"Chưa bao giờ Barca được ngưỡng mộ đến thế!"

21/07/2011 11:10 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- John Carlin là tác giả cuốn sách “Playing the Enemy”, một tác phẩm nói về một phần sự nghiệp của cựu tổng thống Nam Phi Nelson Mandela mà sau đó đã được Clint Eastwood dựng thành bộ phim “Invictus”. Carlin hiện đang chấp bút một cuốn sách về Rafael Nadal. Ông tin rằng mùa giải 10-11 vừa qua đã nới rộng thêm khoảng cách giữa Barca và Real, không những trên phương diện thể thao mà còn cả hình ảnh CLB.

* Barca gợi lên cảm xúc gì trong cộng đồng quốc tế sau khi họ giành thêm một chức vô địch châu Âu nữa?

Michael Robinson đã nói về Barca với tôi thế này, và tôi vẫn luôn giữ cụm từ đó trong đầu: “Khiến cả thế giới ngưỡng mộ còn khó hơn rất nhiều lần so với vô địch Champions League”. Đây là câu nói hoàn hảo để mô tả về Barca. Những đội bóng khác có thể giành cúp Châu Âu, nhưng không đội nào có thể khiến người ta ngưỡng mộ nhiều như Barca. Lời khen tặng đáng giá nhất cho đội bóng đấy là toàn thế giới đã chịu thua cách họ chơi bóng, lối đá tạo ra sự mê hoặc…

* Sau một mùa giải căng thẳng và nhiều trở ngại với Real..

Real đã ra sức chống trả, cố gắng "tấn công" Barca cả trong lẫn ngoài sân, nhưng kết quả cuối cùng thế nào thì tất cả chúng ta đã quá rõ. Barca chưa bao giờ được ngưỡng mộ đến thế trên toàn thế giới, trong khi chúng ta khó có thể nói rằng hình ảnh của Real đã được cải thiện.

Barca trong ngày đăng quang ở Champions League- Ảnh Getty

* Mourinho đã chơi “sạch”?

Mourinho đã đi đến kết luận rằng cách duy nhất để đánh bại Barca là cách mà Real Madrid đã chơi trong serie 4 trận “Kinh điển”. Và tôi nghĩ đó chẳng khác nào một sự tôn vinh Barca, khi Real đá như một đội bóng nhỏ tuy có nhiều cầu thủ lớn. Nhưng dù sao thì chúng ta vẫn có thể xem đó là một sự lựa chọn thông minh về chiến thuật, bởi dùng 8 cầu thủ phòng ngự dường như cách duy nhất để ngăn cản Barca. Mou từng cố chơi sòng phẳng, và rốt cuộc đã thua tan tác 0-5 ở Camp Nou. Vì thế ông ấy phải thay đổi. Ferguson cũng muốn chơi bóng, và cuối cùng thất bại.

* Mục đích chiến thắng đã biện minh cho cách làm của Mou?

Cho rằng ông ấy đã tính toán được mọi thứ là một sai lầm. Nhưng đúng là những gì Mourinho đã nói đều với mục đích giúp đội bóng của ông ta tránh được những thẻ vàng hay thẻ đỏ, bởi ông ta biết rằng Real Madrid sẽ phải chơi rắn. Ông ấy cố gắng gây áp lực lên các trọng tài, bởi khi một đội bóng chủ động đá phòng ngự, họ sẽ phạm lỗi rất nhiều.

* Nhưng những thông điệp từ Mou có thuyết phục mọi người?

Từ góc nhìn của truyền thông Anh, Mou được thông cảm hơn so với ở TBN. Báo chí Anh vẫn cho rằng ông ấy là một người có óc hài hước. Nhưng những gì Mou phát biểu gần đây đã vượt quá giới hạn chấp nhận được, thậm chí ở Anh. Hình ảnh của Mou đang trở nên tiêu cực hơn. Ông ấy đã đánh mất niềm tin.

* Guardiola đã phản ứng sai trong cuộc họp báo?

Thật ra khi Pep gọi Mou là ông chủ “khốn kiếp” của phòng họp báo, những tin tức ấy ít được chú ý bên ngoài TBN. Tôi nghĩ cũng không có gì nghiêm trọng, Pep cũng là con người và đôi khi cảm xúc đã làm người ta mất kiểm soát lí trí. Pep là một đại sứ của bóng đá, không phải như Mourinho. Nhưng ngày hôm đó, Pep đã quyết định vứt hết những nguyên tắc ngoại giao, và tôi nghĩ đó là một cú hích mà Barca cần vào lúc ấy.

* Người ngoài nghĩ gì về việc Real Madrid gọi Barca là "nhà hát"?

Cách hành xử theo kiểu kịch sỹ của một số cầu thủ Barca thực sự khiến hình ảnh của họ bị ảnh hưởng, nó tạo ra những cảm giác khó chịu, và rõ ràng là hơi quá đá. Nó khiến mùa giải tuyệt vời của Barca bị "vấy bẩn" đôi chút. Nhưng dù sao thì những sai lầm đó không khiến người ta nghĩ khác về Barca. Cũng như người ta không nghĩ khác về Real Madrid qua những hành động thái quá của Mourinho.

* Mọi người đều nhất trí rằng Messi là số một thế giới hiện nay?

Đầu mùa giải trước, người ta còn cho rằng sẽ có một cuộc cạnh tranh giữa Messi và Ronaldo. Nhiều người sẽ hỏi ai trong số họ là số 1 thế giới. Nhưng giờ thì những tranh cãi ấy không còn tồn tại nữa; nếu còn, có lẽ chỉ trong các CĐV Real Madrid. Không còn gì để nghi ngờ, Messi giờ là người giỏi nhất.

Huỳnh Anh


John Carlin là tác giả của cuốn sách “Playing the Enemy” (tạm dịch "Chơi với kẻ thù") nói về cựu tổng thống Nam Phi Nelson Mandela. Trong cuốn sách này, John Carlin đã đề cập đến nỗ lực của Mandela trong việc xóa bỏ sự kỳ thị giữa người da đen và người da trắng thông qua việc thuyết phục người da đen ủng hộ đội tuyển rugby Nam Phi, vốn được xem là đại diện cho người da trắng, ở giải VĐTG năm 1995 tổ chức tại Nam Phi. Cuốn sách chính là cảm hứng để Clint Eastwood làm bộ phim Invictus hồi 2009 với sự diễn xuất của Morgan Freeman và Matt Damon.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm