B.Bình Dương: Nghĩ từ “cái ghế 2 chân”

06/08/2010 10:05 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - HLV Đặng Trần Chỉnh cho rằng cầu thủ “giữ” đến 3/4 cái chân của chiếc ghế HLV trưởng ở bóng đá Việt Nam. Nhưng, theo chúng tôi, số chân ghế mà cầu thủ nắm giữ không được nhiều như vậy. Với đội khác thì chưa biết, chứ ở CLB B.BD cầu thủ chỉ giữ được 2 chân ghế, chân ghế thứ ba là do các HLV phó hoặc trợ lý nắm. Và đương nhiên, cái chân còn lại của chiếc ghế HLV là do lãnh đạo CLB quản.

Lẽ thường, nếu các trợ lý mà “khó ở” với HLV trưởng thì 2 chiếc ghế do cầu thủ nắm cũng tự khắc lung lay theo. Một khi mà 3 chân ghế cùng nhau “biểu tình” thì cái chân còn lại dù có muốn chống chọi cũng không thể, sẽ sụp theo là cái chắc. Tuy nhiên, đa phần các trường hợp mất ghế HLV trưởng ở CLB B.BD là có xuất phát điểm từ 2 cái chân do cầu thủ “nắm”. Nếu cầu thủ được “ôm” luôn cái chân thứ 3- là một trong số các thành viên trong BHL hoặc ban cán sự của đội- thì HLV trưởng dù có giỏi đến mấy cũng phải chào thua. Đây là trường hợp của vị HLV họ Đặng mà chẳng được (lâu).
 
Nhưng, cũng có trường hợp, cả 4 chân ghế đều ủng hộ chủ nhân của chiếc ghế HLV trưởng, nhưng người ngồi trên đó vẫn “rụng”. Nếu ai đó cho rằng đây là trường hợp của HLV  họ Dương cũng chẳng sai. Ông Hùng với thời gian ngắn gần 20 ngày dẫn dắt B.BD chắc hẳn sẽ chưa kịp làm “mích lòng” cầu thủ lẫn các học trò đang là phó tướng. Lãnh đạo CLB cũng muốn ông Hùng làm ít nhất đến hết mùa giải. Nhưng vì nhiều lý do, trong đó có cả tài năng của HLV trưởng, ông Hùng đã không thể đưa B.BD vượt qua thách thức, mà còn làm tiêu tan cơ hội vô địch nên “ra đi” là không có gì bất ngờ. Một vài người nói vui rằng: có lẽ do ông Hùng “nặng” quá (trọng lượng gần 100kg), nên 4 chân ghế mới bị sụm!


HLV Dương Ngọc Hùng chỉ cầm quân có 5 trận để rồi phải nhường ghế cho trợ lý Luis (giữa) – Ảnh:Long Vĩnh

Giờ đây, khi trở thành HLV trưởng B.BD, ông Luis có lúc nào tự hỏi mình đang giữ được mấy chân của chiếc ghế nóng mà mình là người thứ 4 ngồi vào trong cùng 1 mùa giải? Chỉ biết, sau khi ông Luis lên chấp chính, Minh Quang được đôn lên làm HLV phó thứ nhất, sẵn sàng “cầm cương” khi “có biến” lần thứ 5.

Tuy nhiên, theo chúng tôi, cho dù 3 trận còn lại, B.BD có thua thảm trước SHB.Đà Nẵng hay XM.Hải Phòng thì đội bóng đất Thủ cũng sẽ chẳng “trảm tướng”. Bởi, chẳng ai dại để ê mặt với kỷ lục một lần nữa được phá bởi chính họ là lần thứ 5 thay tướng trong cùng một mùa giải.

Chỉ có người hâm mộ đội bóng đất Thủ là đau nhất, khi chưa kịp thuộc tên và nhớ bài của HLV này thì đã thấy người khác lên thay. Với cách làm nóng vội và nuông chiều các kiêu binh như hiện tại của lãnh đạo CLB, chắc còn lâu chiếc cúp vô địch V-League mới lần thứ 3 “đáp” xuống sân Gò Đậu! 

Long Vĩnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm