19/09/2025 16:13 GMT+7 | Bóng đá Việt
Chiến thắng vang dội 4-0 trước Việt Nam tại vòng loại bảng F Asian Cup 2027 trên sân Bukit Jalil ngày 10/6 đã đánh dấu sự khởi đầu đầy hứa hẹn cho triều đại HLV Peter Cklamovski cùng đội tuyển Malaysia.
Thế nhưng, đằng sau niềm vui ấy là những lo ngại dai dẳng: Liệu Malaysia có đang quá phụ thuộc vào các cầu thủ nhập tịch, hay tài năng địa phương sẽ mãi bị lu mờ? Câu trả lời đang dần hé lộ qua những trận giao hữu gần đây, và chuyên gia Datuk Richard Scully không ngần ngại "mổ xẻ" sự chuyển mình ngoạn mục này.
Những người hoài nghi từng lắc đầu ngao ngán, lo sợ rằng các "ngôi sao nhập tịch" sẽ thống trị đội hình, đẩy các tài năng Malaysia ra rìa. Nhưng HLV Cklamovski đã đáp trả bằng hành động quyết đoán. Hai trận giao hữu theo lịch tập trung của FIFA đầu tháng 9 này, Malaysia tiếp tục thắng, thắng Singapore 2-1 và lần đầu tiên thắng Palestine 1-0 sau 23 năm mới làm được.
Trận giao hữu kịch tính với Palestine ngày 8/9, HLV Cklamovski xây dựng một hàng thủ toàn bộ cầu thủ địa phương: Quentin Cheng, Harith Haiqal, Dominic Tan và Shahrul Saad. Họ không chỉ đứng vững trước sức ép dữ dội mà còn giữ sạch lưới, góp phần vào chiến thắng sát nút 1-0 – một minh chứng sống động cho sức mạnh nội tại của bóng đá Malaysia.
"Đây không chỉ là một trận thắng, mà là lời khẳng định rằng sự thay đổi thực sự đang diễn ra", Datuk Richard Scully, chuyên gia phân tích bóng đá kỳ cựu, chia sẻ với giọng điệu tràn đầy phấn khích. Ông chúc mừng HLV Cklamovski vì đã đặt niềm tin tuyệt đối vào lứa cầu thủ địa phương. "Ấn tượng ban đầu sau danh sách triệu tập đầu tiên? Chúng tôi vui mừng, nhưng chưa dám quá phấn khích. Nghi ngờ vẫn lởn vởn: Liệu các chàng trai địa phương có hòa nhập nổi với dàn sao nhập tịch? Giờ thì, chúng ta đang chứng kiến điều kỳ diệu ấy xảy ra".
Datuk Scully nhấn mạnh rằng, chỉ sau năm trận đấu dưới thời Cklamovski – trong đó một trận đá kín – Malaysia đã gửi đi những tín hiệu tích cực rõ rệt. "Những trận còn lại đều thuận lợi, và điều đó chứng tỏ sự chuyển mình của bóng đá Malaysia không còn là khẩu hiệu suông. Nó đã bắt rễ sâu, nuôi dưỡng niềm tin và sự gắn kết thực sự".
ĐT Malaysia dưới sự dẫn dắt của HLV Cklamovski đang phát đi những tín hiệu lạc quan- Ảnh NST.
Ban đầu, công chúng đặt dấu hỏi lớn: Các cầu thủ địa phương có cơ hội tỏa sáng? Giờ đây, bức tranh đội hình đang dần rõ nét hơn bao giờ hết – một sự hòa quyện hoàn hảo giữa tài năng nhập tịch và sức sống bản địa, đang vận hành mượt mà như cỗ máy được bôi dầu. "Mọi lo ngại về sự thống trị của cầu thủ nước ngoài đã tan biến", ông Scully khẳng định. "Cklamovski đã chứng minh chúng ta sai lầm một cách thuyết phục".
Sức sống mới của Harimau Malaya không chỉ nằm ở tỷ số, mà ở sự tiến bộ toàn diện. Các cầu thủ địa phương đang "lột xác", nâng tầm phong độ bên cạnh đồng đội gốc ngoại. "Đây là môi trường rất lành mạnh", Scully ví von. "Không cần khoa học tên lửa gì cả. Chỉ cần đặt họ vào đúng bối cảnh, với giáo dục và huấn luyện chất lượng, sự gắn kết sẽ tự nhiên bùng nổ. Họ thích nghi nhanh chóng, học hỏi không ngừng, và khao khát chứng tỏ bản thân. Peter đã kiến tạo nên một hệ sinh thái lý tưởng như vậy".
Ông dành lời khen đặc biệt cho hàng thủ "thuần nội" – những người hùng thầm lặng trong trận gặp Palestine. "Quentin Cheng xuất thần ở cánh phải, còn Dominic Tan – cậu bé Sabah tài năng – đã lấp đầy khoảng trống mà Matt Davies từng để lại một cách ấn tượng. Họ không chỉ phòng ngự chắc chắn, mà còn toát lên sự tự tin hiếm thấy".
Thành thật mà nói, ngay cả khi tỷ số chỉ là 1-0, Scully vẫn nhìn thấy "ánh sáng le lói" ở cuối đường hầm. "Khi danh sách đầu tiên được công bố, tôi chỉ vui chứ chưa hào hứng. Bây giờ thì khác hẳn. Những vấn đề kỹ thuật cũ kỹ như độ chính xác đường chuyền hay nhịp độ thi đấu? Chúng đã là dĩ vãng. Điều quan trọng nhất là môi trường – nền tảng cho những chiến tích lớn lao hơn".
Với những tín hiệu tốt từ các trận giao hữu, Malaysia dưới sự dẫn dắt của Cklamovski đang hình thành một tập thể cân bằng, tràn đầy tiềm năng. Sự kết hợp hài hòa giữa dòng máu ngoại và tinh thần nội địa không chỉ xóa nhòa mọi nghi ngờ mà còn khơi dậy hy vọng mãnh liệt: Bóng đá Malaysia sẵn sàng chinh phục các đấu trường châu Á, từ Asian Cup đến xa hơn nữa.
Datuk Scully kết luận với nụ cười lạc quan: "Sự tiến bộ này không phải ngẫu nhiên. Nó là kết quả của niềm tin và hành động. Harimau Malaya đang gầm vang, và châu Á sẽ phải chú ý".
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất