WORLD CUP 2026

Chủ tịch FIFA đáp trả dữ dội những chỉ trích về World Cup, cáo buộc truyền thông "gieo rắc hận thù"

27/07/2026 16:05 GMT+7 Google News

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã công khai phản pháo những người chỉ trích tổ chức này, cáo buộc họ "gieo rắc hận thù" sau hàng loạt tranh cãi xoay quanh World Cup 2026.

FIFA và cá nhân ông Infantino thời gian qua hứng chịu nhiều chỉ trích vì hàng loạt vấn đề, trong đó có việc đình chỉ án treo giò một trận dành cho Folarin Balogun, cách đối xử với đội tuyển Iran, việc áp dụng các quãng nghỉ để cầu thủ bổ sung nước, mối quan hệ giữa Infantino và Tổng thống Mỹ Donald Trump, cũng như quyết định mở rộng World Cup lên 48 đội.

Ngày 26/7, ông Infantino đăng tải một thông điệp dài trên Instagram, trong đó chỉ trích gay gắt những người phản đối FIFA. Người đứng đầu bóng đá thế giới cho rằng các đối thủ của tổ chức này đã bị "hận thù nuốt chửng", đồng thời gửi thông điệp trực tiếp tới "những người đứng sau cây bút và tờ giấy" vì cho rằng họ đang "gieo rắc hận thù và những tin đồn sai lệch".

Ông Infantino cảm ơn chính phủ của ba nước đồng chủ nhà Mỹ, Mexico và Canada, trước khi nhắn nhủ những người chỉ trích FIFA hãy "thiền, cầu nguyện hoặc xem một trận bóng đá" thay vì tiếp tục "ghét bỏ" tổ chức này.

Liên quan đến những tranh cãi về thị thực, trong bối cảnh nhiều người hâm mộ gặp vấn đề trước và trong thời gian diễn ra World Cup, trọng tài FIFA Omar Artan thậm chí bị từ chối nhập cảnh trước giải đấu. Tuy nhiên, Infantino cho rằng "những quốc gia đang đối mặt với các vấn đề nghiêm trọng về y tế" vẫn được cấp thị thực, đồng thời cáo buộc những người chỉ trích chỉ tập trung vào "một số ít người bị từ chối" mà bỏ qua thực tế hàng triệu người đã được chấp thuận nhập cảnh.

Chủ tịch FIFA đáp trả dữ dội những chỉ trích về World Cup, cáo buộc truyền thông "gieo rắc hận thù" - Ảnh 1.

FIFA và cá nhân ông Infantino thời gian qua hứng chịu nhiều chỉ trích vì hàng loạt vấn đề - Ảnh THX/TTXVN.

Đề cập tới các quyết định trọng tài và dường như ám chỉ trực tiếp đến vụ Balogun, ông Infantino viết: "Việc các bạn không hài lòng với một số quyết định của những cơ quan có thẩm quyền là điều có thể hiểu được. Tuy nhiên, hãy tham khảo các hồ sơ công khai: những quyết định như vậy vẫn thường xuyên xuất hiện tại một số giải đấu quan trọng nhất.

Thực tế, những quyết định trọng tài 'có thể tranh luận' hay những phán quyết kỷ luật 'kỳ lạ', chẳng hạn những thẻ đỏ hoặc thẻ vàng có thể bị cho là sai lầm, hoặc những quyết định sau đó không treo giò cầu thủ trong một số tình huống, là điều thường xuyên xảy ra và được chấp nhận rộng rãi tại một số giải đấu lớn nhất thế giới".

Infantino sau đó kết thúc thông điệp bằng tuyên bố rằng ông "vô cùng tự hào" khi giữ cương vị chủ tịch FIFA và đã góp phần tổ chức "kỳ World Cup nổi bật nhất".

Chủ tịch FIFA đáp trả dữ dội những chỉ trích về World Cup, cáo buộc truyền thông "gieo rắc hận thù" - Ảnh 2.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã công khai phản pháo những người chỉ trích tổ chức này - Ảnh THX/TTXVN.

Toàn văn thông điệp của Gianni Infantino:

"Gửi tất cả những người đã…

Gửi tất cả những người đã bỏ lỡ bóng đá tuyệt đẹp của chúng ta, những cảm xúc, những màn ăn mừng, tiếng cười, nước mắt, sự thất vọng và niềm vui. Gửi tất cả những người đã bỏ lỡ khoảnh khắc trẻ em, em bé, ông bà và cha mẹ cùng nhau hội tụ vì bóng đá tuyệt đẹp, tôi xin lỗi vì các trận đấu đã kết thúc và xin lỗi vì các bạn đã bỏ lỡ tất cả niềm vui, sự gắn kết ấy. Tôi xin lỗi vì các bạn đã bị hận thù và những lời chỉ trích nuốt chửng đến mức bỏ lỡ tất cả những điều đó.

Với những người đứng sau cây bút và tờ giấy, đứng sau màn hình để gieo rắc hận thù và những tin đồn sai lệch, tôi muốn nói rằng: trong khi các bạn ngồi phía sau, chúng tôi ở FIFA đang đứng trên tuyến đầu, tổ chức, làm việc chăm chỉ và mang đến màn trình diễn hay nhất thế giới.

Trong khi các bạn ẩn mình, chúng tôi khám phá những con phố ở Canada, Mexico và Mỹ, trò chuyện với người hâm mộ, tương tác với mọi người và bảo đảm an toàn cho tất cả.

Trong khi các bạn chia rẽ, chúng tôi đoàn kết.

Mọi người đã cùng nhau hội tụ, trong gia đình, giữa những người hâm mộ và như một cộng đồng.

Chúng ta đã trải qua một kỳ World Cup không bạo lực, không sự cố, an toàn và an ninh 100%, chỉ có niềm vui và hạnh phúc!

Bảy triệu người đến từ hơn 200 quốc gia đã tận hưởng giải đấu tại 16 thành phố và sân vận động tuyệt vời: không sự cố, không thù địch, không bạo lực, chỉ có niềm vui, cảm xúc, hạnh phúc, đoàn kết và gắn kết. Tất cả đều an toàn, được bảo vệ và hạnh phúc.

Hàng tỷ người trên toàn thế giới đã theo dõi FIFA World Cup™ từ quê nhà, chia sẻ những khoảnh khắc yêu bóng đá với bạn bè và gia đình — những khoảnh khắc tràn ngập niềm vui, cảm xúc, hạnh phúc, đoàn kết và gắn kết.

Gần như tất cả những người nổi tiếng toàn cầu trong lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh, giải trí và thể thao đều tham dự, tận hưởng sự kiện, dành thời gian với người hâm mộ và với chúng tôi. Họ vui vẻ và hạnh phúc.

Tất cả những điều đó có được là nhờ chính phủ của ba nước chủ nhà và những đóng góp to lớn của họ; nhờ FIFA và đội ngũ tuyệt vời của chúng tôi đã làm việc vì các bạn; nhờ các nước chủ nhà và người dân của họ; nhờ lực lượng cảnh sát cùng sự tận tâm đáng kinh ngạc; và nhờ những tình nguyện viên — ôi, những tình nguyện viên, những con người tuyệt vời đã đến từ khắp nơi trên thế giới để góp mặt trong sự kiện vĩ đại nhất hành tinh.

Mọi thành phố đều chật kín người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới. Trong khi họ bận rộn ăn mừng, các bạn lại bận rộn gieo những hạt giống hận thù.

Thế giới của chúng ta cần tình yêu, không phải hận thù; cần sự khoan dung, không phải chia rẽ; cần ăn mừng, không phải tang tóc.

Trong khi các bạn gieo rắc hận thù, chúng tôi làm việc không mệt mỏi để đoàn kết hai quốc gia đang có chiến tranh. Iran đã nhập cảnh vào Mỹ mà không xảy ra sự cố hay xung đột. Khi đội tuyển Iran bắt đầu thi đấu, tất cả những tiếng hô chống lại họ đã biến thành một bài hát duy nhất. Người hâm mộ trở thành đất nước, trở thành đội tuyển và đứng sau đội tuyển quốc gia Iran. Đó chính là sức mạnh của bóng đá.

Đội tuyển Iran được cấp thị thực để nhập cảnh bởi vì bóng đá là hòa bình. Bóng đá không phải chính trị. Bóng đá là đoàn kết, không phải chia rẽ. Bóng đá lớn hơn hận thù và phân biệt đối xử.

Những quốc gia đang đối mặt với các vấn đề nghiêm trọng về y tế hoặc những thách thức khác vẫn được cấp thị thực. Việc đội tuyển của họ thi đấu và người hâm mộ cổ vũ đã mang đến hy vọng cho hàng triệu người ở quê nhà, đồng thời trao cho họ, dù chỉ trong một khoảnh khắc có giá trị như vĩnh cửu, niềm vui và niềm tự hào.

Các bạn nhắc đến một số ít người bị từ chối thị thực và bỏ qua hàng triệu người được chấp thuận, đến từ mọi nơi trên thế giới. Bởi bóng đá đoàn kết thế giới, và điều đó đã được chứng minh một cách đầy ấn tượng trong mùa hè này.

Hay khi bóng đá đưa Haiti đến với thế giới, một đất nước mà nhiều người không thể hoặc không muốn đến, có lẽ đã đến lúc các bạn gác bút và bàn phím sang một bên, thể hiện sự tôn trọng với những đội bóng đã thi đấu bằng cả trái tim, đã chiến đấu hết mình; với những quốc gia đã đóng góp; với những người hâm mộ đã lên đường; và với những đứa trẻ ở khắp nơi đang mơ những giấc mơ lớn. Có lẽ đã đến lúc thể hiện một chút tình yêu.

Việc các bạn không hài lòng với một số quyết định của những cơ quan có thẩm quyền là điều có thể hiểu được. Tuy nhiên, hãy tham khảo các hồ sơ công khai: những quyết định như vậy thường xuyên xuất hiện tại một số giải đấu quan trọng nhất.

Thực tế, những quyết định trọng tài 'có thể tranh luận' hoặc những phán quyết kỷ luật 'kỳ lạ', chẳng hạn những thẻ đỏ hoặc thẻ vàng có thể bị cho là sai lầm, hay những quyết định sau đó không treo giò cầu thủ trong một số tình huống, là điều thường xuyên xảy ra và được chấp nhận rộng rãi tại một số giải đấu lớn nhất thế giới.

Thật đáng chú ý khi chính những quốc gia áp dụng các thông lệ này lại là những bên chỉ trích.

World Cup này đã tôn vinh những điều tốt đẹp nhất của nhân loại. Chúng ta chứng kiến các đội tuyển đến từ những quốc gia nhỏ bé thi đấu đầy tự hào trong những trận đấu danh giá nhất. Họ tự tin, chuyên nghiệp và mang niềm tự hào về cho đất nước.

Quan trọng nhất, họ mang đến hy vọng — hy vọng rằng bất kỳ ai cũng có thể trở thành một phần của thế giới, có thể vươn lên trong bóng đá, bất kể họ đến từ đâu. Tất cả chúng ta đều bình đẳng: người hâm mộ, cầu thủ và những con người bình thường.

Tại FIFA, chúng tôi không thể tự hào và xúc động hơn khi chứng kiến những khoảnh khắc của tình yêu, niềm vui và sự đoàn kết ấy.

Với những người dành thời gian và năng lượng để căm ghét chúng tôi, hãy dành một chút thời gian suy ngẫm, thiền, cầu nguyện hoặc xem một trận bóng đá và thực sự quan sát những gương mặt, ánh mắt và cảm xúc.

Bởi chỉ có bóng đá tuyệt đẹp của chúng ta mới có thể tạo ra một màn trình diễn phi thường như vậy — một màn trình diễn nơi tất cả trở thành một và kết nối lại với nhau như những con người.

Gửi những cây bút và tờ giấy, gửi tất cả những màn hình, mong các bạn tìm thấy tình yêu và bình yên — nơi những người đứng sau các bạn đã không thể tìm thấy điều đó.

Mong các bạn tìm thấy bình yên. Chúng tôi tại FIFA đã tìm thấy bình yên cho mình và chúng tôi lan tỏa điều đó bằng cách mang đến kỳ FIFA World Cup nổi bật nhất. Mong bóng đá vượt lên trên mọi hận thù.

Cuối cùng, với tư cách chủ tịch FIFA, tôi vô cùng tự hào vì đã góp một phần, dù chỉ là nhỏ bé, vào màn trình diễn này. Đó là một cảm giác tuyệt vời!

Gửi tất cả tình yêu.

Gianni Infantino

Chủ tịch FIFA".

cẩm oanh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm