Chuyên gia Nguyễn Văn Vinh: Thất bại vì chủ quan trong nhiều việc

25/01/2011 12:04 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Là một trong những chuyên gia có ý kiến phản biện mạnh mẽ nhất về thất bại của ĐTVN tại AFF Suzuki Cup 2010, ông Nguyễn Văn Vinh một lần nữa lại không ngần ngại nói thẳng nói thực quan điểm của mình.

“Chuyện thất bại rõ quá rồi còn gì. Chúng ta có quá nhiều thời gian để mổ xẻ, đó là nguyên nhân đấy. Thứ hai là có lẽ chúng ta chủ quan trong nhiều việc, trong đó có việc bố trí người và tiến hành công tác chuẩn bị.

Thấy thời gian chuẩn bị quá dài nên chủ quan, cái chính không làm được còn cái phụ, cái thứ hai lại được.

Nói chung, tôi cho rằng không nên bao biện việc gì. Trong quá trình chuẩn bị thiếu nghiêm túc, thiếu chuyên môn. Đặc biệt, không có phản biện, không có đấu sách nghiêm túc về chuyên môn, công tác kiểm tra không có, ý tôi muốn nói đến VFF. Ở phía dưới thì chủ quan, ôm đồm, bao biện, kể cả đến giờ phút cuối.

Khi HLV Calisto đi Quảng Châu, mười mấy ngày đó ĐTVN ở Hà Nội làm gì, thực sự có nghiêm túc không? Thời điểm đó rất cần đối với giải rồi mà như vậy. Không ai phụ trách sứ mệnh chủ yếu chứ không phải Olympic, trước một trận đánh lớn, trung tâm điểm của hai năm trời mà lại bỏ đi, đó là sai lầm rất lớn.

Thực tế cho thấy, việc ông Calisto bỏ ĐTVN khi ấy để sang Quảng Châu với đội Olympic cũng là thất bại. Trong thực tế không cần thiết phải như vậy.

Đây là sự ôm đồm không cần thiết và nguyên nhân chính là VFF hữu khuynh nhu nhược, không thấy hết được cái nguy hiểm, sai lầm đó. Trong khi HLV Phan Thanh Hùng đang làm tốt, giả sử Olympic VN lúc đó có thua Triều Tiên đi chăng nữa thì cũng không là vấn đề gì. Trận đó, Olympic VN đã có cơ hội phản công, chúng ta cũng đã đặt xe buýt hai tầng, chứ không phải một tầng như Philippines tại AFF Cup, mà vẫn không làm gì được. Trong khi đó, cái thua Turkmenistan là điều không chấp nhận được về tỷ số.

Tôi không muốn nói chi tiết nhưng sự chủ quan kéo dài đến độ nhiều người nghĩ rằng thua Philippines là điều không tưởng, không bao giờ có, hơn nữa lại có thái độ rất kiêu ngạo trong đối nhân xử thế, thể hiện ở thái độ với HLV đội bạn.

Thế giới cũng như vậy, khi người ta đi đá sân khách phải biết đối thủ như thế nào, biết phải làm gì. Thi đấu với tư thế của đội cửa trên, người chiến thắng, ứng cử viên vô địch không có nghĩa là ưỡn ngực ra cho người ta bắn.

Trước tôi nói rồi nhưng cái này cần phải nói nữa. Sự nhu nhược của VFF còn thể hiện ở sau giải. Một số quan chức VFF khi phát biểu là ĐTVN thi đấu đạt yêu cầu chứng tỏ thiếu hiểu biết về chuyên môn, hữu khuynh, để cho HLV nước ngoài dắt mũi”.

Thành Đạt (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm