SHB Đà Nẵng không tự nhiên mạnh lên và Hải Phòng cũng không tự yếu đi trong cuộc chạy trốn suất xuống hạng tại V-League mùa này.
Bỏ qua thuyết âm mưu và nghi vấn về những cuộc chạy tiếp sức, hay kho điểm, bởi V-League trong thế cờ tàn thì mùa nào cũng vậy. Các kết quả không quá khó đoán trước mỗi vòng đấu.
Trên sân Ninh Bình, chiến thắng tưởng như đã trong tầm tay của đội chủ nhà, thì đúng vào giây đấu bù cuối cùng, CATP.HCM có bàn thắng gỡ hòa. Hệt như thế là 2 pha ghi bàn đều từ chấm 11m chia đều cho Hà Tĩnh và CAHN, vào thời điểm mà một số khán giả đã lác đác ra về hoặc tắt TV.
Ninh Bình tạm thời mất vị trí thứ 3 vào tay Hà Nội vì thua chỉ số phụ, nhưng đội bóng đất Cố đô Hoa Lư (cùng đội bóng láng giềng Nam Định) vẫn còn ít nhất một mục tiêu nữa là Cúp quốc gia, với trận bán kết gặp Thể Công Viettel, cho mục tiêu lấy suất dự AFC Champions League Two và ASEAN Clubs Championship. Nếu phải tính toán thì chiếc HCĐ V-League lúc này không quan trọng bằng chức vô địch Cúp quốc gia.
CAHN vô địch sớm, các đội bóng như CATP.HCM, Hải Phòng hay Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng không còn mục tiêu, và sau lượt trận thứ 24, SLNA đã chắc chắn trụ hạng. Mọi ánh mắt đổ dồn xuống đáy bảng xếp hạng, với nhóm các đội "cầm đèn đỏ" như PVF-CAND, SHB Đà Nẵng, Becamex TP.HCM và thậm chí cả Thanh Hóa.

Đội bóng phải lo lắng nhất trong cuộc đua trụ hạng lúc này có lẽ là Becamex TP.HCM. Ảnh: Hoàng Linh
Như Thể thao & Văn hóa đã phân tích ở số báo trước, đội bóng nếu phải lo lắng nhất lúc này là Becamex TP.HCM chứ chưa chắc đã là PVF-CAND hay SHB Đà Nẵng.
Vòng 25, trong khi Becamex TP.HCM phải hành quân ra Hàng Đẫy gặp nhà vô địch CAHN, thì SHB Đà Nẵng chỉ phải gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, đội bóng đã sớm trụ hạng và không còn mục tiêu. Nói "chỉ phải gặp" là nghĩa như vậy. Thuận lợi hơn nữa ở lượt trận áp chót này là PVF-CAND với việc tiếp Hải Phòng trên sân nhà, trước khi hành quân vào xứ Nghệ đá với SLNA ở vòng đấu cuối.
Theo logic, PVF-CAND sẽ có đủ 6 điểm ở 2 lượt trận cuối, kết thúc mùa giải với 24 điểm. Tương tự là SHB Đà Nẵng, cũng sẽ kiếm được từ 4-6 điểm qua các trận với Hà Tĩnh và Thanh Hóa, để có 24-26 điểm tổng cộng. Becamex TP.HCM với các trận đấu gặp CAHN và HAGL nhiều khả năng chỉ tìm được tối đa 3 điểm, thậm chí hoàn toàn có thể trắng tay và điểm số chung cuộc vẫn chỉ dừng lại ở con số 21.
Nhóm cầm đèn đỏ, SHB Đà Nẵng đang có lợi số tương đối rõ rệt về chỉ số phụ. Bóng đá xứ Quảng Đà như vừa trở về từ cõi chết!