CS.Đồng Tháp trước trận play-off với B.Bình Định: Trầm lắng trước giờ G

26/08/2008 10:28 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Mất 2 chiếc vé thăng hạng trực tiếp vào tay QK4 và T&T.HN, giờ đây CS.Đồng Tháp phải đi cửa phụ. Dù như mong muốn là được gặp B.Bình Định, nhưng không dễ ăn cho thầy trò ông Tuấn bởi đại diện VLeague vẫn là đội bóng rất khó chơi. Nhất là tâm lý của CS.Đồng Tháp đang rất yếu.
 
Sau trận đấu thủ tục với QK5, CS. Đồng Tháp đã có mặt Sài Gòn vào tối ngày 22/8 để chuẩn bị cho trận “sinh tử” với B. Bình Định. Thay vì đóng quân tại Trung tâm Thành Long như thường lệ, đội bóng miền Tây ngược lên Thủ Dầu Một để “dưỡng quân”. Có lẽ, ông Phạm Anh Tuấn muốn CS.Đồng Tháp muốn đổi gió, cũng có thể HLV muốn tránh sự dòm ngó của đối thủ, vì B.Bình Định đang tập luyện tại Thành Long.
 
Có thể nói trận thua 5-6 trước đội bóng “nát” như QK5 đã nằm trong sự toan tính của CS. Đồng Tháp. Ở trận đấu cuối cùng, ông Tuấn đã cất hầu hết các cầu thủ chủ chốt nhằm giữ chân. Cho nên trận cầu với B. Bình Định vào ngày 28/ 8 tới đây, ông Phạm Anh Tuấn sẽ có đầy đủ lực lượng, không có trường hợp nào dính thẻ phạt hoặc chấn thương.
 
Trong các buổi tập gần đây trên sân Gò Đậu, CS.Đồng Tháp chia thành 2 đội hình, có thể thấy là một đội hình A, nơi có mặt của những cầu thủ đá chính vừa qua như: Tấn Trường, Phước Thạnh, Châu Phong Hòa, Quý Sửu, Việt Cường, Phan Thanh Bình... về ngoại binh là Dmytro và Mamuth, đây có thể coi là bộ khung của đội bóng miền Tây trong trận đấu sắp tới. Một đều dễ nhận thấy trên sân tập của CS.Đồng Tháp là tinh thần thái độ tập luyện rất nghiêm túc, đá tập mà “máu” như đá thật, không hiếm những tình huống va chạm giữa các cầu thủ với nhau.
 
Vực dậy tinh thần cho các cầu thủ CS.ĐT là việc quan trọng nhất
 
Ngay HLV trưởng Phạm Anh Tuấn cũng xỏ giày ra sân, làm “quân xanh” để động viên các cầu thủ. Bên ngoài đường biên, Trưởng đoàn Lê Ngọc Chức ngồi trầm ngâm, luôn đưa mắt quan sát kỹ lưỡng và nhắc nhở các cầu thủ nếu họ phạm sai lầm. Sau đấu tập các cầu thủ CS. Đồng Tháp còn tập những bài tập bổ trợ cho thể lực khá kỹ, ai nấy đều hoàn thành một cách ngon lành.
 
Theo ông Phạm Anh Tuấn, khó khăn lớn nhất mà CS. Đồng Tháp gặp phải chính là việc chơi 2 hay 3 ngoại binh, trong trận đấu sắp tới. Vị HLV này thừa nhận: “Chơi ở giải hạng Nhất chúng tôi vốn đã quen sử dụng 2 ngoại binh, bây giờ chơi trận playoff chúng tôi cũng không có nhiều sự lựa chọn, dù trong tay của CS. Đồng Tháp có 2 cầu thủ (Mamuth và Flo) chơi ở vị trí tiền đạo”.
 
Đánh giá về đối thủ, ông Tuấn cho biết: “ Bình Định có 3 ngoại binh (Nirut, Nildo và Bruno) trải đều trên 3 tuyến, đây là điều chúng tôi thua họ, còn lại lực lượng cầu thủ nội, 2 bên đều cầu thủ trẻ nên chưa biết ai hơn ai, nếu không nói chúng tôi nhỉnh hơn họ. Tôi cho rằng nếu ai chuẩn bị tốt hơn thì đội đó sẽ thắng. CS. Đồng Tháp đã chuẩn bị thể lực rất kỹ, và cả trường hợp xấu nhất là đá 11m. Cơ hội là 5/ 5 nhưng chúng tôi sẽ giải quyết trận đấu này trong 90 phút”. Dù ông Tuấn khẳng định khá tự tin như vậy nhưng trên khuôn mặt của các cầu thủ trước khi bước lên xe rất khá nặng nề. Ngay cả Trưởng đoàn Lê Ngọc Chức, cũng không có lấy được một nụ cười.
 
Đây cũng là một điều dễ hiểu bởi nếu thua B.Bình Định trong trận tranh vé vớt này, CS. Đồng Tháp có nguy cơ mất tất cả, từ tiền bạc của nhà tài trợ, cho đến lực lượng cầu thủ và không biết bóng đá vùng Đồng Tháp Mười còn phải “ngụp” bao lâu nữa.
 
Bài và ảnh: ĐAM SAN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm