30/06/2008 16:06 GMT+7 | Hành tinh bóng đá
(TT&VH Online) - Với cặp mắt sắc lạnh và hai tay đút túi quần, trọng tài người Italia Pierluigi Collina có khả năng thôi miên người đối thoại và giải thích thế giới quan của mình: không quá nghiêm túc, không hài hước và cũng không hề “vòng vo tam quốc”. Ông trò chuyện với báo chí về VCK EURO 2008, nơi ông đến dự với tư cách của một quan sát viên.
* Pierluigi Collina, trọng tài trong bóng đá hiện đại cần phải có những phẩm chất gì để có thể điều khiển tốt các trận đấu?
Phải chuẩn bị kỹ cho từng trận đấu. Tôi cho rằng đây là điều quan trọng nhất đối với trọng tài trong thời buổi hiện nay. Trọng tài phải tìm hiểu kỹ trận đấu mà ông ta sẽ điều khiển, phải biết rõ tường tận cả hai đội bóng và hình dung được diễn biến trận đấu. Các trận đấu ngày nay diễn ra nhanh hơn, không chỉ gây khó khăn cho các cầu thủ mà còn cho cả trọng tài.
* Một nguyên tắc vẫn được nhắc tới là: Một trọng tài giỏi phải là người không làm cho khán giả nhận ra rằng mình có mặt ở trên sân, có phải thế không?
* Đáng tiếc là các trọng tài có cá tính mạnh mẽ như ông vừa kể quả là hiếm hoi trong thời buổi hiện nay. Giờ đây không còn thấy có ai giống Pierluigi Collina hay Anders Frisk?
Tôi không đồng ý với nhận xét này. Hiện có một số trọng tài rất xuất sắc trên sân cỏ quốc tế. Bóng đá thế giới biến đổi không ngừng: đôi khi đầy rẫy các ngôi sao, đôi khi khá hiếm hoi. Điều này vẫn thường xảy ra trong giới cầu thủ và trong giới trọng tài.
* Ông thích nhất trọng tài điều khiển trận đấu nào tại VCK EURO 2008?
- Đương nhiên là trọng tài Roberto Rosetti (cười). Anh ta vốn là bạn tốt của tôi và đã điều khiển trận đấu thật xuất sắc. Chính vì vậy mà anh ấy được chọn cầm còi điều khiển trận chung kết Đức-Tây Ban Nha. Đây không chỉ vinh dự đối với trọng tài Rosetti, mà còn là vinh dự cho các trọng tài Italia.
* Khi theo dõi các trận đấu của EURO 2008, liệu ông có cảm thấy nhớ lại cái thuở trực tiếp cầm còi trên sân cỏ?
Không chỉ có các trận đấu của EURO 2008. Trong mọi trận đấu mà tôi từng chứng kiến, tôi đều ao ước được làm... chính trọng tài điều khiển trận đấu. Đây cũng là một thói quen nghề nghiệp. Một khi đã gắn bó khá lâu với sự nghiệp cầm còi, người ta muốn theo đuổi đến cùng. Chỉ có điều, cuộc sống luôn xoay vần: chương cũ khép lại và chương mới mở ra.
* Ông đánh giá như thế nào về thành tích thi đấu của ĐT Italia tại giải này?
Tôi không được giao nhiệm vụ đánh giá thành tích thi đấu của các đội bóng, đặc biệt là ĐT Italia. Tôi chỉ muốn nhận xét về bầu không khí tại giải EURO 2008 và đó là một bầu không khí tuyệt vời. Trong cái ngày diễn ra trận Croatia-Thổ Nhĩ Kỳ ở vòng tứ kết, vợ chồng tôi có đến một quán ăn ở Vienna. Ở đó, người ta tranh luận sôi nổi đến mức hai vợ chồng tôi phải hét vào tai nhau để nói chuyện. Bầu không khí quả là tuyệt vời, rất đặc trưng cho các VCK EURO.
* Ông từng điều khiển các trận đấu tại EURO 2004 ở Bồ Đào Nha. Vậy theo ông, có gì khác biệt giữa hai VCK EURO gần đây nhất?
Cả một đại dương (cười). Đại bản doanh của các trọng tài ở Bồ Đào Nha nắm sát biển và chúng tôi đã có một không gian sống tuyệt vời. Ở Italia - cụ thể là ở Viareggio, tôi cũng sống cạnh biển và tôi thích sống như vậy. Công bằng mà nói bầu không khí EURO ở Thuỵ Sĩ và Áo cũng không kém phần sống động so với bầu không khí ở Bồ Đào Nha, mặc dù cả hai đội bóng chủ nhà đều bị loại ở vòng đấu bảng”.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất