Nếu CS.Đồng Tháp không lên V-League: Một nước cờ sai

13/08/2008 11:15 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Nếu mùa bóng năm sau CS. Đồng Tháp không thể góp mặt tại V-League, thì đó quả là một nỗi đau của bóng đá vùng Đồng Tháp Mười…

Tiền và lực lượng…chưa đủ

Một thời bóng đá Đồng Tháp sống lay lắt vì chỉ biết bấu víu vào “bầu sữa” ngân sách Nhà nước mà sống, nhưng mùa này thử xem có mấy đội ở giải hạng nhất được nhà tài trợ rót vào số tiền “khủng” như Đồng Tháp (khoảng 17 tỷ đồng từ Tập đoàn Cao su Việt Nam). Nếu đưa con số này ra so sánh thì CS.ĐT xứng mặt lọt vào tốp “đại gia”. Có “tiền” cũng đồng nghĩa với việc bóng đá vùng nước lũ tháo bỏ được nhiều vấn đề nội bộ và ngăn chặn được vấn nạn “chảy máu” nhăm nhe rút ruột lực lượng của Đồng Tháp hồi đầu mùa.

Có nguồn tài chính, lại có được sự phục vụ của những tài năng người Đồng Tháp, người ta tin “song kiếm đã hợp bích” thì một chiếc vé lên V-League khó thoát khỏi bàn tay của thầy trò Phạm Anh Tuấn. Sự khẳng định ấy vẫn đúng khi 2/3 mùa giải đi qua, nhờ lứa cầu thủ “cây nhà lá vườn” đang vào độ chín như: Thanh Bình, Tấn Trường, Quý Sửu, Phong Hòa, Việt Cường, Phước Thạnh, Văn Pho, Được Em…, cộng với những cựu binh Văn Hùng, Trung Vĩnh, vẫn chạy băng băng. Tuy nhiên, sau trận thua QK4 trên sân nhà, CS.ĐT đã để T&T HN và đội bóng “vô danh tiểu tốt” QK4 qua mặt. Không những thế, CS.ĐT đang ở thế không tự quyết được cơ hội của chính mình và nguy cơ phải đấu trận play-off đang cận kề.

Sau khi bị đẩy xuống vị trí thứ 3 và đang là đội thất thế nhất trong việc giành 2 chiếc vé thăng hạng, chợt thấy CS.ĐT đang thiếu một thủ lĩnh tầm cỡ như: Công Minh, Duy Quang…trước đây để vực dậy tinh thần cho toàn đội. Dĩ nhiên cả những ngoại binh chất lượng cao nữa…Tất cả đều không sai, nhưng có một bài toán mà nhiều năm qua những người làm bóng đá ở Đồng Tháp vẫn chưa tìm được lời giải: Đó chính là một nhà cầm quân đủ “tầm” để biết “xài” đồng tiền, biết sắp đặt những quân cờ lên bàn và đi những nước như thế nào cho hữu dụng và hợp lý
 
Lại còn sai lầm?

Nếu mùa này CS.ĐT không thăng hạng thì đó quả là một nỗi đau khó nuốt trôi cho những người yêu bóng đá vùng Đồng Tháp Mười. Từ một đội bóng có trong tay quyền tự quyết, bây giờ số phận của thầy trò Phạm Anh Tuấn lại nằm trong tay những người khác. Đó chẳng phải là một nước cờ sai lầm từ chính bản thân họ tạo nên.

Vòng 24, CS.ĐT đã tìm mọi cách để “hạ” QK4, kể cả việc “chơi xấu” chỉ cho đội bóng này làm quen 20 phút với sân Cao Lãnh. Đội chủ sân Cao Lãnh cũng quên rằng QK4 là đội chơi phòng ngự - phản công rất hay. Vậy mà CS.ĐT có 90 phút như muốn “ăn tươi nuốt sống” đội bóng áo lính, rồi “chết tức tưởi” ở phút 90+1.

Ông Tuấn và các học trò có thể biện hộ cho thua trận ấy, vì họ “xui”, vì muốn thắng để quyết định vận mạng của mình... nhưng dù gì đi nữa CS.ĐT đã tính toán một nước cờ sai. Ngay chính HLV Vũ Quang Bảo (QK4) cũng thừa nhận: “Nếu trận ấy họ (CS.ĐT) lấy 1 điểm dễ như trở bàn tay, thì mọi chuyện đã trở nên khác đi nhiều”. Có nghĩa rằng, chỉ cần không thua QK4, thì trong 2 trận còn lại CS.ĐT có quyền nghĩ tới việc lấy trọn 6 điểm trước Than Quảng Ninh (sân khách) và QK5 (sân nhà). Trong khi đó, dù có thắng nhưng ở trận “chốt hạ”, T&T HN và QK4 vẫn phải “sinh tử” tại Mỹ Đình.

Tóm lại, sai lầm chỉ một lần nhưng hệ quả có thể khiến CS.ĐT tóm trượt 2 chiếc vé chính thức và phải đá trận play-off nhiều may rủi. Nếu diễn biến như vậy thì thật tiếc cho họ.
 

Lịch thi đấu 2 trận cuối của CS.ĐT và các đội QK4, T&T.Hà Nội:
+ CS.ĐT: Gặp Than.Quảng Ninh (sân khách, vòng 25), QK5 (sân khách).
+ QK4: An Đô.An Giang (sân nhà), T&T.Hà Nội (sân khách)
+ T&T.Hà Nội: QK5, QK4 (đều trên sân nhà).

 
ĐAM SAN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm