Malaga vào vòng bảng Champions League: Vinh quang và tiền bạc

30/08/2012 14:44 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - “Tôi rất hạnh phúc. Các cầu thủ của tôi là những chàng trai tuyệt vời, họ đã làm được những điều mà rất nhiều CĐV chờ đợi”, Pellegrini không giấu được hạnh phúc khi Malaga đoạt chiếc vé vào vòng bảng Champions League.

Khoảng 3 vạn khán giả Athens đã có mặt trên khán đài sân Spyros Louis, với hy vọng có thể tiếp thêm sự tự tin cho các cầu thủ Panathinaikos trong trận lượt về với Malaga. Tuy nhiên, tất cả nỗ lực của đội chủ nhà đã không thể làm nên cuộc lật đổ trước một Malaga chơi bóng với sức mạnh từ trái tim.



Niềm vui của Malaga khi vào vòng bảng - Ảnh Getty

Sau chiến thắng 2-0 trong trận lượt đi trên sân nhà La Rosaleda, Malaga rất tự tin thiết lập thế trận trên đất Hy Lạp, bất chấp việc HLV Pellegrini không đủ người để bó trí đội hình ưng ý nhất (phải dùng Fabrice Olinga đá chính). Đội quân của Pellegrini đã chấp nhận để đối thủ cầm bóng, nhưng hoàn toàn chủ động trong phòng ngự. Thủ thành Caballero đã có những pha xử lý bóng ấn tượng, làm nản lòng các tiền đạo chủ nhà.

Những pha phản công của Malaga cũng luôn rất ấn tượng. Trong đó, có một lần Camacho đã đưa được bóng vào lưới Panathinaikos, nhưng không được trọng tài công nhận. Dù vậy, có hay không bàn thắng ấy cũng chỉ mang tính thủ tục. Kết quả 2-0 từ một tuần trước đó là quá đủ để lịch sử của Malaga được viết nên một trang mới.

Trong bối cảnh khó khăn về kinh tế, chưa mang về bất kỳ tân binh nào mà 6 cầu thủ trụ cột (hoặc được đá chính thường xuyên mùa trước) đã đồng loạt ra đi, chiến thắng của Malaga rất đáng nhận được lời khen ngợi. Chiến công này được viết nên từ những trái tim quả cảm, khi các cầu thủ xứ Andalucia căng sức chiến đấu để vượt qua định mệnh. Chưa có lương, tương lai thì bất ổn, nhưng tất cả đã đồng lòng để tìm kiếm nụ cười.

Dấu ấn lớn hơn cả phải kể đến Pellegrini. Trước mỗi trận đấu, nhà cầm quân người Chile luôn mất ngủ bởi suy nghĩ bố trí đội hình, khi mà Malaga không đủ nhân sự đăng ký trên các sân chơi mà đội tham dự. Có thể nói, Malaga đang là một trong những đội bóng trẻ hóa tốt nhất châu Âu, nhưng đó là trường hợp bất đắc dĩ. Bản thân Pellegrini không muốn điều đó chút nào.

Không chỉ vinh quang, chiếc vé vào vòng bảng Champions League còn giúp Malaga nhận được khoản thu cố định: 8,6 triệu euro. Đây là số tiền mà UEFA chia cho các đội bóng tham dự vòng bảng Champions League. Với đội bóng mà ông chủ (Al-Thani) keo kiệt quá mức, 8,6 triệu euro là số tiền đủ để giải quyết rất nhiều vấn đề quan trọng.

N.H



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm