Chỉ trong chưa đầy một tuần, tiền đạo 22 tuổi liên tục đứng trên bục vinh quang, nâng hai chiếc cúp vô địch cùng đội tuyển Việt Nam và Công an Hà Nội. Từ Mỹ Đình đến Hàng Đẫy, từ ánh hào quang ASEAN Cup 2026 đến Siêu Cúp Quốc gia 2025/26, Đình Bắc đang có thời gian ấn tượng khó quên.
Ngày 26/8, Đình Bắc cùng đội tuyển Việt Nam làm nên lịch sử khi đánh bại Thái Lan với tổng tỷ số 4-2 để lần đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup.

Đình Bắc ăn mừng theo phong cách quen thuộc. Ảnh: Hoàng Linh
Đến tối 30/8, cầu thủ 22 tuổi tiếp tục cùng Công an Hà Nội bước vào trận Siêu Cúp Quốc gia và ghi bàn trong chiến thắng đậm 5-0 trước Công an TP.HCM.

Tiền đạo 22 tuổi gặt hái vô số thành công chỉ sau hơn một năm qua. Ảnh: Hoàng Linh
Hai chiếc cúp trong 5 ngày là dấu mốc đặc biệt, nhưng giá trị lớn hơn nằm ở cách Đình Bắc đang từng bước trở thành một nhân vật quan trọng trong những đội bóng có tham vọng lớn nhất của bóng đá Việt Nam.

CAHN của HLV Polking mạnh vượt trội so với nhiều CLB ở V-League. Ảnh: Hoàng Linh
Bàn thắng ở phút 68 trận Siêu Cúp không chỉ là một pha lập công đơn thuần. Đó là sự tiếp nối của cảm giác chiến thắng mà Đình Bắc vừa mang từ đội tuyển trở về. Trước đó, anh đã trải qua 8 trận đấu tại ASEAN Cup với cường độ rất cao.
Thể trạng chắc chắn chưa thể hoàn hảo, nhưng tinh thần thi đấu vẫn ở trạng thái sẵn sàng. Chính Đình Bắc thừa nhận cơ thể có mệt mỏi nhưng tinh thần luôn sẵn sàng và anh hy vọng HLV Alexandre Polking trao cơ hội để đáp lại niềm tin.
Đó là phẩm chất đáng quý nhất ở Đình Bắc lúc này. Anh không xem những danh hiệu vừa giành được là điểm kết thúc mà coi đó như động lực để bước tiếp. "Đi xa nhất có thể, cống hiến cho người hâm mộ những trận cầu hay trên sân nhà và trên sân đối thủ" là mục tiêu mà tiền đạo trẻ đặt ra. Với một cầu thủ mới 22 tuổi, suy nghĩ ấy cho thấy tham vọng đang lớn dần cùng kinh nghiệm.
CLB Công an Hà Nội cũng đang cho thấy một diện mạo rất đáng sợ. Sau chiến thắng trước Adelaide United ở vòng play-off AFC Champions League Elite, đội bóng của HLV Polking tiếp tục có màn trình diễn thuyết phục tại Siêu Cúp.
Alan lập cú đúp, Koko, Đình Bắc và Putros lần lượt ghi bàn để tạo nên chiến thắng 5-0. Công an Hà Nội có lợi thế lớn khi bộ khung đã vận hành tương đối trơn tru, trong khi nhiều tân binh đã nhanh chóng hòa nhập. Leo Artur tiếp tục cho thấy khả năng kiến tạo và điều tiết đáng chú ý, còn những ngoại binh như Putros, Perea sở hữu thể hình, sức mạnh và khả năng tranh chấp phù hợp với lối chơi giàu tốc độ.
Trong tập thể ấy, Đình Bắc có một vị trí đặc biệt. Tiền đạo 22 tuổi không chỉ là cầu thủ trẻ được trao cơ hội mà đã trở thành một phần của bộ máy có khả năng cạnh tranh trên nhiều mặt trận. Quang Hải, Thành Long, Việt Anh, Jason Quang Vinh, Nguyễn Filip, Adou Minh cùng những ngoại binh chất lượng tạo nên nền tảng đủ mạnh để Đình Bắc phát huy khả năng chơi bóng trực diện, tốc độ và sự táo bạo.
Càng đáng nói hơn khi mùa giải phía trước CLB Công an Hà Nội sẽ vô cùng bận rộn với V-League, Cúp Quốc gia, ASEAN Club Championship và AFC Champions League Elite. Đó là lịch thi đấu đòi hỏi chiều sâu lực lượng và khả năng xoay tua rất lớn.
Đình Bắc vì thế sẽ có nhiều cơ hội tiếp tục trưởng thành trong môi trường cạnh tranh cao, bên cạnh những đồng đội giàu kinh nghiệm và những đối thủ mạnh ở cấp độ châu lục. Trái ngược với niềm vui của Đình Bắc, thất bại 0-5 là lời cảnh báo nặng nề cho Công an TP.HCM.
Đội bóng này có tham vọng lớn, nhiều cầu thủ đáng chú ý và vừa được tăng cường mạnh, nhưng sự mới mẻ từ HLV đến đội hình khiến họ chưa thể đạt độ ăn ý như đối thủ. Tuy nhiên, một trận thua chưa thể phủ nhận tiềm năng của CLB Công an TP.HCM trong mùa giải mới.