Lần đầu tiên trong lịch sử World Cup, FIFA đưa một màn trình diễn giữa 2 hiệp theo phong cách Super Bowl vào đêm chung kết. Đó là bước đi táo bạo nhằm biến bóng đá thành sự kiện giải trí toàn cầu, nhưng cũng kéo theo nhiều câu hỏi về truyền thống, chuyên môn và cả mặt sân.
Đêm nay, khi hàng triệu khán giả hướng mắt về trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Argentina, sân vận động New Jersey sẽ không chỉ là nơi diễn ra một trận đấu bóng đá. Trước giờ bóng lăn, lễ bế mạc sẽ bắt đầu sớm với sự góp mặt của rapper Post Malone. Nhưng điểm gây chú ý hơn cả nằm ở khoảng nghỉ giữa 2 hiệp: Một "halftime show" đúng nghĩa, điều chưa từng xuất hiện trong lịch sử các kỳ World Cup.
FIFA gọi đây là sự kết hợp giữa bóng đá, âm nhạc và tác động xã hội. Song với nhiều người, đó còn là một thử nghiệm văn hóa: Liệu bóng đá - môn thể thao vốn đề cao dòng chảy liên tục của trận đấu - có sẵn sàng mở cửa cho một nghi thức giải trí kiểu Mỹ?
Khi World Cup bước lên sân khấu
Người được FIFA giao vai trò giám tuyển nghệ thuật là Chris Martin, thủ lĩnh ban nhạc Coldplay. Danh sách nghệ sĩ tham gia trải dài từ Justin Bieber, Shakira, Burna Boy, BTS, Madonna cho tới nhạc trưởng Gustavo Dudamel. Dàn hợp xướng PS22 Chorus của New York, các nhân vật từ Sesame Street và The Muppets cũng sẽ xuất hiện.
Về mặt hình ảnh, FIFA muốn tạo ra một khoảnh khắc mang tính toàn cầu, tương tự cách Super Bowl đã làm trong nhiều thập kỷ. Không chỉ là một tiết mục âm nhạc, chương trình còn gắn với Quỹ Giáo dục FIFA Global Citizen, sáng kiến đặt mục tiêu huy động 100 triệu USD để mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục và bóng đá cho trẻ em trên thế giới.
Trận chung kết Club World Cup năm ngoái từng được xem như màn chạy thử cho kế hoạch này. Khi ấy, chương trình cũng do Chris Martin phụ trách, nhưng sân khấu được đặt trên khán đài. Trên truyền hình, hình ảnh khá ấn tượng; với khán giả có mặt trực tiếp, hiệu ứng lại không thật sự bùng nổ. Lần này, FIFA được cho là sẽ đưa sân khấu xuống ngay mặt sân. Quyết định ấy cho thấy tham vọng lớn hơn: Không chỉ tạo một tiết mục để xem, mà biến khoảng nghỉ giữa hiệp thành một phần của câu chuyện trận chung kết.
Trong nhiều năm, World Cup đã là sự kiện thể thao được theo dõi nhiều nhất hành tinh. Nhưng FIFA dường như muốn nhiều hơn thế: Một đêm chung kết không chỉ dành cho người yêu bóng đá, mà còn đủ sức hấp dẫn với những khán giả đến vì âm nhạc, văn hóa đại chúng và trải nghiệm giải trí.

Shakira, một trong số những nghệ sĩ biểu diễn ở half time Show của trận chung kết World Cup 2026. Ảnh AFP
Khoảng nghỉ dài và nỗi lo chuyên môn
Theo Luật bóng đá của IFAB, thời gian nghỉ giữa hiệp không nên vượt quá 15 phút, trừ khi có sự cho phép của trọng tài. FIFA trước đó từng đề cập đến một phần biểu diễn khoảng 11 phút, nhưng nhiều nguồn tin cho biết cơ quan này đang hướng tới tổng thời gian nghỉ khoảng 20 phút.
Con số ấy nghe có vẻ không quá lớn trong một đêm hội, nhưng với cầu thủ và ban huấn luyện, đó là sự thay đổi đáng kể. Bóng đá khác với bóng bầu dục Mỹ ở chỗ nhịp thi đấu ít bị ngắt quãng. Cơ thể cầu thủ được duy trì trong trạng thái vận động liên tục, và việc "nguội cơ" quá lâu có thể ảnh hưởng đến tốc độ, sự linh hoạt cũng như cảm giác bóng.
Những lo ngại này không phải là giả định. Chung kết Copa America 2024 giữa Argentina và Colombia từng có màn trình diễn giữa hiệp với Shakira là nghệ sĩ chính. Khi đó, thời gian nghỉ kéo dài hơn thông lệ và vấp phải phản ứng từ HLV Colombia Nestor Lorenzo. "Theo tôi, thời gian nghỉ ở trận chung kết phải là 15 phút vì luật quy định như vậy. Chúng tôi từng bị phạt chỉ vì trở lại sân sau 16 phút. Nhưng bây giờ, chỉ vì có buổi hòa nhạc mà chúng tôi phải chờ 20 đến 25 phút. Điều đó có thể ảnh hưởng đến thể lực cầu thủ. Họ sẽ bị nguội cơ quá nhiều".
Ở trận đấu đó, các cầu thủ phải chờ khoảng 26 phút trước khi hiệp 2 bắt đầu. Với một trận chung kết World Cup, nơi mọi chi tiết nhỏ đều có thể quyết định kết quả, quãng nghỉ kéo dài trở thành một biến số mới. Các đội bóng chắc chắn sẽ phải điều chỉnh. Trong phòng thay đồ, cầu thủ cần tiếp tục vận động nhẹ, bổ sung nước và năng lượng để duy trì trạng thái thi đấu. Ban huấn luyện cũng phải tính toán lại cách truyền đạt chiến thuật, bởi khoảng nghỉ không còn chỉ là thời gian phân tích trận đấu.
Điều đáng chú ý là xu hướng này đang dần xuất hiện ở các giải đấu lớn. Club World Cup đã thử nghiệm. Copa America đã áp dụng. Và giờ World Cup, sân khấu lớn nhất của bóng đá, chính thức bước vào cuộc thử nghiệm ấy.

Poster về Half Time Show với vô số nghệ sĩ lớn như Madonna, Shakira, BTS, Justin Bieber…
Mặt sân, truyền thống và tham vọng của FIFA
Nếu cầu thủ phải thích nghi với khoảng nghỉ dài hơn, thì mặt sân cũng đối diện một bài kiểm tra khác thường. Tại các trận trước đó ở sân New York New Jersey, khoảng nghỉ giữa hiệp thường được đội ngũ chăm sóc sân tận dụng để kiểm tra mặt cỏ, lấp các vị trí bị bong tróc, dọn cỏ chết và tưới nước.
Việc tưới nước đặc biệt quan trọng trong điều kiện thời tiết nóng, bởi mặt sân quá khô có thể làm bóng lăn chậm hơn. Đó là một quy trình tỉ mỉ, diễn ra trong thời gian ngắn. Khi một sân khấu phải được dựng lên rồi tháo dỡ ngay trên mặt cỏ, quy trình ấy có nguy cơ bị rút ngắn hoặc thay đổi. FIFA chưa công bố chi tiết cách bảo vệ mặt sân. Nhưng khác với lễ khai mạc hay bế mạc - vốn diễn ra trước trận khoảng 90 phút - halftime show phải hoàn tất trong quãng nghỉ giữa 2 hiệp. Đó là bài toán hậu cần khó hơn nhiều.
Tuy vậy, từ góc nhìn của FIFA, lợi ích tiềm năng là rất lớn. Super Bowl đã chứng minh rằng một màn trình diễn giữa hiệp có thể trở thành sự kiện văn hóa độc lập, thu hút cả những người không quan tâm nhiều đến trận đấu. Các nghệ sĩ có được mức độ tiếp cận khán giả khổng lồ; giải đấu có thêm sức hút vượt ra ngoài phạm vi thể thao.
World Cup 2026 là kỳ World Cup lớn nhất trong lịch sử, và trận chung kết được tổ chức tại Mỹ – nơi khái niệm "sports entertainment" đã ăn sâu vào văn hóa thể thao. Trong bối cảnh đó, việc FIFA thử nghiệm một halftime show có thể được xem là bước đi logic: Biến trận chung kết thành một sản phẩm giải trí toàn diện hơn.
Nhưng bóng đá không phải bóng bầu dục Mỹ. Điều khác biệt lớn nhất không nằm ở sân khấu hay danh sách nghệ sĩ, mà ở truyền thống. Người hâm mộ bóng đá đã quen với việc khoảng nghỉ giữa hiệp là một khoảng lặng ngắn, nơi trận đấu tạm dừng rồi nhanh chóng tiếp tục. Khi khoảng lặng ấy được lấp đầy bằng một chương trình giải trí, cảm nhận về nhịp điệu trận đấu cũng thay đổi.
Có thể chương trình sẽ được phát sóng đầy đủ trên các đài truyền hình lớn. Có thể nó sẽ tạo ra những khoảnh khắc đáng nhớ về mặt hình ảnh. Nhưng sau tất cả, điều người hâm mộ vẫn chờ đợi là hiệp 2 của trận chung kết: Nơi danh hiệu vô địch thế giới được quyết định. Vì thế, câu hỏi lớn nhất không phải là màn trình diễn sẽ hoành tráng đến đâu. Câu hỏi là liệu nó có hòa vào tinh thần của World Cup, hay chỉ là một lớp ánh sáng mới phủ lên một trận đấu vốn đã đủ lớn.
Mỹ và Trung Quốc cùng đăng cai World Cup?
Đề xuất khá bất ngờ này được Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra trong cuộc họp báo với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tại New York ngày 17/7. Tại sự kiện, ông Trump bày tỏ sự hài lòng với thành công của World Cup 2026 và kêu gọi FIFA tiếp tục trao quyền đăng cai giải đấu cho Mỹ trong tương lai. Tuy nhiên, điều khiến dư luận chú ý hơn cả là ý tưởng đồng tổ chức giữa Mỹ và Trung Quốc.
"Gianni Infantino có một ý tưởng khác. Ông ấy nói rằng lần tới chúng ta có thể để Mỹ và Trung Quốc cùng tổ chức World Cup, như vậy các cầu thủ sẽ có những chuyến bay rất ngắn giữa các trận đấu. Chắc họ sẽ thích điều đó", ông Trump nói trong tiếng cười của những người tham dự.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026
Tuấn Cương



