Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đang vấp phải nhiều chỉ trích vì ca ngợi tuyển Argentina không đúng lúc.
Ông Infantino đã gửi thư chúc mừng Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA), trong đó ca ngợi "sự chuyên nghiệp" của đội tuyển xứ Tango, bất chấp việc chính FIFA vừa mở cuộc điều tra liên quan đến hàng loạt hành vi gây tranh cãi của họ sau thất bại trước Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026.
Theo thông lệ sau mỗi kỳ World Cup, Chủ tịch FIFA đều gửi thư chúc mừng ba đội tuyển giành huy chương. Tuy nhiên, cách dùng từ của Infantino trong bức thư gửi Chủ tịch AFA Claudio Tapia đã gây ra nhiều phản ứng trái chiều.
Nội dung bức thư, được truyền thông Argentina tiết lộ, nhấn mạnh vai trò của Argentina trong thành công của giải đấu và dành nhiều lời khen cho đội bóng này.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Ảnh: AFP/TTXVN
Trong thư, Infantino viết: "Thưa ngài Chủ tịch, ngày Chủ nhật 19/7/2026, tại sân vận động New York New Jersey, Argentina đã giành HCB World Cup 2026 sau trận chung kết hấp dẫn với Tây Ban Nha. Tôi xin gửi tới ngài lời chúc mừng chân thành nhất vì thành tích quan trọng này của bóng đá Argentina."
Người đứng đầu FIFA cũng khẳng định World Cup 2026 sẽ được ghi nhớ như một lễ hội bóng đá đáng nhớ với những trận cầu đỉnh cao, sự xuất hiện của nhiều tài năng trẻ, các ngôi sao hàng đầu cùng bầu không khí cuồng nhiệt trên khắp các sân vận động. Ông cho rằng màn trình diễn của Argentina đã góp phần quan trọng giúp giải đấu trở thành một kỳ World Cup đặc biệt, thu hút hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới.
Infantino đồng thời gửi lời chúc mừng tới toàn bộ cầu thủ, HLV Lionel Scaloni, ban huấn luyện, đội ngũ y tế cũng như các CĐV Argentina. Theo ông, những thành công ấy là thành quả của quá trình làm việc bền bỉ, sự chuyên nghiệp, tinh thần cống hiến và tình yêu dành cho bóng đá. Ông tin rằng đây sẽ là nền tảng để bóng đá Argentina tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công trong tương lai trước khi kết thúc bức thư bằng lời chúc tốt đẹp dành cho AFA.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Ảnh: AFP/TTXVN
Dẫu vậy, nội dung bức thư lại tạo ra sự đối lập rõ rệt với những gì diễn ra tại World Cup. Argentina, đội để thua Tây Ban Nha sau 120 phút ở trận chung kết, bị nhiều chuyên gia và người hâm mộ chỉ trích vì lối chơi thực dụng, thiên về phá lối chơi đối phương trong suốt giải đấu.
Riêng ở trận chung kết, nhà vô địch World Cup 2022 thậm chí không tung ra nổi một cú sút trúng đích nào. Sau tiếng còi mãn cuộc, các cầu thủ Argentina còn quay lưng khi Tây Ban Nha bước lên bục nhận cúp vô địch.
Căng thẳng tiếp tục bùng phát sau trận đấu khi Leandro Paredes lao vào va chạm với Eric Garcia trong một cuộc ẩu đả có sự xuất hiện của Nahuel Molina, Thiago Almada và trợ lý HLV Roberto Ayala. FIFA hiện vẫn đang tiến hành điều tra vụ việc này.
Bản thân trận chung kết cũng đầy rẫy tranh cãi. Lionel Messi bị cáo buộc cố gây sức ép với trọng tài Slavko Vincic nhằm khiến hậu vệ Marc Cucurella nhận thẻ đỏ, sau khi cầu thủ Tây Ban Nha dùng tay che miệng trong lúc trao đổi với trọng tài. Trước đó, Argentina cũng từng bị tố sử dụng chiêu trò tương tự nhằm vào Jude Bellingham ở trận bán kết với tuyển Anh.
Không chỉ vậy, trong chiến thắng trước "Tam sư", các học trò của Scaloni còn bị chỉ trích vì liên tục ăn vạ, câu giờ và có nhiều hành động khiêu khích đối thủ. Đội tuyển Nam Mỹ cũng khiến các quan chức Anh phản ứng gay gắt khi ăn mừng với tấm băng rôn mang dòng chữ "Las Malvinas son Argentinas" (Quần đảo Falklands là của Argentina), vấn đề vốn rất nhạy cảm về mặt chính trị giữa Argentina và Vương quốc Anh.