World Cup không dành cho Perez

12/07/2010 12:09 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - World Cup không chỉ là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, mà còn là... phiên chợ cầu thủ tấp nập nhất thế giới. Tuy nhiên, hẳn là kỳ World Cup ở Nam Phi không dành cho Florentino Perez, hay nói đúng hơn là nó đi ngược lại những triết lý mua sắm của ngài Chủ tịch Real Madrid.

Trận chung kết ở Soccer City chính là minh chứng sống động nhất cho nhận định đó. Hai ngôi sao sáng nhất đã đưa Hà Lan vào CK cũng chính là hai cầu thủ đã bị Perez đẩy đi không thương tiếc sau khi trở lại Bernabeu vào mùa Hè năm ngoái: Wesley Sneijder và Arjen Robben. Còn bên phía Tây Ban Nha, những ngôi sao chủ chốt làm nên chiến thắng là những cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Barcelona, mà "cây nhà lá vườn" lại là một khái niệm hết sức mơ hồ đối với ông chủ của Real.


"Galactico" Kaka
của Perez gây thất vọng lớn ở World Cup 2010, Ảnh Getty
Trong khi đó, cả hai ngôi sao được Perez đưa về Bernabeu trong kỷ nguyên Galacticos thứ hai đều nằm trong số những ngôi sao gây thất vọng nhất ở World Cup: Cristiano Ronaldo và Kaka. Nghĩa là hơn 150 triệu euro mà Perez đã chi để mua hai cầu thủ này thực sự chẳng có chút giá trị gì ở giải đấu được chờ đợi nhất 4 năm/lần.

Dĩ nhiên, sự thất vọng của các ngôi sao ở cấp độ đội tuyển cũng không đồng nghĩa với việc họ vô dụng ở CLB. Trong mùa giải đầu tiên ở Real Madrid, Ronaldo đã thi đấu không tồi, trái ngược hẳn với những gì diễn ra ở đội tuyển Bồ Đào Nha. Hay một ví dụ khác, Messi đã thi đấu như một siêu nhân ở Barcelona nhưng cũng là con số 0 tròn trĩnh ở World Cup trong màu áo Argentina. Nam Phi 2010 không phải là giải đấu dành cho những ban nhạc một người.

Tuy vậy, nếu nâng tầm quan điểm thì rõ ràng, những gì diễn ở Nam Phi 2010 đã chứng tỏ rằng, khái niệm tập thể đã vượt lên trên khái niệm cá nhân, và đó là một bài học lớn đối với Perez, một khi ông vẫn tiếp tục muốn tạo dựng đội bóng bằng tiền bạc. Một đội bóng thành công là đội bóng biết kết hợp hài hòa giữa hai khái niệm nói trên, một cách biện chứng nhất. Hà Lan sẽ chẳng là gì nếu họ chỉ biết trông cậy vào mỗi mình Sneijder. Nhưng họ cũng sẽ chẳng thể tiến xa nếu không có những giây phút tỏa sáng của cá nhân cầu thủ này.

Nhưng có lẽ, Perez cũng đã rất thấm thía bài học kể trên. Cũng không phải đợi tới World Cup mà là từ mùa giải trước, với quyết định chiêu mộ HLV Jose Mourinho về Bernabeu. Có thể năm nay, Real sẽ không đón thêm bất cứ một Galacticos nào cả. Không phải bởi từ đầu World Cup tới giờ, những mục tiêu mua sắm được báo chí thân Real đồn thổi đều chỉ là những cầu thủ hạng trung (mới nhất là Sami Khedira, Veloso), mà bởi vì Mourinho cũng chính là một Galacticos.

Thùy Vy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm