Chúa đưa HN T&T trở lại ngôi đầu

09/05/2010 10:30 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - HN T&T đã thắng nhờ chút may mắn và cả từ những sai lầm của đối thủ, để bất ngờ trở lại ngôi đầu bảng.

Trái với dự đoán về một sự “bốc đồng” của hai đội bóng thuộc quyền sở hữu của những ông chủ chịu chơi và chịu chi, HN T&T và V.NB nhập cuộc với thái độ thận trọng.

Suốt cả hiệp một, trận đấu diễn ra khá tẻ nhạt và không có sơ hội nào đáng kể, bóng chủ yếu luẩn quẩn ở khu vực giữa sân với những pha tấn công không rõ nét của cả chủ và khách.

HN T&T đã thắng khá may để trở lại ngôi đầu bảng - Ảnh: VSI
Cuộc chơi chỉ hấp dẫn hơn ở hiệp hai, V.NB thay đổi, triển khai ngay thế trận tấn công. Trận đấu vì vậy diễn ra sôi động hơn hẳn hiệp một. Liên tiếp trong các phút đầu hiệp này, V.NB có hai cơ hội rõ rệt gây nguy hiểm cho khung thành của thủ môn Dương Hồng Sơn. HN T&T đáp trả bằng pha sút chệch cột dọc ở phút thứ 51’ của Hữu Chương sau đường chuyền của Endene.

Sự tăng cường hàng công của Ninh Bình, tung chân sút Sỹ Mạnh vào sân chưa tạo nên sự khác biệt thì Việt Thắng ghi bàn sau pha chọc khe của Mota. Di chuyển giữa hai hậu vệ đội chủ nhà, khống chế bóng khéo léo bằng ngực rồi, trong tư thế vừa chạy vừa ngã, Thắng chích mũi giầy về phía góc xa khung thành thủ môn Dương Hồng Sơn. Một bàn thắng rất đúng với đẳng cấp của một tuyển thủ quốc gia dù toàn bộ thời gian trước đó, cầu thủ mang áo số 8 của V.NB hoàn toàn mờ nhạt và mất hút trước hàng phòng ngự đội chủ nhà.

Ngay sau bàn thua, HN T&T có liên tiếp hai sự thay đổi nhân sự bằng việc tung Văn Quân và “gà son” Gonzalo vào thay Ngọc Duy và Hữu Chương. Không hổ danh là “gà son” chỉ ba phút sau khi vào sân, Gonzalo đã mang về một quả penanty cho đội chủ nhà sau một sai lầm cực kỳ ngớ ngẩn của thủ môn Đinh Hoàng La bên phía V.NB. Chính Gonzala lĩnh trách nhiệm thực hiện quả phạt đền và cũng chính anh suýt chút nữa làm mất danh hiệu “gà son” khi sút trúng người thủ môn đối phương nhưng may mắn cho Gonzalo và HN T&T là Sỹ Cường đã kịp ập vào đá bồi. ở tình huống này, các cầu thủ V.NB đã kịch liệt phản đối trọng tài khi cho rằng Sỹ Cường đã di chuyển vào trong vòng cấm của họ trước khi Gonzalo sút bóng.

Sau bàn thắng này, cả hai đội đều đẩy mạnh thế tấn công của mình. Nhưng sự nôn nóng khiến cho các pha bóng thiếu chính xác. Phút thứ 66’, nếu không có pha cứu nguy xuất sắc của Dương Hồng Sơn, khung thành của HN T&T thiếu chút nữa đã rung lên khi hậu vệ Tiến Dũng phá bóng hỏng vô tình thành một pha lốp bóng quá khó. Đến phút thứ 77’, Rafael lại đệm bóng lên trời từ khoảng cách chỉ có 3 mét.

Thi đấu không thật sự lấn lướt hơn đối thủ, HN T&T bất ngờ có bàn gia tăng cách biệt ở phút 86’. Xuất phát từ một pha phản công bên cánh phải, Văn Quân (cầu thủ vào thay người ở hiệp hai) chuyền nhanh vào bên trong vòng cấm của V.NB, bóng đập chân hậu vệ Ngọc Lung rồi bay thẳng vào lưới khi thủ môn Đinh Hoàng La đã ra lỡ trớn.

Những phút còn lại, V.NB dồn toàn lực tấn công nhưng thời gian không đủ để họ có bàn gỡ. 2-1 cho HN T&T, vậy là “vết dầu khủng hoảng” đã không lan rộng ra được trên bề mặt Hồ Gươm như nhiều dự đoán trước trận!

 Minh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm