HN.T&T lại thoát hiểm cuối trận

08/05/2010 21:08 GMT+7 | V-League

(TT&VH Online) - Nếu nói HN.T&T kém là hoàn toàn sai, bằng chứng rõ nhất là họ vẫn giữ vững ngôi đầu bảng. Nếu nói họ thực sự là "đại gia" trên bảng xếp hạng cũng có cái gì đó không ổn, bởi HN.T&T đã được “khuyến mại” những “phần quà” kì lạ.

Ở sân Hàng Đẫy, Việt Thắng băng lên với sức tì đè mạnh mẽ và khéo léo sút thủng lưới Hồng Sơn mở tỷ số cho đội khách đầu hiệp 2. Bên cạnh bàn thắng đó, khung thành HN.T&T liên tiếp bị uy hiếp, “người nhện” Hồng Sơn hết phải quay bên trở bên kia đẩy bóng, rồi lại phải gào khản cổ “chỉnh” hàng hậu vệ. Thế nhưng, một cú sút bồi của Sỹ Cường sau pha hỏng ăn của Gonzalo ở chấm 11m, một cú căng ngang của Văn Quân, bóng đập chân hậu vệ V.Ninh Bình đi thẳng vào lưới. Thế là HN.T&T chiến thắng ở những phút cuối với tỷ số 2-1. Hết Hoàng La vẽ vời cầm bóng dẫn đến phạm lỗi chịu phạt đền, lại đến Raphael đệm bóng cận thành khi mành lưới đã bỏ trống nhưng lại không chính xác, còn HN T&T lại “ăn bàn” trong cục diện mà họ không hẳn là những người chơi hay hơn, cuộc so tài giữa hai đội bóng "chịu chơi" đã có cái kết đúng như mong muốn của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng.

Tan trận đấu với V.Nình Bình, bầu Hiền đã tươi cười xuống sân bắt tay chúc mừng các cầu thủ và như thường lệ thưởng thêm vào số tiền thưởng qui định 500 triệu đồng thêm 200 triệu đồng. Không giống như thường lệ, hôm nay ông bầu của HN T&T vui mừng ra mặt.
 
Việt Thắng (số 8, áo đỏ) ghi bàn, nhưng V.NInh Bình đã thua ở vòng 11 - Ảnh Uy Vũ

HLV Phan Thanh Hùng và Lê Thụy Hải đã ra về mà không bình luận gì về trận đấu, nhưng bầu Hiển thì “bình” rất hào hứng. “Trận này HN T&T đá hay đấy chứ, trời thì nóng thế này, ảnh hưởng thể lực nhiều. HN.T&T đang khủng hoảng lực lượng, Công Vinh, Benecio, Đại Đồng, Hồng Tiến đều không ra sân, Endene chạy nhiều cũng có dấu hiệu xuống sức rồi. V.Ninh Bình chẳng dễ chơi đâu, nhưng chúng tôi đã thắng”, bầu Hiển vừa nói vừa cười rất tươi.

Không vui sao được bởi nếu thua trận này, HN.T&T có nguy cơ bị đá văng khỏi Top 3, và người thế chân chính là V.Ninh Bình. Thế nhưng HN.T&T đã “thoát hiểm”, đã dành lại ngôi đầu, một cách đầy may mắn.

Việc HN.T&T lại lên ngôi đầu sau 11 vòng đấu mà chưa thể hiện một bộ mặt “đánh đâu thắng đấy” như B.Bình Dương hay SHB.Đà Nẵng ở những mùa giải trước, nhưng việc họ thường xuyên có mặt ở tốp dẫn đầu đang tạo lợi thế lớn để theo đuổi mục tiêu lần đầu đăng quang ở V-League thành hiện thực.

Hãy chờ xem, HN T&T sẽ được “biệt đãi” thêm bao nhiêu vòng đấu nữa.

Trần Uy Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm