B.Bình Định - CS. Đồng Tháp: Đi tìm ông Vua khốn cùng

28/08/2008 08:54 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Một thất bại sẽ đồng nghĩa với tương lai mù mịt ở phía trước dù đôi khi người ta vẫn hay an ủi nó như một cơ hội làm lại. Còn chiến thắng, dĩ nhiên sẽ khiến người ta có cảm giác như được làm Vua, dù đây chỉ là một ông Vua khốn cùng.

CS. ĐT “chấp” ngoại binh?

Cuộc chiến “sinh tử” giữa B.Bình Định và CS.Đồng Tháp, hứa hẹn sẽ hấp dẫn, vì 2 đội bóng này đều giàu sức trẻ và đặc biệt, đây còn là sự đụng độ của dàn cầu thủ “cây nhà lá vườn” mà 2 đội bóng này ươm trồng được.
 
B.Bình Định với lứa sinh năm 1984 trở lại đây, đang chơi rất lên chân: Phương Thời, Thanh Tài, Thái Dương, Vĩnh Lợi, Kim Bình, Văn Thịnh, Thanh Sang…Phía CS.Đồng Tháp, những Thanh Bình, Việt Cường, Quý Sửu, Phong Hòa, Được Em, Tấn Trường… là lứa cầu thủ đang vào độ chín. Hầu hết đã từng khoác áo đội tuyển hoặc Olympic.
 
Xét về yếu tố nội binh, thì CS.Đồng Tháp có thể nhỉnh hơn B.Bình Định vì lứa cầu thủ của Đồng Tháp đã chinh chiến qua nhiều mùa giải, từ hạng Nhất cho đến V-League. Nhưng về ngoại binh, nếu đem lên bàn cân, thì rõ ràng lực lượng đánh thuê của đất Võ gồm: Nildo, Nirut, Bruno, Cruz, đang “ăn đứt” những Mamuth, Dmytro, và Flo của đội bóng vùng nước Lũ. Hơn nữa, lực lượng ngoại binh của Bình Định trải dàn trên 3 tuyến, thì CS.Đồng Tháp chủ yếu tập trung ở vị trí tiền đạo (Mamuth và Flo) còn lại là tiền vệ.
 
Nguyễn Thái Dương (5-B.BĐ) hay Pronevych Dmytro (29-CS.ĐT) sẽ được chơi ở V-League mùa tới?
 

Lối chơi của 2 ngoại binh này đều có xu hướng dạt ra biên và hơi chếch về cánh trái. Thế nên chiều nay, việc HLV Phạm Anh Tuấn xếp 2 tiền đạo ngoại ra sân cùng một lúc, là điều khó xảy ra. Nếu dựa vào đội hình trong các buổi tập gần đây trên Gò Đậu của CS.Đồng Tháp, ông Tuấn có thể sẽ xếp Dmytro trong vai trò làm bóng, còn Mamuth sẽ hợp với Thanh Bình tạo thành một cặp tiền đạo. Trường hợp cần tăng cường cho hàng công, HLV này có thể đưa Flo vào đá 3 mũi hoặc thay cho Thanh Bình. Như vậy, nếu chơi sơ đồ quen thuộc, CS.Đồng Tháp sẽ phải “chấp” 1 ngoại binh.

Cuộc tỷ thí của 2 ông thầy…

Trên sân là cuộc chiến những người trẻ, còn trên băng ghế chỉ đạo sẽ là cuộc “tỷ thí” của 2 vị “tướng”. Nếu 3 “ông tây” của “tướng” Thiện phát huy được hết công suất, rất có thể B. Bình Định sẽ tìm được một thế trận thuận lợi và có thể dứt điểm trận cầu trong 90 phút.
 
Trong các buổi tập của B. Bình Định tại Thành Long, “tướng” Thiện đã cho quân mình luyện rất nhiều lần, “bài” xuống biên rồi giật ngược trở ra cho các tiền vệ băng lên dứt điểm. Hoặc là tạt bóng vào trong, nhắm vào cái đầu cao kều của Nildo Francar. Rõ ràng, đội bóng đất Võ đã “mổ” rất kỹ lối chơi của đối phương bởi hàng phòng ngự (có thể chơi với 5 người) của CS. Đồng Tháp không mạnh trong những pha không chiến.
 
Bên kia chiến tuyến Việt Cường và Phong Hòa công thủ toàn diện, nhưng “tướng” Tuấn sẽ phải đẩy đội trưởng Việt Cường bó vào trong, chơi như một tiền vệ để hỗ trợ cho Quý Sửu và Dmytro vốn “mỏng cơm”. Rất có thể, CS.Đồng Tháp chủ yếu dựa vào những pha phối hợp đoạn ngắn, vì Mamuth, Dmytro có kĩ thuật khá tốt, và tất nhiên sẽ tập trung nhồi bóng cho Thanh Bình dứt điểm. “Tướng” Tuấn sẽ phải lấy nội “bù” ngoại, nếu không phát huy được điểm mạnh này thì đội bóng vùng Đồng Tháp Mười sẽ nguy to.
 
Dự đoán: Hòa 1-1 trong 2 hiệp chính, B. Bình Định thắng sau loạt penalty.
 
Kết quả đối đầu 2 đội:

18/08/07 CS.ĐT-B.BĐ 0-4
22/04/07 B.BĐ-CS.ĐT 2-1
03/07/05 CS.ĐT-B.BĐ 1-1
27/03/05 B.BĐ-CS.ĐT 2-1
 
Đây thực sự là trận đấu bạc tỉ. Nó liên quan tới các khoản tiền tài trợ. Với B.Bình Định là “ đống tiền” 4,1 tỷ . Còn CS.Đồng Tháp nếu thua, đội bóng này sẽ mất nhiều hơn thế, từ tiền bạc cho đến lực lượng. Cầu thủ Đồng Tháp hết hợp đồng sẽ ra đi hàng loạt vì không muốn chơi thêm ở giải hạng Nhất.
 

Họ đã nói:

HLV Phạm Anh Tuấn (CS.Đồng Tháp): Sẽ giải quyết trong 90 phút

“Khó khăn lớn nhất mà chúng tôi gặp phải, là việc sắp xếp đá với 2 hay 3 ngoại binh trong trận đấu này. Ở giải hạng nhất, CS.Đồng Tháp đã đá quen với 2 ngoại binh. Bây giờ chơi trận play-off, dù được chơi với 3 ngoại binh nhưng chúng tôi không có nhiều sự lựa chọn, có 3 cầu thủ ngoại, thì 2 trong số đó (Mamuth, Flo) đều chơi ở vị trí tiền đạo. Trong khi đó, B.Bình Định có đến 4 người (Nirut, Nildo, Cruz và Bruno) để chọn ra. Họ sẽ rất mạnh vì trải đều trên 3 tuyến. Nếu so sánh về lực lượng cầu thủ nội, CS.Đồng Tháp và B.Bình Định đều là 2 đội bóng có nhiều cầu thủ trẻ. Do chưa đấu nên không biết ai thắng ai. Tôi cho rằng, CS.Đồng Tháp nhỉnh hơn B.Bình Định về kinh nghiệm. Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ càng, nếu có đọ sức cả hiệp phụ và kể cả đá 11m, thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị đủ thể lực. Cơ hội là 5/5, nhưng tôi nghĩ CS.Đồng Tháp sẽ giải quyết trận đấu này trong 90 phút”.

HLV Nguyễn Ngọc Thiện (B.Bình Định): Không có gì phải lo lắng

“Lực lượng của chúng tôi đầy đủ, tất cả những ngoại binh đều đã sẵn sàng. CS.Đồng Tháp là một đội bóng đã luôn dẫn đầu giải hạng Nhất, nên tôi đánh giá rất cao đội bóng này. Nhưng chúng tôi đang tập trung cao độ nên không có gì phải lo lắng. Về trận đấu, tôi không nói trước được điều gì, nhưng nếu ra sân thi đấu tập trung và nhất là có được sự may mắn thì đội đó sẽ thắng, tôi vẫn nghĩ rằng may mắn sẽ đến với B.Bình Định trong trận này”.

Đ.H (ghi)
 

Đức Hiền

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm