Còn ai nhớ Ronaldinho?

03/05/2009 13:05 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Những gì xảy ra với Ronaldinho khiến người ta nhớ đến Rivaldo: bằng cách loại cầu thủ người Brazil ra khỏi đội hình “vì lí do kĩ thuật”, Ancelotti cuối cùng cũng sẽ loại được anh khỏi Milan.

Vậy là 6 trận. Đã 6 trận liên tiếp Ronaldinho phải ngồi trên ghế dự bị và có lẽ, nếu không có gì thay đổi, từ nay đến cuối mùa, điều đó sẽ còn lặp lại 5 lần nữa. Những buổi tập gần nhất bao giờ cũng cho thấy Ancelotti bố trí anh đá cùng với Kaka và Inzaghi trong đội hình tối ưu, nhưng cuối cùng, luôn cho Seedorf đá chính ở vị trí tiền vệ hộ công số 2, bên cạnh Kaka, “vì lí do kĩ thuật”.

Nhưng “lí do kĩ thuật” thực sự là gì? Những vấn đề xung quanh nó chẳng có gì mới: Seedorf che chắn và hỗ trợ phòng ngự tốt hơn Ronaldinho, sự có mặt của Ronaldinho làm cản trở khả năng tỏa sáng của một Kaka đang trở lại phong độ xuất sắc và vấn đề quan trọng, Ronaldinho, cũng như Rivaldo trước kia, chưa bao giờ là dạng cầu thủ mà Ancelotti ưa thích.
 
Còn ai nhớ Ronaldinho?
 
Ông phải dùng họ chẳng qua vì ông chủ muốn thế. Nhưng việc gạt Rivaldo khỏi đội hình không thể bị trừng phạt, vì Milan mùa đó đã đoạt Champions League 2003. Việc gạt Ronaldinho khỏi danh sách xuất phát cũng chỉ có thể làm Berlusconi tức tối mà không thể nói được gì, vì hiệu quả thể hiện trên sân quá rõ ràng: Ronaldinho chỉ còn là cái bóng mờ so với chính anh hồi tháng 10 & 11/2008. Mà Ronaldinho thì không thể không mờ đi bởi một loạt những động tác “khủng bố” của Ancelotti, người lúc nói anh không đủ thể lực, lúc tuyên bố anh không đá vì “lí do kĩ thuật”, mà ai cũng hiểu, trên thực tế, Ronaldinho bị hy sinh để đảm bảo sự cân bằng đội hình khi có mặt cả Kaka lẫn Beckham.

Thế nên, từ đầu năm 2009, Ronaldinho đã ra sân 13/16 trận Serie A của Milan, nhưng chỉ được đá chính 3 trận, lần gần nhất ngày 15/2, trong trận derby thua Inter 1-2, khi Milan vẫn đá sơ đồ cây thông. Khi hoàn cảnh bắt buộc Milan phải đá 2 tiền đạo từ đầu (Inzaghi-Pato), Ronaldinho mất chỗ như một kết cục không tránh khỏi. Khi Milan trở lại với sơ đồ 1 tiền đạo cắm (Inzaghi), điều tương tự diễn ra, Ronaldinho không thể cạnh tranh nổi vị trí hộ công của Seedorf.

16 Mùa này, Ronaldinho đã ra sân 26 trận, nhưng chỉ 16 trận là trong đội hình xuất phát, ghi được 7 bàn thắng, xếp sau Kaka, Pato (cùng 14 bàn) và Inzaghi (12).

 
Vậy là tiền vệ người Brazil đành chấp nhận ngồi dự bị và nếu may mắn, có thể được Ancelotti tung vào sân trong 20 đến 25 phút cuối trận, khi kết cục hầu như đã an bài. Nụ cười vẫn thường trực trên môi anh trong các buổi tập cũng như những lần vào sân thay người, nhưng không ai biết sự kiên nhẫn của anh đến đâu. Tuần trước, anh tuyên bố đã “sẵn sàng đá đủ 90 phút”, nhưng niềm hy vọng ấy luôn tan vỡ. Kaka là người khá thông cảm với anh và khẳng định “mùa tới Ronaldinho sẽ có nhiều cơ hội ra sân hơn, vì Milan sẽ đá Champions League”.

Nhưng liệu mùa tới, Ronaldinho có còn ở Milan? Chưa ai ở San Siro nghĩ rằng anh sẽ đi, khi HĐ của anh với Milan còn kéo dài đến 2011. Nhưng nếu mùa tới, Kaka vẫn không đi đâu hết, Gourcuff trở lại cho một cuộc cạnh tranh khốc liệt hơn nữa ở vị trí hộ công, ai dám chắc Ronaldinho không đi theo dấu chân của Rivaldo, lang thang sang các nước Đông Âu. Từ Istanbul, Fenerbahce đang mời gọi Ronnie.

A.N (Roma)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm