(TT&VH) - Florentino Perez là người tạo ra khái niệm galactico. Thế nên, không ngạc nhiên khi mà kể từ ngày nhà tư bản này bắt đầu ngồi vào ghế Chủ tịch Real Madrid năm 2000, CLB Hoàng gia Tây Ban Nha đã nèm vào thị trường chuyển nhượng 1 tỉ euro!
Barcelona và Chelsea “xách dép”, khi chỉ đứng thứ hai và thứ ba với tổng chi phí lần lượt là 713 và 650 triệu euro. Riêng mùa này, khi những gã nhà giàu bỗng dưng trở nên keo kiệt đến lạ thường trên TTCN, Real Madrid của Perez vẫn “đốt” hết 53,5 triệu euro để có được chữ ký của 4 tân binh gồm Di Maria (25 triệu), Canales (4,5), Pedro Leon (10) và Khedira (12,5). Chính xác, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã rút két 1 tỷ lẻ 22 triệu euro để đưa 48 ngôi sao về Bernabeu kể từ năm 2000. Trong đó, riêng Perez tiêu hết 736 triệu euro, số còn lại (286) thuộc về cựu Chủ tịch Ramon Calderon trong 3 mùa (06/07-07/08-08/09).
Perez tiêu tốn cả tỷ euro vào Real - Ảnh Getty
Không chỉ bây giờ mà cả sau nay cũng khó có một đội bóng, một vị Chủ tịch nào có thể sánh ngang Perez về trình tiêu tiền. Một mình “bố già” Florentino đã đã duyệt chi bằng cả 2 triều đại Chủ tịch Gaspart và Laporta của kình địch Barcelona (713 triệu). Riêng mùa giải năm ngoái, ngay sau khi giành lại “chính quyền” từ tay Calderon, Perez đã giải ngân tới 250 triệu euro để đưa hai Quả bóng vàng Kaka (64), Ronaldo (96) cùng những ngôi sao khác như Xabi Alonso, Benzema (35 triệu), Raul Albiol (15), Negredo (5), Arbeloa (4).
Xét ở khía cạnh tích cực, Chủ tịch Perez làm nên cuộc cách mạng mang tên “Galactico” phiên bản, 2 giúp đội bóng Hoàng gia lấy lại thể diện sau những mùa liên tiếp để kình địch Barca qua mặt. Tuy nhiên, nhìn ở góc độ tiêu cực, ông trùm tư bản này chính là thủ phạm phá giá thị trường ghê gớm nhất trong lịch sử chuyển nhượng. Dưới sự chỉ đạo của Perez, Real đã mua về 3 cầu thủ đắt giá nhất thế giới gồm Ronaldo (96), Zidane (72) và Kaka (64). Trong khi cả mùa năm ngoái, Barca gần như chỉ có đúng thương vụ đình đám là đưa ngôi sao Ibrahimovic về Nou Camp, theo dạng vừa mua với giá 45 triệu vừa các thêm Eto’o (khoảng 20). Chính Chủ tịch Real đã thừa nhận rằng: “Tôi thà tiêu hết 300 triệu trong 1 năm để đưa được đủ những ngôi sao mong muốn về Bernabeu còn hơn dàn trải ra vài 3 năm”. Có vẻ như Perez là ông chủ dám nghĩ dám làm nhưng không phải mẫu người kiên nhẫn. Đó là lý do tại sao Real Madrid thường bị ép giá mỗi khi theo đuổi một ngôi sao nào đó, đương cử như vụ Maicon mùa hè này. Bên cạnh đó, do quá nóng vội chiêu mộ các ngôi sao nhằm thỏa mãn giấc mơ Galaticos 2.0, và lấy lòng cổ động viên Real, Perez còn đứng trước nguy cơ bị lừa một vố lớn nhất trong lịch sử chuyển nhượng nếu như Kaka không thể thi đấu trở lại sau ca mổ đấu gối mới đây. Các bác sĩ của “Nhà trắng” đã cố gắng che giấu nhưng báo chí xứ sở đấu bò đang phong phanh tin đồn ngôi sao người Brazil có thể mất cả sự nghiệp phía trước vì chấn thương nghiêm trọng đó.
Học theo Perez, Roman Abramovich cũng tỏ ra chịu chơi khi chi tới 650 triệu từ ngày mua Chelsea. Tuy nhiên, mùa này ông chủ người Nga đã bắt đầu cầm chừng trong các quyết định đầu tư vào TTCN. Tiếp đến là Sheikh Mansou, ông chủ của Manchester City. Từ hồi nắm quyền sở hữu Man xanh đến giờ (08/2008), ông trùm dầu mỏ người UAE cũng đã móc hầu bao tới 400 triệu euro, trung bình “đốt” hết 135 triệu sau 3 mùa hè.
Thể Công Viettel đã vươn lên ngôi đầu khi V-League 2024/25 khép lại lượt đi nhưng phía sau những Nam Định, Hà Nội FC, Thanh Hóa và B.Bình Dương đã phả hơi nóng, sẵn sàng “xé áo vàng” bất cứ lúc nào.
Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, trong “Lễ hội búp bê Hina” (Hina Matsuri) hay còn gọi là “Lễ hội búp bê dành cho các bé gái” năm 2025, thành phố cảng Katsuura, tỉnh Chiba, giáp thủ đô Tokyo, tiếp tục là nơi diễn ra sự kiện lớn nhất khi Ban tổ chức trưng bày gần 10.000 búp bê Hina khắp nơi trong thành phố từ cuối tháng 2.
Trong các trung vệ của bóng đá Việt Nam, ít ai gặp nhiều chấn thương nặng, phải nghỉ đấu rất lâu nhưng vẫn trở lại đầy ấn tượng như Trần Đình Trọng. Ở tuổi 28, cầu thủ từng được mệnh danh là "chuyên gia săn Tây" đang khiến người hâm mộ bất ngờ với sự hồi sinh mạnh mẽ.
Vốn là người sống kín tiếng, nên việc Trọng Lân tổ chức hôn lễ với bạn gái kém 6 tuổi khiến nhiều người bất ngờ và không khỏi tò mò về nửa kia của nam diễn viên.
Bộ phim "Captain America: Brave New World" tuy mở màn hoành tráng nhưng đã nhanh chóng tụt dốc trong tuần công chiếu thứ hai, trở thành dấu hiệu mới nhất cho thấy đế chế Marvel không còn duy trì được sức mạnh như trước.
Dù còn vài hạn chế về ngôn ngữ điện ảnh, nhưng tổng thể thì "Nhà gia tiên" là bộ phim hài duyên dáng, với tiếng cười giòn tan, được lồng ghép thông điệp nhẹ nhàng về gia đình, tổ tiên.
Jesse Lingard đã biểu diễn tới 5 kiểu ăn mừng khác nhau sau khi ghi bàn thắng đầu tiên trong mùa giải, giúp FC Seoul vượt qua Anyang với tỷ số 2-1 cuối tuần qua.
Mới đây, giải thưởng Travelers' Choice Awards Best of the Best Destinations của nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu thế giới Tripadvisor đã công bố các hạng mục giải thưởng năm 2025. Theo đó, Việt Nam đã được vinh danh ở nhiều hạng mục hàng đầu thế giới năm 2025.
Trận đấu với Liverpool tại vòng 26 là một buổi tối đáng quên đối với Man City và cá nhân Kevin De Bruyne. Người hâm mộ thậm chí còn cho rằng sự nghiệp đỉnh cao của tiền vệ người Bỉ đã kết thúc.
Tripadvisor tháng 1/2025 đã công bố top 10 Trải nghiệm thú vị không thể bỏ qua năm 2025. Đây là những cái tên nằm trong hạng mục "Best of the Best" thuộc khuôn khổ giải thưởng Travelers' Choice Awards do chính người dùng trên nền tảng du lịch này bình chọn.
Ngày 24/2, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Kiên Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 32 (kỳ họp chuyên đề) xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.
Lễ trao giải Quả bóng Vàng Việt Nam 2024 là sự kiện được người hâm mộ bóng đá trong nước mong đợi nhất năm. Dưới đây là những thông tin chi tiết về thời gian, địa điểm tổ chức cũng như các ứng viên sáng giá cho danh hiệu này.
Tiền vệ được Real Betis mượn từ MU, Antony, sẽ vắng mặt trong trận đấu cuối tuần tới gặp Real Madrid tại La Liga sau khi nhận thẻ đỏ không cần thiết trong chiến thắng trước Getafe vào chủ nhật.
Cuộc đối đầu giữa hai võ sĩ người Anh luôn là trận đấu mà người hâm mộ mong chờ, nhưng đến nay, "Trận chiến nước Anh" vẫn chưa thể diễn ra. Điều này càng trở nên khó khăn hơn khi Tyson Fury tuyên bố giải nghệ lần thứ năm sau thất bại thứ hai trước Oleksandr Usyk.