Diawara hối hận vì đã làm Cristiano Ronaldo bị chấn thương

13/10/2009 10:16 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) - Trả lời phỏng vấn tờ “As” (Chủ bài) của Tây Ban Nha, cầu thủ Diawara của Marselile cho biết anh cảm thấy rất buồn khi biết tin siêu sao người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo bị chấn thương và sẽ phải nghi thi đấu trong vòng một tháng do cú vào bóng quyết liệt anh.

* Anh có biết do cú vào bóng của anh mà Cristiano Ronaldo sẽ phải xa sân cỏ trong một tháng ?

- Có. Người đại diện của tôi đã gọi điện thoại và thông báo về tình trạng chấn thương của Cristiano.

* Anh phát biểu thế nào về việc này ?

- Tôi buồn và cảm thấy khổ sở trong những ngày qua. Tôi không bao giờ có ý định làm anh ấy bị thương. Trận đấu trước Madrid gây nhiều cảm hứng cho tôi và được đương đầu với đội bóng này là một giấc mơ. Tôi có cảm giác Madrid là đội bóng hay nhất thế giới. Đặc biệt, việc được kèm Kaka hoặc Cristiano làm tôi phấn khích. Cuối cùng thì giấc mơ của tôi đã trở thành hiện thực, nhưng do thất bại và tất cả những gì xảy ra đối với Cristiano, mọi thứ lại trở thành màu xám.

* Khi nhìn thấy Cristiano lăn lộn trên sân cỏ, anh có sợ điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra ?

- Sự thực là kết cục của nó trầm trọng hơn nhiều những gì chúng tôi đã nghĩ. Thật lạ lùng khi thấy tên của tôi xuất hiện nhiều như vậy trên báo chí do cú vào bóng nói trên, nhưng tôi hiểu được điều đó. Thiếu một cầu thủ như Cristiano rõ ràng ảnh hưởng lớn đến đội bóng vì anh ấy hiện nay là một siêu sao của làng bóng đá thế giới.


Ronaldo đau đớn sau cú vào bóng quyết liệt của Diawara

* Anh đã nói chuyện với Cristiano chưa sau những gì đã xảy ra ?

- Chưa. Tôi chưa có thể nói chuyện trực tiếp với anh ấy. Tôi đã cố thử làm điều đó. Chiều ngày chủ nhật tôi có mặt ở văn phòng của Olympique Marselile và thống nhất sẽ gửi một bản fax tới Real Madrid.

* Thế anh viết gì trên bản fax ? Bản fax đó đã đến văn phòng của Real Madrid chưa ?

- Tôi nói tất cả những gì trong tim mình. Tôi lấy làm tiếc là cú vào bóng của mình đã làm Cristiano bị chấn thương và tôi mong muốn anh ấy bình phục một cách nhanh nhất có thể. Bóng đá sẽ cảm thấy thiếu vắng vì không có anh. Tôi không biết CLB đã gửi bản fax đó chưa, nhưng tôi hy vọng là rồi.

* Anh có muốn nhắn gửi điều gì qua tờ As không ?

- Có, tôi thích anh ấy đọc tờ As và thấy rằng tôi không bao giờ có ý đồ xấu. Mong anh ấy biết rằng tôi rất buồn  và đối với tôi anh ấy là một cầu thủ đáng khâm phục.

* Anh sẽ nói một điều gì đó với Cristiano khi gặp lại nhau tại Marseille ?

- Trong trận lượt về chắc chắn tôi sẽ đi về chỗ anh ấy, bắt tay và hỏi han xem anh ấy thế nào. Từ trái tim mình, tôi mong muốn anh ấy bình phục nhanh nhất có thể. Tôi hiện nay cũng đang bị chấn thương và tôi hy vọng cả hai đều sẽ khỏe mạnh khi gặp lại nhau.

Khang Chi (lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm