Con gái Kurt Cobain: Tôi không phải fan của Nivarna

09/04/2015 15:51 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) – Trước thềm lễ ra mắt Kurt Cobain: Montage of Heck, bộ phim tài liệu về thủ lĩnh Kurt Cobain của nhóm nhạc Nirvana huyền thoại vào ngày 10/4, con gái Cobain đã lần đầu tiên công khai phát biểu cảm nghĩ về người cha quá cố của mình.

Frances Bean Cobain, cô con gái 22 tuổi của Kurt Cobain, cũng chính là người điều hành sản xuất bộ phim tài liệu do Brett Morgen đạo diễn.

"Cha tôi đã đi tới điểm ông cho rằng cần phải hy sinh mọi thứ mình có cho nghệ thuật. Ông nghĩ thế giới yêu cầu mình phải làm thế" - Frances chia sẻ trên tạp chí Rolling Stones - "Tôi nghĩ đây là một trong những yếu tố chính để ông cảm thấy không còn muốn ở lại với dương gian và rằng mọi người sẽ hạnh phúc hơn nếu không còn có ông".


Frances Bean Cobain (trái) tại LHP Sundance tháng 1 năm nay

Cuộc phỏng vấn đầy cảm xúc của Frances với phóng viên David Fricke của tạp chí Rolling Stone còn nhắc tới khá nhiều chủ đề, trong đó có việc cô cảm thấy thế nào khi nghe lại giọng hát của cha mình, việc ông tự sát hồi năm 1994 tác động tới cô ra sao và cô nghĩ gì về việc cha mình được sùng bái suốt nhiều năm sau khi mất. 

Trong cuộc phỏng vấn, Frances tiết lộ thông tin thú vị là cô không say mê Nirvana. "Tôi không thích Nirvana lắm" - Frances nói và mỉm cười - "Xin lỗi, nhưng tôi thích các nhóm Mercury Rev, Oasis, Brian Jonestown Massacre hơn. Nhạc grunge không phải là những gì tôi quan tâm". 

Dù vậy cô cho biết bản thân vẫn thích một số bài hát của Nivarna như Territorial PissingsDumb. "Tôi đã khóc mỗi lần nghe Dumb. Ca khúc dường như đã phản ảnh về cha tôi, một con người trót vướng vào ma túy và thấy mình không còn xứng được gắn cái mác “phát ngôn viên của thế hệ"" - Frances chia sẻ.

Trần Thủy
Theo Vanity Fair

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm