Chưa cần đến Neymar, một 'sát thủ Ngoại hạng Anh' vừa gia nhập đã 'khai hỏa' giúp Al Hilal đại thắng

25/08/2023 08:22 GMT+7 | Bóng đá 24h

"Đại gia" Saudi Pro League, Al Hilal vừa có chiến thắng đậm 4-0 trước Al Raed ở vòng 3 giải VĐQG Ả Rập Xê Út, qua đó nối dài mạch bất bại kể từ đầu mùa giải.

Mitrovic 'khai hỏa' giúp Al Hilal đại thắng

Aleksandar Mitrovic đã trở thành người châm ngòi cho bữa tiệc bàn thắng của Al Hilal với pha làm bàn từ pha không chiến sở trường. Đây là trận đấu mà tiền đạo người Serbia được đá chính ngay từ đầu và có pha lập công ở phút 42 của hiệp 1.

Chiến thắng đậm trước Al Raed đến từ màn trình diễn bùng nổ của Al Hilal trong hiệp 2. Đội bóng xếp thứ 3 tại Saudi Pro League mùa trước đã cho thấy họ đang rất sẵn sàng cho cuộc cạnh tranh ngôi vô địch với cú đúp bàn thắng của Salem Aldawsari cùng pha lập công của Abdullah Al-Hamdan trong hiệp 2.

Mitrovic 'khai hỏa' giúp Al Hilal đại thắng dù chưa Neymar chưa ra sân - Ảnh 2.

Al Hilal đại thắng "4 sao"

Điều đáng tiếc duy nhất có lẽ là thẻ đỏ mà Serej Milinkovic-Savic phải nhận ở phút 76. Tuy nhiên, với 3 trận bất bại từ đầu mùa, Al Hilal vẫn có thể ăn mừng khi họ đã leo lên vị trí thứ 3 với chỉ 2 điểm ít hơn Al Ittihad và Al Ahli Saudi.

Nên nhớ, đây vẫn là thời điểm Al Hilal chưa có được lực lượng mạnh nhất khi tân binh "bom tấn" Neymar chưa thể ra sân bởi chấn thương. Cựu sao Barcelona vẫn bị đau và không thể tập luyện nên HLV Jorge Jesus chưa muốn mạo hiểm.

Mitrovic 'khai hỏa' giúp Al Hilal đại thắng dù chưa Neymar chưa ra sân - Ảnh 3.

"Bom tấn" Neymar chưa thể ra sân cho Al Hilal

Bản hợp đồng trị giá 80 triệu euro chưa kể phụ phí, đắt nhất lịch sử bóng đá Saudi Arabia, được kỳ vọng rất lớn. Neymar không khác nào viên kim cương trên đỉnh chiếc vương miện mang tên Al Hilal.

Với dàn sao châu Âu gồm Koulibaly, Milenkovic-Savic, Malcom, Mitrovic và Neymar, Al Hilal hứa hẹn sẽ thách thức mọi đối thủ trong cuộc đua vô địch Saudi Pro League, đồng thời là giải đấu Cúp C1 châu Á.

VIẾT THÀNH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm