Cô gái 9X Việt Nam mưu sinh bằng nghề bốc vác bất ngờ trở thành ngôi sao chạy bộ, liên tục 'đứng bục'

22/08/2025 14:30 GMT+7 | Chạy

Sinh năm 1990 tại thôn Nhơn Tân, xã Hra (Gia Lai), Nguyễn Thị Thu Thảo từng trải qua nhiều công việc nặng nhọc để mưu sinh, trong đó có cả nghề bốc vác những bao cà phê hay vật liệu xây dựng nặng tới 60-70 kg. Với vóc dáng gầy gò nhưng bền bỉ, ít ai ngờ rằng sau này chị lại trở thành một trong những gương mặt sáng giá của phong trào chạy bộ Gia Lai và dần tiến bước trên con đường chuyên nghiệp.

Nguyễn Thị Thu Thảo, từ cô gái làm nghề bốc vác nặng nhọc tới ngôi sao chạy bộ phong trào

Cái duyên đến với đường chạy bắt đầu vào năm 2023, khi xã Hra cần người tham gia Giải Việt dã "Chinh phục đỉnh Pờ Yầu". Được lựa chọn một cách "bất đắc dĩ" nhờ sức vóc khỏe mạnh, Thảo chỉ mang đôi giày vài chục nghìn đồng nhưng bất ngờ cán đích ở vị trí á quân cự ly 8 km. Thành tích ấy không chỉ khiến chị ngỡ ngàng mà còn gây bất ngờ với nhiều người.

Phải đến năm 2024, khi dự Giải Việt dã truyền thống Kpă Klơng và giành hạng nhì cự ly 10 km – chỉ kém một vận động viên thuộc đội tuyển điền kinh Gia Lai – Thảo mới thực sự bắt đầu hành trình nghiêm túc. "Chưa từng tập luyện nhưng lại có giải thưởng mang về cho con, từ đó tôi quyết tâm tập bài bản để cải thiện thành tích", chị chia sẻ.

Trước khi bén duyên với chạy bộ và giành nhiều thành tích ấn tượng, Nguyễn Thị Thu Thảo từng trải qua nhiều công việc nặng nhọc để mưu sinh, trong đó có cả nghề bốc vác những bao cà phê hay vật liệu xây dựng nặng tới 60-70 kg

Trước khi bén duyên với chạy bộ và giành nhiều thành tích ấn tượng, Nguyễn Thị Thu Thảo từng trải qua nhiều công việc nặng nhọc để mưu sinh, trong đó có cả nghề bốc vác những bao cà phê hay vật liệu xây dựng nặng tới 60-70 kg

Sự kiên trì nhanh chóng mang lại quả ngọt. Năm 2025, tại Giải vô địch quốc gia Việt dã leo núi "Chinh phục đỉnh cao Bà Rá", đoàn Gia Lai giành ba giải khuyến khích, trong đó Thảo đóng góp cả ở nội dung cá nhân lẫn đồng đội nữ. Cũng trong năm, chị tiếp tục ghi dấu với vị trí thứ 4 tại Giải leo núi Tà Cú (Bình Thuận), qua đó nhận giải khuyến khích hệ tuyển.

Từ một chân chạy phong trào, Thảo được bổ sung vào đội điền kinh Gia Lai nhờ phong độ ổn định và tinh thần bền bỉ. Ngay sau đó, chị được tuyển thẳng vào Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku – bước ngoặt lớn đối với một người từng phải mưu sinh bằng nghề bốc vác.

Trong cuốn vở học sinh giản dị, chị cẩn thận ghi lại từng giải đấu như một "nhật ký thành tích". Đến nay, danh sách đã có 12 giải chạy, hầu hết đều ở thứ hạng cao:

Ông Ngô Gia Hùng – Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku – nhận xét: “Thảo là một cô gái giàu nghị lực, rất tự giác trong tập luyện. Em có thế mạnh ở các giải leo núi, địa hình dốc và sẽ là nhân tố quan trọng để điền kinh Gia Lai hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc 2026”.

Ông Ngô Gia Hùng – Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku – nhận xét: “Thảo là một cô gái giàu nghị lực, rất tự giác trong tập luyện. Em có thế mạnh ở các giải leo núi, địa hình dốc và sẽ là nhân tố quan trọng để điền kinh Gia Lai hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc 2026”.

Giải nhất 21 km tại VNExpress Quy Nhơn, Kon Chư Răng Half Marathon, Chư Pưh Half Marathon. Giải nhất 10 km Việt dã "Chinh phục đỉnh Pờ Yầu". Giải nhất 14 km Yok Đôn National Park Trail và leo núi Đỉnh đá Trắng. Giải nhì 21 km Gia Lai City Trail. Giải ba 21 km Half Marathon Buôn Ma Thuột.

Những trang vở ấy không chỉ là minh chứng cho nỗ lực mà còn là động lực để chị tiến bước. "Mỗi lần nhìn lại, tôi vừa thấy hạnh phúc vừa có thêm nghị lực để phấn đấu cho những giải tiếp theo. Chạy bộ đã giúp tôi bớt tự ti, cởi mở hơn và có thêm nguồn thu nhập lo cho con trai", Thảo tâm sự.

Là mẹ đơn thân, chị phải xoay xở cả công việc lẫn gia đình. Ban ngày lo nương rẫy, chăm con; ban đêm từ 19-21 giờ mới tranh thủ tập luyện. Có hôm, chị dậy từ 2-4 giờ sáng để kịp chạy rồi trở về làm việc. Chính sự kiên nhẫn và ý chí thép ấy đã rèn cho chị bản lĩnh thi đấu.

Công việc bốc vác trước kia từng khiến nhiều người ngạc nhiên: "Sao phụ nữ lại làm nghề này?". Nhưng với Thảo, đó là cách để có thu nhập ổn định. Vô tình, những ngày lao động nặng nhọc ấy lại tạo nền tảng thể lực bền bỉ, trở thành lợi thế khi chị bước vào đường chạy.

Ông Ngô Gia Hùng – Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku – nhận xét: "Thảo là một cô gái giàu nghị lực, rất tự giác trong tập luyện. Em có thế mạnh ở các giải leo núi, địa hình dốc và sẽ là nhân tố quan trọng để điền kinh Gia Lai hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc 2026".

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm