Chiến thắng 7-0 trước Timor Leste ở trận ra quân ASEAN Cup 2026 không chỉ giúp đội tuyển Việt Nam dẫn đầu bảng A mà còn cho thấy sức mạnh đáng gờm của hàng công dưới thời HLV Kim Sang Sik. Khi Xuân Son, Hoàng Hên, Đình Bắc và Quang Hải cùng ghi bàn, trong khi nhiều phương án tấn công chất lượng vẫn còn trên ghế dự bị, đội tuyển Việt Nam đang sở hữu sự đa dạng hiếm thấy trên hành trình bảo vệ ngôi vô địch Đông Nam Á.
Nếu phải chọn điểm sáng lớn nhất của đội tuyển Việt Nam sau trận thắng Timor Leste, đó không chỉ là bảy bàn thắng hay ngôi đầu bảng A, mà còn là cảm giác hứng khởi mà hàng công mang lại.
Đã rất lâu rồi người hâm mộ mới được chứng kiến một đội tuyển Việt Nam sở hữu nhiều phương án ghi bàn đến như vậy. Không còn phụ thuộc vào một cá nhân, cũng không còn trông chờ vào khoảnh khắc xuất thần của Son như nhiều năm trước, giờ đây HLV Kim Sang Sik đang xây dựng một tập thể mà bất cứ cầu thủ nào trên hàng công cũng có thể trở thành người quyết định trận đấu.
Bảy bàn thắng vào lưới Timor Leste đến từ bốn cầu thủ khác nhau là minh chứng rõ nhất. Đình Bắc rực sáng với cú hat-trick đầu tiên trong màu áo đội tuyển quốc gia. Hoàng Hên ghi cú đúp đầy đẳng cấp. Xuân Son cũng kịp điền tên lên bảng tỷ số, còn Quang Hải khép lại ngày thi đấu hoàn hảo bằng bàn thắng thứ bảy.
Bốn gương mặt, bốn phong cách, nhưng cùng tạo nên một hàng công giàu tính sáng tạo. Đình Bắc mang đến tốc độ, sự bùng nổ và khát khao chinh phục. Hoàng Hên lạnh lùng, điềm tĩnh trong những pha xử lý quyết định.
Xuân Son vẫn là mẫu trung phong giàu sức mạnh, biết làm tường, kéo giãn hàng thủ và sẵn sàng hy sinh cơ hội cá nhân để đồng đội tỏa sáng. Quang Hải, với đẳng cấp của một thủ lĩnh, vẫn biết cách xuất hiện đúng lúc để tạo nên khác biệt.
Đó là điều khiến HLV Kim Sang Sik hài lòng hơn cả tỷ số. Quan trọng hơn, sức mạnh ấy chưa phải tất cả những gì mà đội tuyển Việt Nam đang sở hữu. Trong tay nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn còn rất nhiều quân bài chưa sử dụng hết.

Hàng công ĐT Việt Nam đang sở hữu sự đa dạng hiếm thấy trên hành trình bảo vệ ngôi vô địch Đông Nam Á. Ảnh: Tuấn Phạm
Ngọc Mỹ và Gia Hưng, hai tiền đạo giàu khát khao, vẫn kiên nhẫn chờ cơ hội trên băng ghế dự bị. Khi trận đấu với Timor Leste đã an bài, ông Kim Sang Sik tiếp tục tung Hai Long, Việt Cường và Văn Đô vào sân, thậm chí bố trí họ chơi cao nhất trên hàng công để thử nghiệm những phương án mới.
Đó không đơn thuần là sự xoay tua nhân sự mà còn là thông điệp mà HLV Kim Sang Sik muốn gửi tới toàn đội rằng, bất cứ ai cũng có cơ hội nếu thể hiện tốt.
Một trong những điểm đáng khen nhất của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik là khát khao thi đấu được lan tỏa đồng đều. Không chỉ những người đá chính, các cầu thủ dự bị khi vào sân cũng lập tức tăng tốc, pressing quyết liệt và chủ động tìm kiếm cơ hội ghi bàn.
Sau trận gặp Timor Leste, mục tiêu ấy đang dần trở thành hiện thực. Đặc biệt, đội tuyển Việt Nam vẫn còn một "quân bài" rất đáng chờ đợi là Nguyễn Tài Lộc. Nếu tiền đạo này kịp bình phục và trở lại ở những trận đấu tiếp theo, hàng công của đội tuyển sẽ càng trở nên đa dạng hơn. Tài Lộc sở hữu khả năng hoạt động rộng, xử lý khéo léo và tạo đột biến trong không gian hẹp, mẫu cầu thủ rất hữu ích khi đối đầu những hàng phòng ngự đông người.
Đó cũng là điều mà đội tuyển Việt Nam sẽ phải chuẩn bị. Sau Timor Leste, các đối thủ như Singapore hay Indonesia chắc chắn không chơi cởi mở. Họ nhiều khả năng sẽ lùi sâu, tổ chức phòng ngự nhiều lớp và chờ cơ hội phản công. Những "khối bê tông" ấy luôn là bài toán không dễ giải với bất kỳ đội bóng nào.
Nhưng khác với trước đây, HLV Kim Sang Sik giờ có rất nhiều lời giải. Chính những trận đấu với Singapore, Indonesia là nơi hàng công Việt Nam được kiểm chứng thực sự. Nếu vẫn duy trì được sự linh hoạt, khả năng xoay tua và tinh thần cống hiến như trận ra quân, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có quyền tin vào một hành trình bảo vệ ngôi vô địch thành công. Bởi một đội bóng muốn chinh phục những đỉnh cao không thể chỉ dựa vào một ngôi sao. Đội tuyển Việt Nam hôm nay đáng xem hơn chính vì điều đó.