Berlusconi “nắn gân” Ronaldinho

14/07/2009 12:27 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Ở tuổi sắp ba mươi, Ronaldinho bỗng nhiên lại phải sống lại cảm giác của một học sinh tiểu học khi buộc phải đứng trước lớp để hứa hẹn điều gì đó. Lần này, thay vì các bạn học là hàng chục đồng đội của anh, thay vì cô giáo là chủ tịch Berlusconi, và điều mà Thủ tướng Italia buộc Ronaldinho phải hứa là “chiến thắng”.

Chủ nhật 12/7, trước khi Milan thời hậu Kaka ra sân thi đấu trận “nghiêm túc” đầu tiên với Varese, chủ tịch Silvio Berlusconi đã có mặt ở trung tâm huấn luyện Milanello như ông vẫn luôn thế 23 năm qua, trước mỗi một mùa giải. Vẫn là phong cách quen thuộc (đến Milanello bằng trực thăng) và những nghi lễ quen thuộc (một bữa tiệc trưa và sau đó là cuộc trò chuyện thân mật trong phòng hội thảo, nơi khởi nguồn của những chiến thắng). Silvio, đang lao đao trong sóng gió đời tư, vẫn giữ được thái độ vui vẻ trước đội bóng mà từ nay không còn bóng dáng những kẻ chống đối.

Ông ngồi trên một chiếc ghế bành ở giữa phòng, xung quanh, trên những chiếc sofa, là các cầu thủ, trừ một người: Ronaldinho. Sau khi nói với các cầu thủ rằng “Chúng ta là một đội bóng mạnh, giống như Inter vậy. Nếu các cậu thể hiện đúng năng lực, Milan sẽ có Scudetto”, Berlusconi quay sang Ronaldinho, người bị “điệu” lên đứng trước một chiếc bàn bên cạnh ông: “Ronaldinho, cậu là một nhà vô địch và bây giờ, trước các đồng đội của mình, cậu hãy hứa rằng sẽ xử sự chuyên nghiệp trong suốt cả mùa giải và sẽ làm tất cả để đưa đội bóng đến chiến thắng. Ronaldinho, ngượng nghịu và bối rối, đã tuyên thệ. Anh chẳng còn lựa chọn nào khác.

Ronaldinho chơi khá mờ nhạt trong mùa giải đầu tiên ở Milan

Sự cương quyết của Berlusconi là dễ hiểu. Một năm trước, chính ông là người hạ lệnh mua Ronaldinho bất chấp Ancelotti không hề hưởng ứng do “Ro vẩu” sẽ dẫm chân lên Kaka. Sự mờ nhạt của Ronnie ở mùa giải qua đã khiến Berlusconi nhiều phen bẽ mặt, đến mức ông quyết định miễn nhiệm Ancelotti, bán Kaka cho Real Madrid để cứu vãn lại sự nghiệp của Ronaldinho và cũng là danh dự của chính ông. Thất bại của “Ro vẩu” dưới thời Leonardo, nếu có, sẽ chính là thất bại không thể bào chữa nữa của ngài chủ tịch. Ông không sớm “nắn gân” cậu “nhân viên” cưng mới lạ. Để bước đầu chứng tỏ quyết tâm của mình, Ronaldinho cũng đã thể hiện khá tốt trước mắt ông chủ trong trận đấu với Varese. Sau hiệp một tương đối mờ nhạt, anh đã chơi rất tốt ở hiệp 2, với pha bóng kiến tạo cho Inzaghi ấn định tỉ số.

Trong khi đó, vụ chiêu mộ chân sút Luis Fabiano của Milan đang đi đến giai đoạn hoàn tất, bất chấp chính chủ tịch Berlusconi tuyên bố ông hài lòng với hàng công hiện tại, ủng hộ chiến dịch trẻ hóa và không bỏ ra những đồng tiền phi lý. HLV Leonardo tiết lộ rằng “Fabiano đã rất gần Milan, chỉ còn vài điều khoản nhỏ cần thống nhất nữa với Sevilla mà thôi”. Rất có thể trong ngày hôm nay, “Vua phá lưới” Confed Cup 2009 sẽ chính thức trở thành Rossonero, bởi Milan cần phải hoàn thiện đội ngũ trước khi lên đường đến Mỹ bắt đầu chuyến du đấu tập huấn (16/7).

B.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm