Chủ tịch HFF Trần Duy Long: “CLB TP.HCM nằm ngoài tầm HFF”

08/03/2012 09:30 GMT+7 | Hạng Nhất

(TT&VH) - Trong buổi họp báo nhân sự kiện Thái Sơn Nam tài trợ một tỷ đồng cho bóng đá phong trào TP.HCM vào sáng ngày 6/3, ông Trần Duy Long, người đứng đầu Liên đoàn bóng đá TP.HCM (HFF), đã lên tiếng về vấn đề nóng nhất của đội bóng thuộc địa phương này. 

CLB TP.HCM cũng là một đội bóng thuộc TP.HCM nên ít nhiều, Liên đoàn cũng có quan điểm về tương lai của CLB này. Nhưng trong tình cảnh khó khăn chung về kinh tế hiện nay, tìm được người dám nhảy vào đống lửa đó cũng như hái sao trên trời, dù TP.HCM là địa phương dẫn đầu cả nước về tài chính. Sau những phản ánh liên tục của báo đài thời gian qua, đã có những chỉ đạo của thành phố về việc giúp đỡ đội bóng này nhưng liên hệ với ông GĐĐH Nguyễn Chí Kiên của CLB TP.HCM, mọi thứ vẫn đang dậm chân tại chỗ. Mọi phương án cứu giúp đội bóng được biết thì đang nằm trong vòng bí mật, nhưng không ai dám chắc đội bóng này có sống nổi đến khi công khai “bí mật” đó, bởi theo ông Kiên cũng chưa bao giờ cảm thấy run rẩy và bất lực như thế. Đến nỗi dù đang là chỗ dựa tinh thần duy nhất cho toàn đội, mấy ngày qua ông Kiên cũng không dám xuống thăm nom đội vì “cứ nhìn anh em là ngại”.

Trong giới hạn của mình, HFF cũng nêu quan điểm rõ ràng. Dù biết tình hình CLB TP.HCM rất khó khăn và xót xa khi nhìn đội bóng giàu truyền thống nhất bóng đá Sài Gòn bên bờ vực phá sản, nhưng đó là vấn đề quá tầm với HFF. HFF chỉ du di cho CLB TP.HCM để đội bóng này nợ nhiều tiền. Liên đoàn cũng tạo điều kiện cho đội bóng này trong khuôn khổ cho phép, ví dụ như cho thuê sân thi đấu không tốn tiền… Nhiệm vụ chính của HFF bây giờ là lo phát triển bóng đá phong trào, còn bóng đá chuyên nghiệp HFF không có khả năng với tới. Đội bóng chuyên nghiệp nào không có khả năng tồn tại thì phải chấp nhận bị đào thải.

Thêm một tín hiệu đáng buồn nữa với đội bóng có tiền thân là Cảng Sài Gòn. Chẳng lẽ thời thế đã đến lúc buộc họ phải giải tán?!

Việt Hà


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm