Cú sốc lớn: Man City 'ôm hận' vì người cũ của M.U

26/08/2013 00:16 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Một cú sốc lớn đã xảy ra ở vòng 2 Premier League khi ứng viên vô địch Man City bất ngờ thất bại với tỷ số 2-3 trước đội bóng mới lên hạng Cardiff City.

Cay đắng hơn cho nửa xanh thành Manchester khi họ phải ôm hận bởi một cựu cầu thủ M.U, Fraizer Campbell, tác giả của một cú đúp cho đội chủ nhà Cardiff. Ngay ở vòng 2, Man City đã phải đón nhận thất bại và đây có thể được coi như là một lời cảnh tỉnh đối với HLV Pellegrini.


Campbell lập cú đúp cho Cardiff

Man City thua Cardiff đúng là một bất ngờ, thậm chí là một cú sốc, nhưng những gì diễn ra trên sân Cardiff City lại chỉ ra một điều rằng đội bóng của Pellegrini hoàn toàn xứng đáng là kẻ bại trận ở cuộc chiến này.

Do Kompany chấn thương còn Nastasic mới bình phục, Pellegrini buộc phải kéo tiền vệ trung tâm Javi Garcia xuống đá cặp với Lescott ở trung tâm hàng thủ. Thế nên không có gì ngạc nhiên khi cặp trung vệ chắp vá này của Man City đã thi đấu không thật sự ăn ý và thường xuyên mắc lỗi.

Trong 45 phút đầu tiên, ít nhất hai lần hàng thủ của Man City để sổng Campbell và chỉ có sự xuất sắc của Joe Hart mới giúp họ thoát thua. Dù lực lượng kém hơn nhiều nhưng Cardiff đã lựa chọn một lối chơi hợp lý khi phòng ngự với số đông và tranh chấp quyết liệt ở giữa sân nên đã hạn chế được rất nhiều những pha phối hợp kỹ thuật của Man City.

Chính vì vậy, trong hiệp 1, hiếm khi Man City có cơ hội gây nguy hiểm cho khung thành của Cardiff dù họ cầm bóng nhiều gần gấp đôi đối phương. Chính Cardiff mới là đội tạo ra nhiều pha bóng nguy hiểm hơn trong 45 phút đầu tiên.

Tuy nhiên, Man City mới là đội có bàn mở tỷ số 6 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu với một khoảnh khắc lóe sáng của Dzeko. Từ pha nhả bóng ra của Aguero bên ngoài vòng cấm, tiền đạo người Bosnia đã tung ra cú sút xa căng như trái phá, không cho Marshall cơ hội cản phá.

Nhưng Cardiff cũng chỉ mất chưa đến 10 phút để có bàn gỡ hòa. Phút 59, Kim có pha đi bóng rất hay bên cánh phải rồi căng ngang để Campbell dứt điểm. Hart đã xuất sắc đẩy bóng ra nhưng Gunnarsson đã kịp lao vào đá bồi để gỡ hòa cho Man City. Chưa hết, đến phút 79, Cardiff đã lần đầu vượt lên với cú đánh đầu chính xác của Campbell từ một pha phạt góc. Và cũng từ một tình huống như vậy, Zabaleta lại mắc lỗi kèm người, tạo điều kiện để Campbell lần thứ hai đánh đầu tung lưới Hart, nâng tỷ số lên 3-1 cho Cardiff.

Nỗ lực trong thời gian còn lại của trận đấu chỉ giúp Man City ghi thêm một bàn nữa do công của Negredo, người vào thay Dzeko trong hiệp 2, với một cú đánh đầu hiểm hóc sau quả tạt của Silva.

Ở trận đấu còn lại diễn ra tối nay, Tottenham đã vượt qua Swansea với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của tân binh Soldado. Bàn thắng được ghi ở phút 58 của trận đấu trên chấm 11m.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm