Cơn khủng hoảng không điểm dừng của Liverpool

06/02/2023 06:44 GMT+7 | Bóng đá Anh

Cơn khủng hoảng của Liverpool vẫn chưa tìm thấy đáy ở đâu. Màn trình diễn bạc nhược ở trận thua Wolves khiến tất cả tự hỏi liệu đây đã phải là cơn đau cuối cùng cho thầy trò Jurgen Klopp mùa này hay chưa?

Chưa khi nào HLV Klopp cảm nhận chu kỳ đỉnh cao của Liverpool lại kết thúc tàn ác như mùa này, nếu nhìn vào cách ông và các học trò lên đỉnh Premier League cách đây ba năm.

Thủ nát, công cùn, tiền vệ yếu

Sẽ thật mệt mỏi nếu cứ phải nhắc đi nhắc lại những vấn đề quá quen thuộc của Liverpool từ hàng thủ đến hàng công, nhưng HLV Klopp vẫn chẳng tìm ra giải pháp thuyết phục nào dù đã được tăng cường viện binh trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua.

4 trận Premier League đầu năm của Liverpool chứng kiến thầy trò Klopp để lọt lưới đến 9 bàn, trong đó trận hòa Chelsea không bàn thắng là lần duy nhất đội chủ sân Anfield giữ sạch lưới. Nói hàng thủ Liverpool sụp đổ khi thiếu Van Dijk xem chừng chưa thật thuyết phục, bởi trung vệ người Hà Lan thật ra đã chơi không tốt trong hiệp một trận thua Brentford cho đến khi anh phải rời sân vì chấn thương và vắng mặt trong ba trận gần nhất. Mặt khác, cần phải thừa nhận những bất ổn ở vị trí cặp trung vệ góp phần tạo ra suy thoái không thể tránh khỏi nơi hàng thủ. Ba trận gần nhất ở Premier League, HLV Klopp sử dụng ba kết hợp khác nhau ở vị trí trung vệ, từ cặp Konate-Matip ở trận thua Brighton, Konate-Gomez ở trận hòa Chelsea cho đến cặp Matip-Gomez trên sân Molineux của Wolves hôm thứ Bảy vừa qua. Một hàng thủ bị xoay như chong chóng không bao giờ mang đến tiền đề lý tưởng cho những chiến thắng của Liverpool. Điều này được minh chứng rõ nhất trong tình huống đá phản lưới nhà của Joel Matip ngay ở phút thứ 6, gợi lại cơn ác mộng Dejan Lovren từng tạo ra trong trận gặp Tottenham hồi tháng 10/2017. Các CĐV Liverpool chỉ biết cầu nguyện Van Dijk và Konate sớm bình phục chấn thương, bởi trong tay HLV Klopp chỉ còn duy nhất Nat Phillips là phương án dự phòng cho vị trí trung vệ, gợi lại nỗi lo lắng về thảm họa chấn thương hàng thủ mùa 2020-21.

Vậy còn hàng công thì sao? Mohamed Salah đem đến cảm giác thời kì đỉnh cao của anh đang trôi qua ngay trong mùa đầu tiên tiền đạo người Ai Cập được trải nghiệm trọng trách đầu tàu hàng công Liverpool. Còn Nunez và Gakpo dù rất nỗ lực vẫn đem đến cảm giác họ chưa phải những kết hợp lý tưởng để các CĐV Liverpool thôi nhớ về Sadio Mane hay những bệnh binh như Roberto Firmino, Diogo Jota. Mặc cho những kêu gào về một sự bổ sung cho tuyến giữa, Liverpool vẫn ra sân với những con người quá quen mặt, biết tên và tất cả đều rõ vì sao một đội bóng đang chìm trong nhóm xuống hạng như Wolves vẫn biết cách chủ động chiếm lĩnh khoảng không giữa sân.

Cơn khủng hoảng không điểm dừng của Liverpool - Ảnh 1.

Vẫn chưa biết đến thời điểm nào cơn khủng hoảng phong độ ở Liverpool sẽ dừng lại nếu nhìn từ trận thua Wolves 0-3 vừa qua

 Sự chán nản kéo dài ở Anfield

Nhiều người sẽ nhắc đến trách nhiệm của HLV Klopp và hội chứng năm thứ 7 ở các CLB ông cầm quân trước đây. Có điều, tình hình ở Anfield chẳng cho thấy nguy cơ nhà cầm quân người Đức sẽ sớm mất việc nếu không phải mâu thuẫn quá lớn giữa ông và giới chủ FSG. Bản thân ban lãnh đạo Liverpool cũng thừa hiểu việc cải tổ đội bóng sẽ cần thời gian và tiêu tốn khoản tiền khổng lồ. Nhắc đến tiền bạc, đó lại là vấn đề khó nói bởi FSG không cho thấy ý định về một cuộc chuyển giao đội bóng triệt để cho một đối tác khác.

Ngoài những bất ổn về đội ngũ của HLV Klopp, tình hình nhân sự ở thượng tầng sân Anfield đem đến quá nhiều rối ren. Michael Edwards vừa rời khỏi chức Giám đốc thể thao mùa Hè năm ngoái thì Giám đốc thể thao đương nhiệm Julian Ward được cho sẽ rời đi vào cuối mùa. Ngoài Ward, Liverpool cũng có thêm những gương mặt khác đã và sắp rời đi bao gồm Giám đốc nghiên cứu Ian Graham cùng bác sĩ Jim Moxon, người không còn làm việc ở Anfield từ mùa Hè năm ngoái. HLV Klopp rõ ràng không nhận được những hỗ trợ cần thiết để có thể an tâm cho công việc chuyên môn của mình mỗi cuối tuần.

Sự chán nản là tâm trạng của nhiều CĐV Liverpool khi nhắc đến màn trình diễn của những đôi chân áo đỏ qua từng đấu trường. Liverpool thế chân vị trí thứ 10 của Chelsea ở Premier League, đã không còn cơ hội ở các mặt trận cúp quốc nội. Trận lượt đi vòng 1/8 Champions League với Real Madrid phải hơn hai tuần nữa mới diễn ra, nhưng chẳng một ai dám tin thầy trò Klopp đủ sức chơi sòng phẳng với nhà ĐKVĐ Champions League. Tìm lối thoát cho cuộc khủng hoảng phong độ vẫn là một bài toán hóc búa với Liverpool. 

 

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm