Chung kết Cúp QG Đức, Leverkusen – Bremen: Quà chia tay của Diego

30/05/2009 19:02 GMT+7 | Đức

(TT&VH Cuối tuần) - Diego đã hoàn tất vụ chuyển nhượng từ Bremen sang Juventus vốn tốn không ít giấy mực của báo chí. Anh đã ra mắt trong màu áo đội bóng Italia và trận chung kết Cúp quốc gia Đức tại Berlin vào đêm thứ Bảy tới sẽ là trận đấu chia tay của tiền vệ người Brazil với đội bóng cũ mà anh từng gắn bó suốt ba năm qua.

Những ngày cuối cùng khoác áo Bremen, Diego vẫn đá một cách nhiệt tình hiếm thấy. Anh trở thành chiếc đầu kéo với sức mạnh phi thường, lần lượt đưa Bremen vào chung kết Cúp quốc gia Đức rồi Cúp UEFA sau những chiến thắng liên tiếp trước người láng giềng Hamburg. Nhưng cái gì cũng có giá của nó. Bremen phải đánh đuổi suất vào đá chung kết Cúp UEFA với Shakhtar Donetsk bằng chiếc thẻ vàng có phần oan nghiệt của Diego sau pha phạm lỗi với đồng hương Alex Silva bên phía Hamburg. Chính chiếc thẻ ấy đã tước đi của Diego cơ hội chơi trận đấu lớn nhất trong màu áo CLB từ khi khởi nghiệp cho đến nay.

Thiếu vắng ngòi nổ Diego, Bremen đành bất lực nhìn đối thủ Ukraina đăng quang ở trận Istanbul, trong trận chung kết cuối cùng của Cúp UEFA trước khi được nâng cấp thành Europa League vào mùa giải tới. Diego đã có mặt ở sân Sukru Saracoglu, nhưng từ trên khán đài, anh chẳng thể nào trở thành chiếc đầu máy một lần nữa để kéo các đồng đội tiến về phía trước. Dù Bremen có chiến thắng đi chăng nữa thì Diego vẫn không được UEFA công nhận là đã đoạt Cúp UEFA mùa 2008-2009, bởi theo quy định, vinh dự ấy chỉ thuộc về 18 cầu thủ có tên trong danh sách đăng ký thi đấu trận chung kết của đội sau đó vô địch. Nhưng nhìn đội bóng của mình thất bại, Diego cũng cảm thấy đau lòng. Đó là trò chơi của số phận. Vinh quang đã ngoảnh mặt với anh, như cái cách mà anh ngoảnh mặt lại với Bremen khi tìm đường “chuồn” sang Juventus theo tiếng gọi của tiền bạc và danh vọng.
 
Sau trận chung kết, Diego (phải) và Baumann (trái) sẽ rời Bremen

Trận chung kết Cúp quốc gia Đức vào rạng sáng ngày 31/5 tới tại sân Olimpic ở thủ đô Berlin là một khoảnh khắc đặc biệt đối với Diego cũng như Bremen. Ở đó, chỉ bằng cách đánh bại Leverkusen thì Bremen mới có được tấm vé đi châu Âu mùa sau, cụ thể là một suất đá ở Europa League, bởi mùa giải này họ đã chơi vô cùng bê bết trên mặt trận Bundesliga, cán đích ở vị trí thứ 10. Hơn một tuần trước, đội quân của Schaaf đã bỏ lỡ cơ hội đầu tiên trở lại đấu trường châu lục khi để thua Shakhtar trong trận chung kết Cúp UEFA. Và dù đã phải bất đắc dĩ bán Diego cho Juventus, Bremen vẫn cần tiền vệ người Brazil thêm một lần nữa, lần cuối cùng trong ba năm gắn bó.

Việc Diego đến Juventus là không phải bàn cãi nữa. Nhưng để cuộc chia tay trở nên trọn vẹn hơn, anh cần giúp Bremen đoạt Cúp quốc gia Đức trong trận đấu với Leverkusen. Nếu thành công, đó cũng là danh hiệu duy nhất mà anh giành được cùng đội chủ sân Weser ở miền Bắc nước Đức, nếu không để đến phần thưởng “còi”, chiếc Liên đoàn Đức mùa Hè 2006 mang nặng tính giao hữu hơn là một giải đấu thực sự.

Baumann cũng ra đi

Không chỉ có Diego, cựu đội trưởng Frank Baumann của Bremen cũng sẽ nói lời chia tay sau trận chung kết Cúp quốc gia. Tiền vệ phòng ngự 34 tuổi này đã đưa ra quyết định treo giày hôm 20/5 vừa qua và đây sẽ là khoảnh khắc cuối cùng anh xuất hiện trong màu áo Bremen, đội bóng mà anh đã gắn bó suốt 10 năm, đá 248 trận và ghi 15 bàn thắng.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm