Có Tết nhưng không có nhà để về vì bố mẹ ly hôn

20/01/2023 07:00 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Mong mọi người đều có một mái nhà, một nơi ấm áp để quay về trong những ngày cuối năm thế này.

01

- Năm hết Tết đến, nhìn mọi người đoàn tụ, quây quần bên gia đình tôi luôn thấy thèm thuồng và chạnh lòng. Tôi còn không dám lướt Facebook những ngày này vì sợ, vì ghen tị với người ta. Tôi từng có gia đình, có bố mẹ nhưng họ đã ly hôn từ lâu. Cả 2 cũng đều có gia đình mình mới và 2 nơi đó không phải nhà của tôi. Năm nay lại thêm một năm mà tôi có Tết nhưng không có nhà để về.

- Bố mẹ anh ly hôn từ rất sớm, đến mức bây giờ khi gọi tên họ, anh cũng cảm thấy không có chút gì thân thuộc nữa. Sau này họ đều đã có gia đình mới, những đứa con mới. Đôi khi anh ghen tị với những đứa em cùng cha hoặc cùng mẹ của mình.

- Hơn mười năm tôi chưa về quê ăn Tết. Bố mẹ ly hôn từ khi tôi còn nhỏ, mỗi người lập gia đình, sinh con đẻ cái và rất hạnh phúc. Chỉ có một mình tôi ở thành phố lớn, trong một căn phòng nhỏ, tiền bạc không lấy gì làm dư dả. Tôi nên làm gì đây?

___

Đây là những tâm sự mà tôi nhận được khi hỏi han một vài người bạn có gia đình đổ vỡ. Lúc bình thường, nỗi buồn và mặc cảm đã bao bọc lấy họ thì khi năm hết Tết đến, cảm giác này sẽ còn nhân lên rất nhiều lần. Ngay cả sau này, dù có gia đình nhỏ của riêng mình, có một cái Tết sum vầy thì ký ức về những ngày ăn Tết một mình sẽ vẫn còn đó, như một vết thương khó lành.

Có Tết nhưng không có nhà để về vì bố mẹ ly hôn - Ảnh 1.

02

Tết Nguyên đán có lẽ là dịp quan trọng nhất của mỗi người trong năm. Khi Tết đến xuân về, dù đang ở đâu hay làm gì thì người ta cũng đều đếm ngược thời gian đến ngày được sum họp vui vẻ bên gia đình.

Với những người còn bố mẹ ở nhà, mong muốn được về quê ăn Tết lại càng mãnh liệt hơn. Vì không còn gì hạnh phúc hơn khi vẫn còn bố mẹ, còn mái ấm, còn được đón Tết cùng gia đình.

Nhưng có người vẫn còn bố còn mẹ mà lại không có được niềm hạnh phúc giản dị này. Đó là những đứa con có bố mẹ ly hôn và cả 2 người đều đã có gia đình mới.

Sau khi có cuộc sống mới, mỗi người bố mẹ cũng có mục tiêu và niềm vui mới. Sự thay đổi cả chủ quan lẫn khách quan này khiến họ khó có thể chăm sóc những đứa con chung với người cũ. Vì vậy với một số người có bố mẹ ly hôn, Tết là khoảng thời gian khó khăn nhất, họ không biết đi đâu, không biết đón năm mới cùng ai.

Có Tết nhưng không có nhà để về vì bố mẹ ly hôn - Ảnh 2.

03

Mỗi dịp Tết Nguyên đán, mọi người đều vui vẻ thảo luận kế hoạch năm mới nhưng Hoàng Minh (24 tuổi) luôn đứng ngoài cuộc. Vẻ buồn bã, chán nản hiện rõ trên gương mặt cậu. Ai nhìn vào đều cảm thấy dường như chàng trai này không phù hợp với không khí tưng bừng của mùa lễ hội.

Thực ra không phải Hoàng Minh không thích năm mới mà trái lại, từ nhỏ cậu đã luôn thích không khí lễ hội và sự náo nhiệt. Năm mới đến, cậu thích cảm giác vui vẻ và hạnh phúc khi gia đình quây quần bên nhau. Nhưng Tết năm nay, Hoàng Minh chỉ có một mình.

Bố mẹ ly hôn từ 4 năm trước, lúc đó Hoàng Minh vẫn đang học đại học. Sự việc khiến cậu buồn bã suốt một thời gian dài vì khó mà chấp nhận được gia đình mình đã tan vỡ. Nhưng sau này khi nghĩ lại, cậu hiểu ra rằng nếu bố mẹ không hạnh phúc thì không nên tiếp tục ép buộc họ ở bên nhau, nếu bố mẹ có thể sống thoải mái sau khi ly thân thì ly hôn là lựa chọn đúng đắn. Vì vậy dù trong lòng vẫn còn chút buồn bã nhưng Hoàng Minh cũng phải dần chấp nhận thực tế bố mẹ đã đường ai nấy bước.

Thành thật mà nói, Hoàng Minh luôn biết ơn bố mẹ mình. Dù đã ly hôn nhưng cả 2 người vẫn có trách nhiệm với con trai, lo lắng đầy đủ và chưa bao giờ bắt cậu phải nợ học phí hay sinh hoạt phí. Nhờ vậy mà cậu có thể hoàn thành việc học và tìm việc sau khi ra trường.

Có Tết nhưng không có nhà để về vì bố mẹ ly hôn - Ảnh 3.

Sau khi chia tay, bố mẹ lần lượt có gia đình mới, mẹ Hoàng Minh còn có thêm em bé. Cậu thấy mừng cho bố mẹ khi cuộc sống của họ đã có hướng đi mới và ít nhất vẫn đúng đắn đến hiện tại.

Những năm trước, Hoàng Minh đều về ăn Tết với bà nội. Vì người vợ mới của bố không muốn về bên nội nên cậu cũng không phải chạm mặt ai. Dù trong nhà không có bố mẹ, Tết cũng đơn giản hơn nhưng với sự chăm sóc của bà nội, cậu không cảm thấy quá cô đơn.

Nhưng đầu năm nay, bà nội của Hoàng Minh qua đời vì một căn bệnh hiểm nghèo. Đột nhiên người yêu thương nhất không còn trên đời, tâm trạng của cậu như rơi xuống vực thẳm. Và khi năm mới đang đến, Hoàng Minh cảm nhận thấy một nỗi buồn khác, đó là sự cô đơn, giống như cả thế giới đã rời bỏ mình.

04

Ban đầu, vì không muốn đón năm mới một mình nên ngay từ đầu tháng 12, Hoàng Minh đã gọi điện cho mẹ, hy vọng sẽ được về nhà mẹ ăn Tết. Nhưng mẹ nói sẽ đến nhà chồng của mẹ để đón Tết và rất bất tiện nếu mang con riêng đi cùng. Hơn nữa mẹ cũng có em bé nên bận rộn, không có nhiều thời gian quan tâm đến Minh. Vì vậy mẹ đưa ra gợi ý rằng con trai có thể đến nhà bố trong dịp này.

Hoàng Minh thừa nhận những chia sẻ của mẹ là có lý. Sau khi nói chuyện với mẹ xong, cậu đã gọi cho bố, bày tỏ mong muốn sẽ về nhà bố đón Tết. Tuy nhiên bố thẳng thắn từ chối. Ông cho biết người vợ hiện tại của mình rất nóng tính và sẽ không đồng ý chuyện này. Nếu Hoàng Minh nhất quyết đến đó sẽ làm ảnh hưởng đến tình cảm của gia đình ông.

Bố nói thêm rằng Hoàng Minh đã ra trường và đi làm, coi như ông hoàn thành xong nhiệm vụ nuôi nấng của một bậc sinh thành. Vì vậy cậu nên học cách sống tự lập như một người trưởng thành, không thể dựa dẫm vào bố nữa.

Những gì bố nói khiến Hoàng Minh phải im lặng hồi lâu, trong lòng tràn ngập cảm giác lạnh lẽo. Cậu không ngờ rằng mình chỉ muốn tìm một nơi ấm áp để ăn Tết mà cả bố và mẹ đều không đồng ý.

"Sau khi bố mẹ ly hôn, bố ở một nhà, mẹ ở một nhà còn tôi trở thành đứa trẻ không ai để ý, Tết đến cũng không biết đi đâu" - Hoàng Minh thầm nghĩ.

Có Tết nhưng không có nhà để về vì bố mẹ ly hôn - Ảnh 4.

05

Các cặp đôi chọn ly hôn vì những bất đồng khác nhau hoàn toàn có thể tìm thấy hạnh phúc, sự hoà hợp bên người mới. Điều này rất dễ hiểu vì suy cho cùng thì ai cũng có quyền theo đuổi hạnh phúc thực sự của mình.

Nhưng dù đã ly hôn thì bố mẹ cũng không được bỏ qua cảm xúc của con cái, không được để con cái mất đi hơi ấm gia đình vì cha mẹ ly hôn mà phải quan tâm, an ủi chúng nhiều hơn. Đừng để những đứa trẻ phải trải qua cảm giác của Hoàng Minh, cảm giác buồn bã và cô đơn khi không có nhà để về.

Cho dù chúng bao nhiêu tuổi, trưởng thành thế nào thì bố mẹ cũng phải có trách nhiệm đem lại hơi ấm gia đình và cảm giác thân thuộc. Ngay cả khi ly hôn, trách nhiệm này cũng không thể trốn tránh. Bởi lẽ mối quan hệ giữa con cái và cha mẹ là điều đáng quý và cần được nâng niu, duy trì.

Những đứa trẻ chẳng may sinh ra trong gia đình ly hôn vốn đã có tâm lý rất mỏng manh. Cho chúng một nơi đón Tết ấm áp thực sự không khó, mong bậc phụ huynh làm được điều này, đừng đánh mất đi mối quan hệ gia đình quý giá này.

Huyền Trang - Thiết kế: Hoàng Sơn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm