"Phù thủy yểm bùa CR9": Mục tiêu là làm Ronaldo phải bỏ bóng đá

13/10/2009 12:50 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH Online) - Một phù thủy có tên là Pepe tuyên bố ông đã được một tình nhân cũ của Cristiano Ronaldo trả 30.000 euro để ông phù phép khiến siêu sao người Bồ Đào Nha bị chấn thương liên tiếp và cuối cùng sẽ phải từ bỏ bóng đá. Phù thủy nói trên đã có bài trả lời phỏng vấn trên tờ “As” của Tây Ban Nha.

*  Tại sao ông lại phù phép làm Cristiano bị chấn thương ?

- Một người gần gũi với cậu ấy đã thuê tôi làm việc này.

* Ai thuê ông ?

- Một người yêu cũ của Cristiano, xuất phát từ một gia đình giàu có mà tên tuổi bị bôi nhọ do mối quan hệ giữa hai người. Và tất cả những điều này đều có nguyên nhân sâu xa của nó. Cristiano là người trống rỗng về nội tâm và là một kẻ vô dụng đứng về mặt đàn ông. Ngoài ra, tôi cũng coi đây là một thách thức.

* Ông làm điều này là vì tiền ?

- Không, vì tôi nói qua người phiên dịch tới người nhờ tôi rằng cô ấy tự đánh giá về giá trị công việc của tôi và họ trả khoảng 30.000 euro. Tôi lĩnh trước một nửa và nửa còn lại sẽ lĩnh khi công việc kết thúc. Họ đã gọi điện chúc mừng tôi sau trận Madrid gặp Olympique Marseille.


Cristiano Ronaldo đã bị "phù phép" dẫn đến chấn thương ?

* Điều gì sẽ xảy ra với Cristiano từ bây giờ trở đi ?

- Rằng thời gian bị nghỉ do chấn thương sẽ nhiều hơn thời gian thi đấu. Sẽ có rất nhiều chấn thương nhỏ hoặc một chấn thương lớn, cứ năm tháng một lần. Còn nếu cậu ấy có bị sét đánh thì đó không phải chuyện của tôi. Mục tiêu của người thuê tôi là làm Cristiano phải từ bỏ bóng đá.

* Thế ông phù phép như thế nào ?

- Đầu tiên tôi cần một tấm ảnh mới nhất của Cristiano. Sau đó, tôi đóng đinh vào ống chân, xương sống và đầu một con búp bê. Tôi rưới lên con búp bê một loại thuốc được chuẩn bị sẵn và đó là điều quan trọng nhất.  Tôi khoan vùng bụng con búp bê và nhét vào đó một miếng vải đầy mồ hôi lấy từ một chiếc áo của đội Real Madrid. Sau đó tôi bôi kín bằng sáp, trói con búp bê lại và chôn xuống đất. Tôi không loại trừ việc tấn công các phần khác của cơ thể Cristiano, như đầu gối chẳng hạn.

* Bao giờ thì ông dừng việc này ?

- Khi nào người thuê tôi bảo dừng lại.

* Nếu người khác trả cao hơn bảo ông dừng lại thì sao ?

- Tôi sẽ không chấp nhận. Đã có người đề nghị như vậy nhưng tôi không làm. Một người giả Florentino (Chủ tịch Real Madrid) đã gọi cho tôi, nhưng tôi từ chối. Có người cũng gọi tôi để tôi làm như vậy với Messi, nhưng tôi từ chối…Họ cũng muốn buộc tôi phải từ bỏ công việc đang làm, nhưng không thể. Họ muốn tôi đi Bồ Đào Nha, nhưng đó là một cãi bẫy nên tôi không đi.

* Không ai khác ngoài ông có thể dừng lại chuyện này ?

- Chỉ có người nào đó đạt được thỏa thuận với quỷ dữ. Mẹ của Cristiano nói tôi là một kẻ lừa đảo, và đã ký hợp đồng với một người khác, nhưng không làm gì được tôi.

* Có ai đó trước đây đã giao cho ông một việc tương tự ?

- Nhiều lần rồi. Với Real Madrid tôi đã làm việc này từ năm 2003, do một người phụ nữ rất nổi tiếng thuê, và do cả hai cựu thành viên của ban lãnh đạo của đội bóng. Tôi cũng đã báo cho ông Calderon (cựu Chủ tịch Madrid) biết về số phận của ông ấy.

* Thế điều gì sẽ xảy ra với Madrid ?

- Thách thức cá nhân của tôi là chống lại Florentino Perez. Tôi chống lại ông ấy vì lý do cá nhân. Ông ấy hãy giải thích vì sao đã phải từ chức và bây giờ lại quay trở lại. Điều đáng nói là chấn thương sẽ lây lan ra cả đội Real Madrid. Tại sao Pepe lại không thi đấu cùng Bồ Đào Nha ? Vì cậu ấy ở quá gần Cristiano.

Khang Chi (Lược dịch)

Một bài trả lời phỏng vấn mang đậm màu sắc mê tín, dị đoan. Nó không chỉ phản ánh người trả lời phỏng vấn là một kẻ lừa gạt mà giống như một kẻ mất nhân tính, sẵn sàng vì tiền mà “giết chết” – dù chỉ bằng võ mồm- một tài năng của làng bóng đá thế giới (ND).      


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm