CLB TP.HCM bên bờ vực phá sản: Đếm ngược từng ngày…

06/03/2012 13:01 GMT+7 | Hạng Nhất

(TT&VH) - “Run thật sự rồi! Mấy ngày qua, nói thật tôi cũng không dám xuống sân tập để xem đội tập nữa. Nhìn anh em tập luyện vất vả rồi nhìn mình với nhiều ánh mắt, mình cũng không dám đối diện với họ nữa. Sức tôi có hạn và dường như tôi đã cảm nhận được cái giới hạn của bản thân mình rồi. Có điều thực tế đó phũ phàng quá, gắn bó với đội bóng này bao lâu nay nên tôi cũng không dám nhìn vào sự thật đó…”, GĐĐH Nguyễn Chí Kiên với bộ mặt sầu thảm và giọng nói không giấu được sự khổ sở chia sẻ cùng người viết.

Ông Kiên bỗng chốc nổi tiếng trong thời gian qua với khuôn mặt buồn bã trên truyền hình được cả nước biết đến trong câu chuyện về tương lai của CLB TP.HCM. Sau phóng sự đó, ông Kiên cho biết “lãnh đạo thành phố cũng xem và đã có những chỉ đạo bên Sở có trách nhiệm với đội bóng. Nhưng đến thời điểm này, vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Mỗi ngày trôi qua với toàn đội bóng là một nỗi ám ảnh. Cứ im lặng thế này thì …”.


HLV Zivojnov (trái) đang buồn bã vì tình cảnh bi đát hiện tại của CLB TP.HCM. Ảnh: V.V

Trong cảnh túng thiếu đủ bề, đáng kinh ngạc là đội bóng này lại có một sự thăng tiến vượt bậc từ chuyên môn. Từ sân tập đến thi đấu, CLB TP.HCM đang phát huy tinh thần của đội bóng tiền thân CSG. Từ đầu mùa, CLB này chỉ để thua 2 trận, được 10 điểm và có vị trí khá an toàn trên bảng xếp hạng, cách đội đầu bảng QNK.QN 5 điểm. Chỉ sở hữu một dàn cầu thủ trẻ non nớt nhưng CLB TP.HCM lại có tài năng đặc biệt của HLV Srdan Zivojnov. Những buổi tập của ông giúp toàn đội rất hứng thú với bài miếng đa dạng, phối hợp nhỏ đoạn ngắn và bằng chứng là các cầu thủ không ngớt lời khen ông thầy này.

Nhưng, bóng đá VN bây giờ muốn tồn tại dường như không cần nhiều yếu tố chuyên môn, cũng không cần tiền của đến từ bản quyền truyền hình, quảng cáo. Vấn đề cốt lõi là túi tiền của một ông bầu đổ vào nuôi bóng đá. CLB TP.HCM không có điều này nên họ đang đứng trước nguy cơ bị phá sản ngay giữa trung tâm tài chính hùng mạnh nhất nước. Nhiều tháng qua, cầu thủ không có tiền tiêu xài, HLV mang tiếng bỏ xứ đi làm thuê, là nguồn lao động chính của gia đình cũng không khá hơn. Không ai ở đây biết tương lai mình sẽ về đâu nếu không còn đội bóng này. Thiếu thốn liên miên, những lời hứa hẹn cứ lần lữa mãi nên “con giun xéo mãi cũng quằn”. Đã có những biểu hiện tiêu cực ở đây. Trận đấu với XSKT.LĐ mới đây, dù CLB TP.HCM đã dẫn trước 2-0 và thế trận ai cũng thấy sẽ có 3 điểm. Nhưng chỉ vì phút bốc đồng của một cá nhân mà theo người trong cuộc là “tôi biết anh ta ức chế nên cố tình nhận thẻ đỏ” đã phá huỷ mọi công sức của tập thể.

Trên bờ vực thẳm, HLV Zivojnov chia sẻ những bức xúc: “Mọi người luôn đòi hỏi đội bóng của chúng tôi có thành tích tốt để không làm mất mặt thành phố này. Thế nhưng, khi CLB đang chìm ngập trong khó khăn và trên bờ vực phá sản thì chẳng nhận được sự trợ giúp từ ai cả. Chúng tôi chiến đấu vì thành phố này nhưng lại không nhận được gì. Tôi thật sự không hiểu tại sao lại như thế. Tôi có rất nhiều kế hoạch về tương lai cho đội bóng này. Nhưng cũng không biết mình có tồn tại ở đây đến khi nào nữa”.

Khi tất cả cùng bất lực thì có hay không ông “Bụt” mang phép màu đến đội bóng này. Tấn bi kịch đang lơ lửng trên đầu bóng đá TP.HCM.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm