Chuyên gia Nguyễn Văn Vinh: Bóng đá ta không thể có đội thọ 100 tuổi

29/05/2011 07:03 GMT+7 | V-League

(TT&VH Cuối tuần) - Đến nay, chuyên gia Nguyễn Văn Vinh đã tròn 53 năm nếm trải mọi dư vị ngọt ngào, cay đắng cùng bóng đá Việt Nam. Ở tuổi “thất thập”, cựu tuyển thủ Thể Công thuở nào vẫn giữ được sự mẫn tiệp, không chỉ trong lĩnh vực bóng đá.

Vẫn là quân sư đặc biệt của bầu Đức

* Đã 1 năm có lẻ, người hâm mộ phố núi mới thấy ông lên Gia Lai xem đội nhà thi đấu. Đó là sự tái hợp sau một năm xa cách giữa ông và Chủ tịch Đoàn Nguyễn Đức hay đơn thuần chỉ là chuyến nghỉ dưỡng bệnh?

- Chuyến đi lần này của tôi lên phố núi đơn thuần chỉ là một đợt nghỉ dưỡng. Hai tháng nay, sức khỏe của tôi giảm sút. Ngay cả công việc bình luận giải Ngoại hạng Anh trên truyền hình, tôi cũng phải từ chối khéo. Nói bóng đá xứ sương mù, tôi mê và tâm huyết lắm. Khổ nỗi bệnh tật tới bất ngờ mà các bác sĩ cũng chưa đoán ra nguồn cơn, tôi liền lên phố núi để tĩnh dưỡng mong hồi phục sớm. Bao năm lang bạt cùng trái bóng tròn, giờ là lúc tôi lo lắng cho gia đình nhỏ. Nhưng tôi vẫn chú ý và lắng nghe tình hình bóng đá trong nước suốt thời gian qua.

Tôi dù rời chức Giám đốc kỹ thuật Hoàng Anh (HA.GL), nhưng những vấn đề nóng bỏng và có tính sống còn với HA.GL, tôi vẫn là cố vấn cao cấp của bầu Đức và hưởng mọi chế độ.

* Vậy mấy tháng rồi ông mới xem lại HA.GL thi đấu. Cảm giác ông ra sao khi HA.GL có chiến thắng khá ấn tượng trước SHB.Đà Nẵng?

- Khá lâu tôi mới lên sân Pleiku xem đội nhà thi đấu. HA.GL thắng SHB.Đà Nẵng dựa trên sự cố gắng và tinh thần chiến đấu hết mình vì danh dự. Nhưng nền tảng thể lực yếu quá. Sự chuẩn bị chưa tốt ấy lý giải vì sao đội bóng sa sút. Còn SHB.Đà Nẵng, tôi thấy họ đơn điệu trong tấn công quá. Đoàn Marcelo gần như cắt hết những tình huống Merlo có bóng. Bị khắc chế mũi tấn công chính, đội khách thua cuộc cũng là phải.

* “Gỗ” chơi tốt ở một vài trận đấu nhưng mùa giải năm nay coi như thất bại. Phải chăng nguồn cơn chính là sự thiếu vắng của “bầu” Đức ở khu kỹ thuật đội nhà. Bởi chính bầu Đức cũng thừa nhận là cầu thủ chỉ nhìn mình mà đá...

- Nếu như bầu Đức thừa nhận chuyện đó thì đấy chính là vấn đề của HAGL. Bởi không một cá nhân nào ảnh hưởng lớn tới toàn đội như bầu Đức. Nói thế thôi khó thể trách cầu thủ, bởi họ cần sự động viên hay cú hích mà bầu Đức từng làm trong quá khứ. Nhưng, trách nhiệm trên cả đó thuộc về huấn luyện viên (HLV) trưởng và ban huấn luyện. Nếu anh cứ chờ trận nào bầu Đức cũng ngồi cùng thuyền, thì sinh ra HLV trưởng mà làm gì. Tôi nghĩ, vấn đề nghiêm trọng của HA.GL là bầu Đức chưa tìm ra người tài giúp ông cáng đáng mảng bóng đá, trong đó nhức nhối nhất là vị trí HLV trưởng.

V-League mất đi kịch tính

* Khoảng cách 7 điểm mà Sông Lam Nghệ An bỏ xa SHB.Đà Nẵng gợi cho ông suy nghĩ gì?

- Chính sự sa sút của SHB.Đà Nẵng và các đội bóng còn lại đã tạo cơ hội cho Sông Lam Nghệ An. Sông Lam vô địch xứng đáng nhưng không có nghĩa là đội mạnh nhất và chơi hay nhất.

Chuyên gia Nguyễn Văn Vinh. Ảnh: VSI

Hãy tự hỏi chính các đội bóng tại sao họ lại chơi sa sút tới vậy chứ đừng hỏi tôi. Tôi cũng chưa dám chắc Sông Lam có vô địch mùa giải năm nay hay không. Nếu Đồng Tháp chơi hết sức như mùa giải trước, họ có thể làm bá chủ V-League. Nhưng họ sợ vô địch và tự để mình tụt lại phía sau. Cho nên, sự tách tốp của Sông Lam chứng tỏ họ ổn định và quyết tâm hơn các đối thủ thời điểm này. Song V-League còn 11 vòng đấu và chưa chắc Sông Lam sẽ vô địch.

* Nếu Sông Lam Nghệ An bước lên ngôi vô địch, có những yếu tố gì tích cực trong thành công của họ?

- Có một số ý kiến khẳng định: Sông Lam có HLV cá tính và khao khát thành công. Họ có đội hình trẻ và máu lửa, ngoại binh tốt, cổ động viên số 1, ngay cả trên sân khách... Nhưng theo tôi, về lối chơi cũng như cách vận hành đấu pháp, Sông Lam vẫn dùng sức mạnh nhiều quá, chưa đạt được sự tinh tế kiểu có đầu óc, có tính tổ chức cao như Hà Nội.T&T đã làm được năm ngoái. Sông Lam đang chơi tốt nhưng nếu họ không lý trí, ngộ nhận mình quá mạnh, thì sẽ trả giá trong 11 trận còn lại. Tôi nói ngay mùa này, chứ năm sau nếu lên đỉnh thì giữ được thăng bằng càng khó.

* Ý ông nhắc tới đương kim vô địch Hà Nội.T&T đăng quang rồi vụt tắt như SHB.Đà Nẵng. Rồi những cựu vương khác như Đồng Tâm Long An, Bình Dương, Hoàng Anh Gia Lai?

- Tôi đã nói rồi, bóng đá ta là nghiệp dư lĩnh lương cao, ăn xổi, ở thì. Nhìn vấn đề của Hà Nội.T&T, họ là đội bóng máu me vô địch nhất mùa trước. Họ đá quyết tâm và được hậu thuẫn tài chính để có được chức vô địch. Nhưng năm nay, khi thành công đi qua, những khoảng trống trong hậu trường, về nhân sự, đào tạo lẫn bản sắc... đều chưa thực sự tốt. Sự tụt lại của Hà Nội.T&T cũng là lẽ dễ hiểu. Về sự sa sút của các cựu vương còn lại, có thể giải thích do sự đầu tư có thời điểm của những ông bầu. Bóng đá bây giờ nặng tính thương mại, và chủ yếu là bóng đá “công cụ”. Khi hoàn thành mục đích, các đội bóng sẽ sống kiểu mơ hồ về mục tiêu và hướng phát triển.

Tôi khẳng định ở ta, sẽ chẳng có đội bóng nào “thọ” tới 100 tuổi cả. Sau 55 năm, Thể Công đã “chết” đau đớn như thế nào bạn đã rõ. Thế là thọ lắm rồi. Các đội bóng cứ sinh ra rồi biến mất sau một thời gian ngắn. Sự biến mất của những tượng đài, lịch sử hình thành bóng đá Việt Nam thuở sơ khai, chứng tỏ sự phát triển mất đi cái gốc thật sự. Mà phát triển thiếu căn cơ như thế, sự ổn định và thành công lâu dài là không bao giờ có.

* Ông nhận định sao về V-League mùa này?

- V-League có vài điểm tiến bộ, nhưng tựu trung các đội chơi na ná nhau. Đều thiên về sức mạnh và bài tạt bóng thật mạnh lên cho ngoại binh dứt điểm. Chưa nhiều điểm sáng về lối chơi và đấu pháp. Đó còn là tình trạng chung của bóng đá Đông Nam Á. Thái Lan họ nhỉnh hơn chúng ta đơn giản bởi họ dám đặt mục tiêu và sẵn sàng chơi tới cùng vì mục tiêu ấy. Còn các đội bóng V-League mới bơi ra “biển” AFC Cup cũng sống dở, chết dở. Chuyên nghiệp là sẵn sàng tung đội hình chính và chơi tới cùng để giành kết quả cao nhất.

Tôi chưa biết ông Falko Goetz là ai?

* Sau nhiều tháng phân vân, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam lựa chọn HLV người Đức Falko Goetz và khẳng định đây là nhà cầm quân giỏi nhất từ trước đến nay. Ông nghĩ sao quan điểm này?

- Bản lý lịch của HLV người Đức có hoành tráng tới mấy, nhưng tôi xin lỗi, tôi chưa biết ông ấy là ai nếu nhà cầm quân này chưa bắt tay làm việc. Ông Goetz có giỏi nhưng nếu VFF coi “giỏi nhất trong những người giỏi nhất” thì chẳng khác đã hại ông thầy người Đức. Tôi lo cho ông tân HLV trưởng này, bởi chưa làm gì cả ông ấy được VFF “khen”, nghĩa là ông Goetz đã bị đặt vào tầm ngắm của báo chí lẫn người hâm mộ. Mà vô địch Đông Nam Á tưởng dễ hóa khó nếu nhìn vào thành tích suốt mười mấy năm qua của chúng ta.

* Vậy ông nghĩ tân HLV người Đức cần được giúp đỡ như thế nào để thành công?

- Không ai có thể giúp HLV này bằng chính sự nỗ lực của bản thân ông ta. Ông ấy cần phải giỏi ứng xử và biết biến hóa như ông Calisto. Tất nhiên, ông ấy cần một vài cộng sự tâm huyết và biết chuyện hậu trường bóng đá Việt Nam. Rồi VFF, báo chí, người hâm mộ đặt niềm tin và thời gian để HLV này thể hiện. Và tự kết quả trên sân khẳng định ông Goetz sẽ tồn tại lâu dài hay ngắn ngủi trên chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển quốc gia. Tôi vẫn không lạc quan, một khi VFF vẫn là những con người ấy và cách làm không có dấu hiệu thay đổi.

* Phó chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng từng nói: “Không vô địch SEA Games là vứt với HLV trưởng”. Ông nghĩ sao về tuyên bố này?

- Đã là HLV trưởng chuyện hướng tới thành công là đúng. Tuyên bố ấy cũng khẳng định ngồi lên ghế HLV đội tuyển Việt Nam là ghế rất nóng.

* Giờ ông đã có tuổi, giả sử ông được mời trở lại V-League làm cố vấn cấp cao, ông có nhận lời?

- Tính tôi hay nói thẳng và thật. Đôi khi lời góp ý lại không hiểu đúng tác dụng của nó. Nhưng tôi chỉ phản biện vấn đề cho đúng chứ không phải để khích bác hoặc chê ai đó. Còn chuyện hiện tại, tôi già rồi, làm bóng đá V-League mệt mỏi và nhức đầu lắm. Tôi giờ chỉ có thể vui thú công tác đào tạo trẻ hay hoạch địch kế hoạch cho HA.GL thôi.

Điều tôi vui nhất là nhìn các cầu thủ nhí tại Học viện HA.GL Arsenal JMG tiến bộ từng ngày. Các em vẫn chơi với đôi chân trần, nhưng tư duy, tốc độ và khả năng làm chủ trái bóng rất tốt. Tôi tin đây là lứa cầu thủ tạo sức bật vươn lên cho bóng đá Việt Nam. Nhìn đôi chân trần ấy thi đấu với những cầu thủ U16 SHB.Đà Nẵng. Các em phối hợp, chạy chỗ rồi dắt bóng rất khó cầu thủ đối phương đoạt được. Tôi nhìn thế mà mê và tin tưởng rằng bóng đá Việt Nam cuối cùng cũng có sự phát triển bài bản và có hoạch định phát triển lâu dài. Chứ kiểu đầu tư nhất thời rồi bỏ ngang của nhiều đại gia ở V-League 11 năm qua, thì tôi nhìn mà nản lắm rồi. Tôi biết, mỗi lần nhìn các em thi đấu, bầu Đức vơi nhiều nỗi buồn đội 1 mang lại mấy năm qua.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Mộc Miên(thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm