Play off, B. Bình Định - CS.Đồng Tháp 0-1: Ngọt bùi sau những đắng cay

29/08/2008 09:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) -  Sau bao đắng cay, cuối cùng CS.Đồng Tháp đã được nếm hương vị ngọt ngào của chiến thắng. Đồng Tháp trở về “mái nhà xưa” là sự tưởng thưởng xứng đáng cho sự lao động không biết mệt mỏi của thầy trò Phạm Anh Tuấn và sự kỳ vọng của những người yêu bóng đá vùng Đồng Tháp Mười.

CS.Đồng Tháp đã xuất phát với đội hình quen thuộc có 2 ngoại binh. Mamuth hợp với Phan Thanh Bình thành một cặp tiền đạo trên hàng công. Dmytro chơi cùng với Quý Sửu thành một cặp tiền vệ trung tâm ở giữa sân. Phía bên kia vạch vôi, không biết B.Bình Định có “chơi sang” hay vì trục trặc nội bộ, chỉ tung Nildo và Cruz ra sân. Đây là điều khá bất ngờ vì ngoài việc Nirut vắng mặt (do không được đăng ký thi đấu) vẫn còn Bruno, một cầu thủ cũng khá chất lượng.

Đoàn quân của ông Phạm Anh Tuấn đã nhập cuộc khá hứng khởi, tổ chức tấn công bài bản với những pha lên bóng tốc độ. Ngay phút thứ 6, đội trưởng Việt Cường đe dọa khung thành Tô Vĩnh Lợi bằng cú vô lê, nhưng bóng đi vọt xà. Sau những phút khá lúng túng, các học trò của “tướng” Thiện đã chơi tốt hơn. Từ khoảng thời gian này, thế trận chủ yếu giằng co giữa sân, trận đấu vì thế cũng trở nên tẻ nhạt.
 
Mãi cho đến phút 22, CS.Đồng Tháp mới có một tình huống có thể phá vỡ thế bế tắc của trận đấu. Đó là pha bật tường tam giác một chạm rất hoàn hảo, giữa Quý Sửu, Minh Hưng và người cuối cùng nhận bóng là Phan Thanh Bình. Nhưng Bình lại quá chần chừ, sút bóng đúng vào chân hậu vệ đối phương. Tuy vậy, CS.Đồng Tháp vẫn là đội chơi có nét hơn. Phút 40, họ lại có thêm một tình huống nguy hiểm nữa khi hàng hậu vệ Bình Định bỗng khựng lại để cho Minh Hưng đi bóng thoải mái rồi tung cú dứt điểm, may cho Tô Vĩnh Lợi, cú sút đã đi ra ngoài.
 
Thầy trò HLV Phạm Anh Tuấn vỡ òa trong niềm vui chiến thắng
 
Đội bóng vùng lũ vẫn là những người nắm thế chủ động trong hiệp 2. Phía bên kia chiến tuyến, các ngoại binh của đội bóng đất Võ không còn là chính mình, họ chơi quá nhạt nhòa. Nội binh cũng chẳng hơn, càng đá thể lực càng sút giảm. Trong khi đó các cầu thủ CS.Đồng Tháp tỏ ra rất “sung mãn”. Những pha lên bóng hai biên hoặc những pha đi bóng của Mamuth khiến cho hàng thủ đất Võ nhiều phen lúng túng. Nhận thấy điểm yếu của đối phương, ông Tuấn đưa Flo vào thế chỗ Phong Hòa để chơi 3 mũi tấn công.
 
Sự thay đổi này ngay lập tức phát huy được hiệu quả. Phút 63, chính Flo có cú bật tường với Mamuth và sau cú đè người khôn ngoan của Mamuth khiến hậu vệ B.Bình Định lúng túng, phá bóng hụt để Quý Sửu ập vào, làm tung lưới Tô Vĩnh Lợi.

Sau bàn thua, “tướng” Thiện thúc quân dồn lên chơi tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ nhưng suýt nữa B.Bình Định nhận thêm “trái đắng”. Được Em bất ngờ tiếp cận khung thành B.Bình Định rồi tung cú dứt điểm nhưng bóng lại đi chệch cột dọc. 5 phút bù giờ cuối cùng, đội bóng đất Võ vẫn tấn công nhưng không tài nào xuyên thủng được lớp “bê tông” trước khung thành Tấn Trường.

Khi trọng tài Dương Văn Hiền nổi tiếng còi kết thúc trận đấu, thầy trò ông Tuấn vỡ òa trong niềm vui, họ ôm nhau nhảy cẫng lên. Gần 4 ngàn cổ động viên lặn lội từ Đồng Tháp lên Sài Gòn cũng mở hội ăn mừng, những màn múa lân những tiếng kèn, trống thổi mãi không dứt. Trái ngược những hình ảnh này, những giọt nước mắt đã lăn trên gương mặt của người thất trận. “Tướng” Thiện ngồi bất động trên băng ghế huấn luyện. Còn gần 5 ngàn CĐV đến từ đất Võ ai nấy đều nói không thành lời, ủ rũ ra về trong im lặng.

Với thành tích lên chơi V-League, các cầu thủ CS.Đồng Tháp đã được thưởng nóng 1 tỷ từ CLB, ngoài ra còn sẽ nhận được những khoản thưởng rất lớn từ các nhà tài trợ.
 
Bàn thắng: Quý Sửu (63’)
 
Sau niềm vui là nỗi lo

Đồng Tháp đã thăng hạng. Nhưng chặng đường phía trước còn rất lắm chông gai. Họ phải tìm về một kiến trúc sư đủ tầm. Họ phải giữ được quân và tăng cường lực lượng mới mong cạnh tranh ở V-League mùa sau. TT&VH trong số báo ngày mai sẽ đề cập chi tiết hơn về vấn đề này. Mời quý độc giả đón đọc.

ĐAM SAN  

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm