Chuyện lạ V- League

13/08/2009 13:51 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Thế giới không thiếu những chuyện lạ, người ta còn làm hẳn 1 chương trình “ Chuyện lạ đó đây” để phản ánh, phân tích những hiện tượng lạ lùng, bí hiểm của thế giới. V-League cũng có thể lên hình với rất nhiều chuyện lạ.

Chuyện lạ thứ nhất liên quan đến 1 trận đấu. Chúng ta đã biết bóng đá thế giới không thiếu trường hợp đội thiếu người vẫn có thể giành chiến thắng. Nhưng ở VN, trong 1 trận đấu mang tính sinh tử, phải thắng thì mới có cơ hội trụ hạng, một đội bóng đang ngắc ngoải như QK4 hơn đối phương đến 1 người “rưỡi” mà chỉ co cụm ở phần sân nhà, không dám tấn công thì đúng là “bất thường”. Ngạc nhiên hơn, cả hàng phòng ngự 4 người dàn hàng ngang như đi đánh trận nhưng chẳng ai bọc lót, cũng không ai kèm người, để 1 cầu thủ đậm chất “phủi” như Reginaldo More làm mưa làm gió, cứ mỗi lần cầm bóng là qua người, cứ mỗi lần tăng tốc là hậu vệ lại ngửi khói. Nhưng “lạ” ở chỗ, tướng Bảo (một người rất quái và cực kỳ đa nghi) thì lại điềm nhiên khoanh tay đứng nhìn, không xua quân lên đá, không la hét để bịt lỗ hổng. Đúng là không thể tin nổi!


 Quả phạt đền trong trận TP HCM và Đồng Tháp cũng là chuyện lạ V-League - Ảnh: Bá Châu

Chuyện lạ thứ 2 liên quan đến 1 quả phạt đền. Nhưng nó chỉ lạ ở chỗ người được giao trách nhiệm thực hiện mà thôi. Nếu ở vòng đấu trước Đồng Tháp đã làm trò cười cho khán giả cả nước bằng màn tranh nhau kịch liệt giữa Aniekan và Timothy trên chấm phạt đền thì ở vòng đấu này, chẳng ai còn tranh với Timothy nữa. Có lẽ những ai hiểu biết và thông minh sẽ chẳng bao giờ chọn cho mình tình huống khó xử đó. Năm 2004, Thể Công đã xuống hạng vì 1 quả phạt đền “hỏng” của Kiatisuk ở Lạch Tray trước Hải Phòng. Còn năm nay, rất có thể sẽ lại có đội bóng phải lãnh hậu quả vì quả phạt đền hỏng của Timothy! Đó không phải chuyện lạ sao???

Rồi chuyện đội bóng tỉnh lẻ mới xuống hạng hét giá 1 cầu thủ trẻ lên tới 10 tỷ chỉ vì không hài lòng với cách “câu kéo” của 1 đại gia vừa mới lên hạng. Chuyện những người “đồng đội” cùng khoác lên mình màu áo lính lại lao vào “tẩn” nhau chí chết.

Những chuyện điên rồ ấy chắc chỉ có ở VN với 1 môi trường thiếu chuyên nghiệp, với những nhà làm bóng đá vẫn chưa thực sự đủ “tâm” và đủ “tầm” mà thôi.

Nhưng bóng đá VN vẫn còn có những điều khó tin mà rất thú vị. Chẳng hạn như Chủ Nhật vừa rồi, nhiều fan đất Cảng dù phải sát cánh với đội nhà ở… rạp chiếu phim, quán cafe hay quán bia hơi… Vẫn rất cuồng nhiệt, vẫn thể hiện tình yêu không bờ bến với đội bóng mà mình yêu thích. Rồi 2 bàn thắng tuyệt vời từ những pha sút phạt như những cú nã đại bác của 1 thủ môn đang rất sa sút phong độ. Ghi liên tiếp 2 bàn sau 2 vòng đấu, Santos đang là hàng hiếm, không chỉ ở VN mà còn trên toàn thế giới. Thêm chuyện 1 cầu thủ đá như “phủi” vẫn có thể tỏa sáng ở V- League. Chuyện một ngôi sao của bóng đá VN đã chính thức có “vé” đi Bồ Đào Nha. Và thêm cuộc đua tranh quyết liệt ở tốp cuối bảng khi mà vòng đấu nào cũng có 1 trận “chung kết ngược”. Chính những “chuyện vui” ấy đã làm dịu mát bầu không khí căng thẳng ngột ngạt của V- League, làm người hâm mộ có thêm hy vọng về 1 mùa giải V- League mới sẽ lại về đích an toàn…
                                                                                        
Chí Nhân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm