tận dụng cơ hội. Đội khách cầm bóng ít hơn nhưng tạo ra những tình huống nguy hiểm rõ ràng hơn và quan trọng nhất là hiệu quả hơn.
Điều này khá tương đồng với trận bán kết còn lại khi Thái Lan thắng Singapore. Đội bóng kiểm soát bóng nhiều hơn chưa chắc là đội tạo ra nhiều nguy hiểm hơn. Ở những trận đấu loại trực tiếp, khả năng tận dụng cơ hội mới là thước đo quan trọng.
Đặc biệt, cánh trái của Malaysia trở thành điểm yếu lớn. Danish Faris liên tục bị khai thác và cả hai bàn thắng của Việt Nam đều có dấu ấn từ những tình huống tấn công ở khu vực này. Tiến Anh có một trận đấu nổi bật khi vừa hỗ trợ phòng ngự vừa tạo ra quả tạt quyết định cho Xuân Son.
Chiến thắng 2-0 giúp Việt Nam có lợi thế quá lớn trước trận lượt về ngày 19/8 tại Mỹ Đình. Hàng công của đội tuyển tiếp tục duy trì hiệu suất đáng nể với 14 bàn thắng, thuộc nhóm tốt nhất giải.
Quan trọng hơn, Việt Nam đang có đầy đủ lý do để lạc quan. Lợi thế hai bàn, sân nhà, tinh thần hưng phấn và lịch sử đối đầu đều đứng về phía thầy trò Kim Sang Sik. Malaysia đã thua Việt Nam 6 trong 7 trận gần nhất dưới thời HLV Tan Cheng Hoe, còn "Những chú Hổ" vẫn chưa thể thắng Việt Nam kể từ năm 2014.
Nếu không có cú sốc lớn ở Mỹ Đình, tấm vé chung kết đang nằm rất gần tay đội tuyển Việt Nam. Kịch cảnh Việt Nam - Thái Lan tái hiện trận chung kết ASEAN Cup cách đây hai năm càng trở nên rõ ràng.