(TT&VH) - Thời gian gần đây BĐVN có khá nhiều sự kiện “nóng”. Mặc dù đang nằm trên giường bệnh nhưng Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ vẫn chịu khó trả lời cuộc phỏng vấn của TT&VH.
* Xin chia buồn vì thời điểm nóng bỏng, giải chỉ còn 2 vòng ông lại đổ bệnh. Ông từng nói sau mỗi vòng đấu, chỉ khi theo dõi bản tin thể thao trên truyền hình cùng các thông tin các sân gửi về không có vấn đề gì thì mới ăn cơm ngon.
Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cho rằng B.BD và SHB.ĐN đã tự tước bỏ cơ hội vô địch của mình chỉ vì không chịu đá thật. Ảnh: VSI
- Thì thế, làm bóng đá ta nếu không rắn rỏi thì dễ đổ bệnh thật chứ chẳng chơi. Bác sỹ mà biết tôi trả lời nhà báo là họ không cho đâu đấy. Đúng, là người chịu trách nhiệm cao nhất mỗi vòng đấu trôi qua không xảy ra sự cố đáng tiếc với tôi hạnh phúc vô cùng, Nào, bạn muốn bắt đầu từ đâu!
* Có lẽ nên bắt đầu bằng việc lãnh đạo B.Bình Dương tuyên bố không cho quân lên ĐTQG. Lý do, cứ khoác áo ĐTQG trở về là hư.
- Tôi không chấp vì anh Trưởng đoàn đội Bình Dương là người ngoại đạo bóng đá nên mới phát biểu thiếu tính chuyên nghiệp như thế. Trận thua Đồng Tháp anh ấy cũng làm ầm ỹ, thậm chí viết thư trực tiếp cho tôi bảo trọng tài bắt thế là giết bóng đá. Tôi mời ra Hà Nội xem băng mới nhận ra mình phản ứng sai.
Tôi đố Bình Dương chống lệnh tập trung của VFF đấy. Tôi nghĩ chúng ta nên sòng phẳng thế này. Môi trường ĐTQG bây giờ tốt hơn rất nhiều. Cầu thủ tốt, tư cách đàng hoàng thì chẳng sợ hư đâu. Như Vũ Phong hay Tài Em, Minh Phương…phải nói đấy là những cầu thủ tuyệt vời. Hay Như Thành, ai có thể nói cậu ấy này nọ nhưng lên ĐTQG, Thành đá hết sức máu lửa, trách nhiệm và hiệu quả. Chức vô địch AFF Cup 2008 có dấu ấn rất đậm của Như Thành. Tinh thần chiến đấu và sự đoàn kết vốn là thương hiệu của các ĐTQG chúng ta cơ mà.
CLB phải tự trách mình vì sao trở về từ ĐTQG cầu thủ mình lại hư, thiếu hiệu quả và sa sút tinh thần. Tôi thất vọng về Bình Dương trong việc quản lý cầu thủ cũng như công tác tổ chức, hoạch định chiến lược. Con người tốt như thế mà không vô địch được ai cũng tiếc cho họ. Họ cũng hay phản ứng vô lối với VFF lắm. Thực tế, VFF đã ủng hộ Bình Dương rất nhiều. Như năm ngoái, cứ một trận thắng ở AFC Cup VFF cũng thưởng riêng vài trăm triệu. Tính ra cũng gần tỉ bạc chứ có ít đâu.
* Có nghĩa ông đánh giá Bình Dương cao hơn HN.T&T nhưng cách làm kém hơn nên thất bát.
- Không riêng tôi mà cả nước đều cảm nhận thế. SHB.ĐN cũng rất mạnh. Chính HN.T&T có thể bị đánh giá thấp hơn một chút so với hai đối thủ kia mà họ vô địch được là điều đáng để suy ngẫm. Phải nói là bầu Hiển và HLV Phan Thanh Hùng giỏi thật. Họ đã có sự tính toán hết sức khoa học, chuẩn xác để lái HN.T&T tiếp cận thành tích cao nhất. Một mùa giải kéo dài 26 vòng, nếu không tính giỏi, không có phương pháp huấn luyện giỏi thì rất khó đạt kết quả cao. Nhiều đội hụt hơi từ lượt về thấy rõ.
Dù thế, điều tôi muốn nói nhất qua bài học thành công của HN.T&T là đội nào ở ta đá thật đều có cơ hội vô địch cả. Đá thật ở đây không chỉ nghĩa đen, mà phải hiểu rộng ra là tổ chức phải ổn, sự đoàn kết cao cùng với tinh thần chiến đấu luôn được duy trì. Làm được những điều này là chuyện cực khó, và HN.T&T đã hội tụ được những phẩm chất ấy.
* Mới đây trong cuộc phỏng vấn ông cũng thẳng thắn khái niệm sạch ở bóng đá ta chỉ là tương đối. Vậy thì hai vòng cuối ông đã có những biện phá gì để chống bóng “bẩn”?
- Cũng phối hợp chặt chẽ với C14 cùng tăng cường sự giám sát chặt chẽ đến mọi biến động, từ trọng tài đến các trận đấu bị dư luận cảnh báo. Tuy nhiên, cũng may mọi chuyện đã quá rõ ràng ở cả hai giải nên tôi nghĩ mùa bóng 2010 có thể hạ cánh an toàn.
* Ông có thể giải thích rõ cái cái sự “quá rõ ràng” trong hai vòng tới.
- Thì đấy, HN.T&T 99% sẽ vô địch. Navibank có thể sẽ đi play-off với SQC.Bình Định. Nhân đây tôi cũng muốn giải đáp sự mắc mắc ở cái thông báo 19: cái “tội” của các đội bóng là không chịu đọc kỹ điều lệ đầu mùa giải để bây giờ mới kêu ca. Các đội chưa chuyển giao VFF đã cử người của Ban bóng đá chuyên nghiệp đế tận nơi để tham mưu, hướng dẫn. Riêng tôi thì đánh công văn gửi Chủ tịch tỉnh những đội đó trước khi mùa giải kết thúc 45 ngày. Để đại cục thành công, mà cụ thể là lộ trình mỗi CLB chuyên nghiệp phải chuyển đổi thành doanh nghiệp, thì VFF không thể chiều riêng CLB nào. Kể cũng hơi thiệt cho đội xếp nhì ở giải hạng Nhất, nhưng cũng phải thông cảm cho tiến trình chung của bóng đá chuyên nghiệp nước nhà.
Tin vui cho Thể thao Việt Nam: cung thủ Lê Quốc Phong đã thi đấu xuất sắc ở vòng loại cuối cùng môn bắn cung Olympic, để qua đó giành tấm vé chính thức tới Paris.
Xem trực tiếp bóng đá Bỉ vs Slovakia, EURO 2024 (23h00 ngày 17/6) trên Thethaovanhoa.vn – Cập nhật link xem bóng đá trực tuyến trận Bỉ vs Slovakia thuộc vòng bảng EURO 2024 trên VTV2, TV360.
Xem trực tiếp bóng đá VTV5 VTV6: Bỉ vs Slovakia, vòng bảng EURO 2024 – Cập nhật các link xem trực tuyến trận Bỉ vs Slovakia diễn ra lúc 23h00 ngày 17/6.
Xem trực tiếp bóng đá VTV5 VTV6: Áo vs Pháp, vòng bảng EURO 2024 – Thethaovanhoa.vn cập nhật các link xem trực tuyến trận Áo vs Pháp diễn ra lúc 02h00 ngày 18/6.
Xem trực tiếp bóng đá VTV5 VTV6: Romania vs Ukraine, vòng bảng EURO 2024 – Thethaovanhoa.vn cập nhật link xem trực tuyến Romania vs Ukraine diễn ra lúc 20h00 ngày 17/6.
Việc Kylian Mbappe chứ không phải Antoine Griezmann mang băng đội trưởng đội tuyển Pháp ở EURO 2024 là một lựa chọn hợp lý để kích thích động lực thi đấu của ngôi sao sáng nhất trong tay HLV Didier Deschamps.
Tạm biệt Munich, tôi mất 5 tiếng đi tàu để tới Ruhr và đặt "đại bản doanh" ở Duisburg. Từ đó đến Cologne, Dusseldorf, Gelsenkirchen và Dortmund, những nơi diễn ra một loạt các trận đấu của EURO 2024, rất gần và thuận tiện bằng tàu hoả.
Từ chỗ là ứng viên vô địch V-League dười thời HLV Kiatisuk, CLB CAHN hiện tụt sâu trên BXH sau một loạt kết quả thất vọng dưới sự dẫn dắt của tân HLV Mano Polking
Ban cấp phép Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sau buổi làm việc chiều nay 17/6 đã đưa ra các quyết định đầy bất ngờ, liên quan đến “số phận” của các đội bóng. Đặc biệt, CLB Khánh Hoà, đội bóng đã xuống hạng chính thức không được cấp phép.
ĐT Anh và ĐT Pháp được coi là 2 ứng viên hàng đầu cho chức vô địch EURO 2024 nhưng có một thống kê khiến các nhà đương kim á quân World Cup phải dè chừng.
Rất buồn sau thất bại của đội nhà trước Tây Ban Nha ở trận ra quân tại EURO 2024 song nhiều CĐV Croatia tin rằng, đội bóng của họ sẽ biết cách vượt qua khó khăn.