(TT&VH) - Thêm một số 10 nữa đặt chân đến Juve, và đấy là một số 10 đẳng cấp thế giới. Lịch sử Juventus đã luôn chứng minh đội bóng này là nơi lí tưởng cho những số 10 vươn lên thành những tên tuổi lớn của calcio và bóng đá thế giới.
Cứ mỗi thập kỉ, Juve lại sản sinh hoặc đưa về đội ngũ một số 10. Những năm 1980 có Platini, những năm 1990 có Baggio, Zidane, những năm đầu của thế kỉ 21 có Del Piero, mà lưng áo anh dài vắt ngang 2 thập niên. Bây giờ, đến lượt Diego. Chưa thể so sánh tiền vệ người Brazil với những ngôi sao đã trở thành huyền thoại kia của Juve, nhưng dường như anh đang đi trên con đường thành công của họ. Con đường ấy có một chút gì đó rất giống Zidane, cùng đến Juve từ một đội bóng bậc trung, cùng là ngôi sao tỏa sáng và là linh hồn của họ trong suốt mấy năm, cùng đặt chân đến Italia khi tròn 24 tuổi, và ảnh hưởng trong ĐTQG mới đang bắt đầu được khẳng định.
Năm 1996, khi Zidane kí HĐ với Juve, đội bóng khổng lồ của Italia cũng vừa thất bại trong cuộc đua Scudetto, và sự bổ sung ở giữa mùa sau đó của Davids (từ Milan) cũng có một chút gì đó tương tự như việc Juve mua Sissoko ở kì chuyển nhượng mùa đông 2007. Với Diego, bộ khung của Juve cho cuộc cạnh tranh Scudetto mùa tới hầu như đã hoàn chỉnh, tăng cường một cách hoàn hảo cho đội ngũ vốn đã có một vài cầu thủ xuất sắc (Sissoko, Amauri) là thành quả của những vụ đầu tư sáng suốt hiếm hoi trước đó dưới tay GĐTT Secco. Còn sự trở lại của Cannavaro, vốn được các nhà lãnh đạo Juve coi là một đầu tư đúng đắn cho mùa tới? Chưa thể nói được gì. Nhưng người hạnh phúc nhất chắc chắn là HLV ĐT Italia Lippi, người sẽ có hầu như toàn bộ hàng thủ (Buffon, Legrottaglie, Cannavaro, Chiellini) có thể chơi ổn định bên nhau tại Juve, điều lí tưởng cho việc chuẩn bị bảo vệ danh hiệu VĐTG mùa hè 2010.
Juve sẽ chơi thế nào với Diego?
Nếu 2 mùa bóng từ sau khi trở lại Serie A được coi là chuyển tiếp, cả về thành tích thi đấu (mùa trước thứ 3 và mùa này có lẽ cũng thế) lẫn cách xây dựng và điều hành đội bóng (với rất nhiều sai lầm trong chuyển nhượng, như một bài học vỡ lòng cho những người lãnh đạo), thì mùa tới sẽ bắt đầu hướng đến những chiến thắng. Khi những ngôi sao còn lại của đội ngũ đã giành biết bao vinh quang những năm tháng trước Calciopoli dần dần đi đến hết con đường, sau khi đã đưa Juve vượt qua, đã đến lúc thay thế họ bằng những tên tuổi mới. Với Diego, Cassano và Silva sẽ không đến nữa (ít nhất là trong mùa tới), mặt trận tấn công đã gần như hoàn thiện, chỉ cần tìm người thay thế cho Del Piero sau năm 2010 (nhưng Diego cũng có thể làm được điều đó), cũng như Trezeguet, nếu anh ra đi cuối mùa này, sau 9 năm chơi trên đất Italia.
Với Diego, Juve đã thực hiện một trong những cuộc chuyển nhượng lớn nhất Serie A và châu Âu cho mùa bóng tới và trở lại với phong cách đầu tư quen thuộc vốn đã thành công trong quá khứ: mỗi một số 10 mở ra một chu kì chiến thắng. Và không ai hy vọng Diego sẽ đi theo con đường thất bại của một số 10 mà Juve đã từng hết sức kì vọng có thể thay Zidane ngay sau khi tiền vệ người Pháp ra đi, Fabian O’Neill.
A.N