Vòng 25, V-League 2010: Cờ tàn còn gì đáng xem?

14/08/2010 18:55 GMT+7 | V-League

(TT&VH cuối tuần) - Chỉ cần không thua tại Hàng Đẫy, trước đối thủ yếu Navibank.SG, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng có thể nâng cao chiếc Cúp vô địch V-League lần đầu tiên trong lịch sử HN.T&T, bất chấp những nỗ lực của 2 đội bám đuổi là XM.HP và K.KH. Đây cũng là lần đầu tiên, sau 12 năm, một đại diện thủ đô giành ngôi cao nhất giải VĐQG, sau lần cuối cùng đăng quang của Thể Công năm 1998.

V-League 2010 ở thế cờ tàn chỉ thực sự đáng xem với tình cảnh của “tứ đại gia” : HA.GL, ĐT.LA, B.BD và SHN.ĐN. Một mùa giải thất bát, khi gần như hết thảy họ không còn khả năng tranh chấp 1 trong 3 vị trí dẫn đầu.

1. Trong số 4 cái tên vừa nhắc, cơ sở để B.BD và ĐT.LA (những đội đã có 2 chức vô địch V-League) chen chân vào tốp đầu là sáng nhất. Với ĐT.LA, đó có thể xem là đạt chỉ tiêu, là thành công, nhưng với người của B.BD, không giành chức vô địch đã bị xem là thất bại, chứ đừng nói là tốp này, tốp nọ. Một đội bóng lắm tiền nhiều của và dư thừa các ngôi sao thượng thặng, đã lại đánh mất hình ảnh theo cái cách không ai ngờ. Họ cứ loay hoay với những con tính rất một phía, để rồi phải trải qua 3 đợt thay tướng, một kỷ lục.

Khi HLV Mai Đức Chung bị cho là “anh May”, với tiêu chí an toàn làm chủ đạo, đã ra đi cùng “ê-kíp” của mình, còn người thế vai Đặng Trần Chỉnh bị xem là thiếu vây cánh, thiếu những trợ lý đắc lực thuộc phe mình, vừa giỏi chuyên môn, lại tâm huyết, để ông có thể tham khảo. Thực tế, ông Chỉnh đã thất bại từ ngay cái cách ông ngồi vào ghế cơ trưởng ở Thủ Dầu Một rồi. Dương Ngọc Hùng là một phiên bản như thế, dù tính ra, tướng Hùng không phải chịu sức ép ghê gớm như những người tiền nhiệm. Mọi thứ cứ rối tung tối mù, ngoài tầm kiểm soát.


Với B.BD (trái) không vô địch đã là thất bại. Ảnh: Khang Huy

Từ Mai Đức Chung, đến Đặng Trần Chỉnh và gần đây nhất là Dương Ngọc Hùng, họ đến rồi đi trong im lặng. Tại sao?! Không ai dám nói cầu thủ bẻ ghế HLV hay thi đấu thiếu quyết tâm cả, dù thực tế đã có những biểu hiện như thế. Cũng chẳng ai trách lãnh đạo Becamex IDC (công ty mẹ của B.BD) bạc tình, và chỉ tự an ủi, cái nghiệp HLV, nghiệp làm thuê nó bạc thế đấy. Họ mặc định thất bại của mình như thể tất yếu, bởi nói thẳng ra, không một ai trong những người cầm B.BD ở 2 năm gần đây, có đủ cá tính và năng lực chuyên môn, kiểu của Lê Thụy Hải. Ở B.BD trước đây, một mình ông Hải “lơ” làm và một mình ông chịu trách nhiệm.

Không chịu được “nhiệt” thì “out”, thế thôi!

2. Sau những bài học nhãn tiền, có vẻ như ĐT.LA và HA.GL đã rút ra những kinh nghiệm xương máu. Thay tướng không phải là giải pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề, bởi nó sẽ đánh mất sự thăng bằng cũng như tính ổn định - điều vô cùng cần thiết - của đội bóng. “Gạch” và “Gỗ” tin vào cái vận và họ chấp nhận, cái vận của mình chưa trở về. Một sự thoái lui về tư tưởng làm bóng đá nơi bầu Đức và bầu Thắng, những người từng được xem là đi tiên phong, là bộ óc cấp tiến của các ông chủ rất mê môn thể thao vua.

Làm kinh doanh thông qua kênh quảng bá bóng đá, là một phương pháp hữu hiệu, hay chí ít là đã từng như thế. Chính chủ tịch HA.GL - Đoàn Nguyên Đức, đã khẳng định như thế. Với các thương hiệu Đồng Tâm (từ gạch ngói, đến gốm sứ, các thiết bị vệ sinh hay cửa sổ) cũng chỉ nổi, khi gắn với bóng đá Long An. Nhưng, phải chăng một thập niên với bóng đá và quảng bá, xây dựng thương hiệu, đã bị cho là thừa thãi. Nhìn cái cách mà 2 đại gia của bóng đá VN đầu tư cho đội bóng (vẫn được xem là công ty con của doanh nghiệp), trong vài năm gần đây, có thể kết luận như vậy.

Về mặt năng lực cạnh tranh: các yếu tố con người và kích cầu (lương thưởng), ĐT.LA và HA.GL không thể so với HN.T&T, XM.HP, V.NB thậm chí cả LSTH. Nên hiểu thất bại theo nghĩa nhẹ nhàng, trong tình huống này, chứ đừng dùng điệp khúc đao to búa lớn. Hết thịnh, rồi suy, đó là quy luật rồi. Tứ đại gia, bao gồm cả SHB.ĐN chỉ còn mỗi cái tên để gọi. Có lẽ sang năm, ngôi thứ cùng sự khoanh vùng này sẽ bị phá vỡ. Chắc chắn thế, bởi cọp chết đã không để lại da. Trung tâm hay thủ đô của BĐVN (theo cách gọi mỹ miều) đã và đang có xu hướng dịch chuyển ra Bắc rồi.

Ngoài HA.GL phải hành quân ra Vinh, cả SHB.ĐN, ĐT.LA và B.BD đều có tạo cơ hội tương đối thuận lợi, để cứu vớt danh dự, khi đối thủ của họ ở lượt trận này là khá nhẹ nhàng. Vậy hãy chứng minh đi!

THẢO NGUYÊN

Bảng xếp hạng sau vòng 24

TT

Đội

Số trận

Hiệu số

Điểm

1

HN.T&T

24

13

45

2

XM.HP

24

4

39

3

K.KH

24

-2

39

4

TĐCS.ĐT

24

6

38

5

ĐT.LA

24

8

37

6

B.BD

24

11

37

7

SLNA

24

9

36

8

HP.HN

24

0

35

9

SHB.ĐN

24

-7

34

10

V.NB

24

1

33

11

HA.GL

24

3

33

12

LS Thanh Hóa

24

-5

31

13

Navibank.SG

24

-17

19

14

M.Nam Định

24

-24

12


Lịch thi đấu vòng 25

Chủ nhật (15/8)

15h30

Thanh Hóa

LS Thanh Hóa - SHB.ĐN

Bình Dương

B.BD - TĐCS.ĐT

Long An

ĐT.LA - HP.HN

Vinh

SLNA - HA.GL

Tự Do (Huế)

XM.HP - M.Nam Định

Nha Trang

K.KH - V.NB

Hàng Đẫy

HN.T&T - Navibank.SG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm