Cody Gakpo khiến MU đau đầu trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông

04/12/2022 18:41 GMT+7 | Bóng đá Anh

MU đang muốn tăng cường các phương án tấn công trong năm 2023, khi họ bước vào quá trình tái thiết đội hình.

Cody Gakpo lọt vào tầm ngắm của MU

Sau khi kết thúc vòng bảng World Cup vào tối thứ Sáu, không nhiều người có thể đoán trước được rằng Marcus Rashford là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho Chiếc giày vàng.

Mặc dù chỉ đá chính một trong ba trận vòng bảng của đội tuyển Anh nhưng tiền đạo của MU đã ghi được 3 bàn thắng. Anh đang đứng đầu danh sách ghi bàn, bên cạnh những cái tên đình đám như Kylian Mbappe của Pháp và Alvaro Morata của Tây Ban Nha.

Rashford đã vào sân từ ghế dự bị để ghi bàn thắng thứ 5 cho tuyển Anh trong chiến thắng 6-2 trước Iran. Sau đó, anh đã lập một cú đúp vào lưới xứ Wales trong trận cuối vòng bảng.

Sự bùng nổ của Rashford đang giúp anh được xem xét một suất đá chính trong đội hình "Tam sư" ở vòng 1/8 sắp tới. Rashford đã hồi sinh dưới bàn tay của HLV Erik Ten Hag trong vài tháng qua và anh đã mang nguồn năng lượng tích cực từ CLB lên ĐTQG.

Nhưng trong khi Rashford đang tỏa sáng ở Qatar thì cần lưu ý một điều rằng MU vẫn cần bổ sung thêm phương án tấn công khi mùa giải trở lại. Đầu tiên, họ đã mất Cristiano Ronaldo sau cuộc phỏng vấn tai tiếng với Piers Morgan. Thứ hai, MU đã phải vật lộn trong việc ghi bàn ở mùa giải này khi mà họ mới chỉ xé lưới đối thủ được 20 bàn ở Premier League.

"Quỷ đỏ" đang là đội ghi ít bàn nhất trong top 7 CLB đang dẫn đầu BXH. Điều đó đặt ra vấn đề rằng họ cần phải mang về một "số 9". Bởi vì Anthony Martial vẫn gặp rất nhiều vấn đề về thể lực trong khi những màn trình diễn tốt nhất của Rashford là ở hành lang cánh trái.

Hai mục tiêu mà MU đang để mắt tới là Cody Gakpo của PSV Eindhoven, người cũng đã ghi 3 bàn ở World Cup 2022, và Victor Osimhen của Napoli. Tuy nhiên, Gakpo, dù hoạt động như một tiền đạo trung tâm của Hà Lan ở Qatar, nhưng không phải một "số" 9 thực thụ, và thành tích trước khung thành của anh mùa này đã nói lên điều đó.

Cody Gakpo khiến MU đau đầu trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông - Ảnh 2.

Cody Gakpo đang nổi lên là một trong những mục tiêu hàng đầu của MU

Gakpo đang khiến MU đau đầu trên TTCN

Tương tự Rashford, Gakpo nguy hiểm nhất khi được chơi dạt cánh trái. Ngoài ra, Premier League là một cấp độ khác hoàn toàn so với giải Eredivisie của Hà Lan. Không phải cây săn bàn nào ở Hà Lan cũng tái hiện được phong độ tương tự khi chuyển sang Premier League.

Cựu tiền đạo của, Robin van Persie, từng nói về Gakpo vào đầu mùa giải: "Cậu ấy không thực sự là một tiền đạo cắm thuần túy. Cậu ấy có thể chơi ở vị trí số 10, bên cánh trái, tiền đạo cắm hoặc tiền đạo cánh phải".

Mặc dù Gakpo không phải tiền đạo cắm thực thụ nhưng nếu nhìn lướt qua danh sách ghi bàn tại World Cup, có vẻ như điều đó không thành vấn đề. Trong số 5 cầu thủ hiện đang có 3 bàn thắng, chỉ có Enner Valencia và Morata là những tiền đạo cắm thực thụ. Cả Mbappe và Rasford đều đá cánh tại ĐTQG trong khi Gakpo đá cánh ở CLB.

Do đó, bạn có thể đặt câu hỏi liệu nhãn hiệu số 9 có đang trở nên lỗi thời hay không. Bất cứ vị trí nào trên hàng công ngày nay, họ đều được kỳ vọng sẽ ghi bàn. Điều đó có nghĩa Rashford hay Antony cũng đều được kỳ vọng sẽ trở thành nguồn bàn thắng thường xuyên cho MU.

Tuy nhiên, nó cũng đặt ra cho MU một vấn đề là họ nên đầu tư cho một tiền đạo cắm thực thụ hay chiêu mộ Gakpo. Ngoài ra nếu theo đuổi Gakpo, họ sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh của Real Madrid. Và theo trung vệ Virgil Van Dijk vừa trả lời phỏng vấn, sức hút của MU lúc này rõ ràng là không bằng Real.

"MU và Real Madrid có cùng đẳng cấp không? Không có sự thiếu tôn trọng nào ở đây đâu. Tôi nghĩ rằng Gakpo có thể đạt bước tiến tiếp theo trong sự nghiệp của mình. Tôi cảm thấy điều đó có thể xảy ra, cho dù đó là trong mùa Đông hay mùa Hè năm tới. Thời gian sẽ cho câu trả lời", Van Dijk chia sẻ.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm