Trận thua đậm CLB Công an Hà Nội là lời cảnh báo đối với CLB Công an TP.HCM trước mùa giải 2026/7. Nhà đương kim vô địch Cúp Quốc gia được đặt kỳ vọng sau sự đầu tư mạnh về lực lượng, nhưng những gì diễn ra trên sân lại cho thấy khoảng cách đáng kể với đối thủ.
Trận Siêu Cúp Quốc gia 2025/26 trên sân Hàng Đẫy là hình ảnh tương phản giữa một đội bóng có nhiều ngôi sao và một tập thể được vận hành hiệu quả.

CLB Công an TP.HCM thua toàn diện CLB Công an Hà Nội ở Siêu Cúp Quốc gia 2025/26. Ảnh: Hoàng Linh
CLB Công an TP.HCM có thể sở hữu những cái tên đáng chú ý như Williams Minh Hoàng, Olaha Mạnh Đức, Tiến Linh hay thủ môn Lê Giang, nhưng trong 90 phút tại Hàng Đẫy, đội khách không tạo được một thế trận thuyết phục.

Lê Giang không thể cản phá Perea nâng tỷ số lên 3-0. Ảnh: Hoàng Linh
Hàng công thiếu ý tưởng, tuyến giữa khó kiểm soát bóng, hàng phòng ngự liên tục bị khai thác và toàn đội chơi thiếu sự gắn kết cần thiết. Đáng nói, thủ môn được đánh giá cao của bóng đá Việt Nam Lê Giang trận này vẫn phải 5 lần vào lưới nhặt bóng.

Thủ thành Lê Giang cùng đồng đội còn nhiều việc phải làm ở mùa giải mới. Ảnh: Hoàng Linh
Tuy nhiên, thất bại này cũng cần được nhìn nhận trong bối cảnh CLB Công an Hà Nội đã có một trận đấu quá xuất sắc.
Đội bóng của HLV Alexandre Polking sở hữu bộ khung ổn định hơn, có sự ăn ý cao hơn và đặc biệt đang có trạng thái tinh thần hưng phấn sau chiến thắng trước Adelaide United ở đấu trường châu Á.

HLV Arthur Diles đã cảm nhận được sức nóng của bóng đá Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh
Alan lập cú đúp, Koko, Đình Bắc và Putros lần lượt ghi bàn, biến trận Siêu Cúp thành màn trình diễn gần như một chiều. CLB Công an Hà Nội không chỉ thắng mà còn cho thấy họ đã sẵn sàng cho một mùa giải phải thi đấu trên nhiều mặt trận.
CLB Công an TP.HCM của HLV Arthur Diles bước vào mùa giải với tham vọng rất lớn, nhưng tân HLV người Australia chưa có một trận đấu chính thức nào trước đó tại bóng đá Việt Nam. Siêu Cúp vì thế giống như bài kiểm tra đầu tiên và cũng là bài học lớn.
Ông Arthur cần thời gian để xây dựng hệ thống, nhưng V-League không phải sân chơi cho phép một đội bóng tham vọng chờ đợi quá lâu. Khi lịch thi đấu còn có Cúp Quốc gia và ASEAN Club Championship, yêu cầu về tính ổn định sẽ càng cao.
Điểm đáng lo nhất hiện tại không nằm ở việc CLB Công an TP.HCM thua một trận, mà là cách CLB này thất bại. Những đường lên bóng thiếu kết nối, các tuyến thường xuyên bị kéo giãn và những cầu thủ tấn công chưa tìm thấy tiếng nói chung.
Williams Minh Hoàng và Olaha Mạnh Đức chưa tạo ra sự khác biệt, trong khi Tiến Linh cũng chưa biết khi nào lấy lại hình ảnh. Khi những cầu thủ được kỳ vọng tạo đột biến không nhận được sự hỗ trợ từ hệ thống, việc họ chơi mờ nhạt là điều dễ hiểu.
Trường hợp Lenn Minh Trần cũng đáng chú ý. Cầu thủ Việt kiều được kỳ vọng nhưng màn trình diễn trước CLB Công an Hà Nội chưa đáp ứng được yêu cầu.
Điều tích cực là CLB Công an TP.HCM vẫn còn thời gian để sửa chữa. Một đội hình mới cần thời gian để hình thành bản sắc và những tân binh cần thời gian để hiểu đồng đội, thích nghi với môi trường V-League. HLV Arthur Diles phải tìm được cách kết nối những ngôi sao riêng lẻ thành một tập thể có cùng mục tiêu và cùng nhịp chơi.
Tham vọng của CLB Công an TP.HCM không nhỏ. CLB được đầu tư để cạnh tranh tại V-League, Cúp Quốc gia và đại diện bóng đá Việt Nam ở ASEAN Club Championship.
Nếu không nhanh chóng cải thiện, thành tích của CLB chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.